1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng cháy. Từ chỗ làm nhìn ra những hạt mưa chảy ngoằn ngèo trên ô cửa kính, trời âm u đến mềm lòng.
    Những ngày giao mùa giữa mưa và nắng. Lại muốn ghé quán xưa ngồi nhâm nhi ly cafe và ngắm mưa rơi. Ngày ấy xa rồi, Người cũng đã xa, Ta của ngày xưa cũng chẳng còn...
    Buồn vui rồi cũng qua, cái còn lại được gọi tên là Kỷ Niệm. Mong manh, mờ nhạt giữa Có - Không, Được - Mất.
    Mùa sang mùa, vẫn một mình đi về giữa Sài Gòn rộng lớn. Tự nhủ lòng "ngủ ngoan ngày xưa nhé!"...
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nghe Sài Gòn mưa,... nhớ về một người ở nửa vòng bên kia trái đầt.. MICHIGAN chưa hết mùa xuân phải không em gái cưng..khi hai bắt đầu một ngày mới là khi em dang nhọc nhằn sau chuỗi tất bật, vất vả, để rồi khi hai chìm vào giấc ngủ thì em lại ...như là định mệnh đã an bài..Đêm nay có chút gió về..ngủ ngoan em nhé
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nghe Sài Gòn mưa,... nhớ về một người ở nửa vòng bên kia trái đầt.. MICHIGAN chưa hết mùa xuân phải không em gái cưng..khi hai bắt đầu một ngày mới là khi em dang nhọc nhằn sau chuỗi tất bật, vất vả, để rồi khi hai chìm vào giấc ngủ thì em lại ...như là định mệnh đã an bài..Đêm nay có chút gió về..ngủ ngoan em nhé
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Này meoconluoi! Sao vô box không chào hỏi gì ai cả mà ''dám'' post bài! Treo nick meoconluoi bây giờ!!!
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Này meoconluoi! Sao vô box không chào hỏi gì ai cả mà ''dám'' post bài! Treo nick meoconluoi bây giờ!!!
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha dạo này hơi bị "lộng quyền" á.
    Phải từ từ, để em nó còn có thời gian "đọc kỹ hướng dẫn" trước khi "hy sinh" làm Mem của Cha. Em nó vốn hiền lành, Cha hăm dọa thế em nó hết hồn sẽ quay lại...... "chửi" nhau với Cha đấy ạ.
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha dạo này hơi bị "lộng quyền" á.
    Phải từ từ, để em nó còn có thời gian "đọc kỹ hướng dẫn" trước khi "hy sinh" làm Mem của Cha. Em nó vốn hiền lành, Cha hăm dọa thế em nó hết hồn sẽ quay lại...... "chửi" nhau với Cha đấy ạ.
  8. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    NẾU KHÔNG CÓ NGÀY MAI
    Bạn là một kẻ cô đơn cho dù bạn bè bạn còn ở đâu đó trên cõi đời này, thi thoảng họ cũng nhắc đến bạn và có đôi lần hỏi thăm bạn. Có những lúc cuộc sống bế tắc bạn cũng cầu cứu đến họ để rồi thất vọng. Thì thôi bạn phản ứng lại với thái độ bất cần. Có buồn thì cũng dững dưng như thế.
    Bạn chẵng đến nỗi tệ và cũng đã yêu tưởng không có gì chia cắt nổi, nhưng rồi tình yêu là tất cả nổi khát khao mãnh liệt về một mái ấm gia đình chỉ có trong tim bạn. Những người có cuộc sống trọn vẹn thường mơ về một điều gì đó thường lớn lao hơn cả tình yêu, hơn cả hạnh phúc giản đơn mà bạn từng mơ ước từ những ngày bé thô đơn độc. Khi người bạn yêu ra đi bạn hiểu rằng mỗi người có một ước mơ riêng cho cuộc đời mình. Khi đó bạn 24 tuổi, chẵng có gì ngoài mối tình tan vỡ trên tay và cảm nhận thêm sự thiếu vắng trong cuộc đời.
    Hai sáu tuổi bạn là một công nhân viên bình thường như bao nhiêu người khác, sáng bạn đi làm tối trở về phòng trọ,có những buổi tan sở bạn hối hả trở về nhà chỉ đơn giản vì có một bộ phim hay chiếu trên truyền hình lúc 9h. Ít ra thì bạn cũng có lý do để trở về nơi trú ngụ của mình dù đợi bạn không phải là một bữa cơm ấm hương vị gia đình như bạn ao ước.
    Bạn tập quên với những ước mơ nhỏ nhoi trong cuộc sống của mình, ví như hạnh phúc là được xem một bộ phim hay trên truyền hình vậy.
    Mỗi buổi tối ăn với bạn trên vĩa hè sài gòn, tự nhiên muốn rơi nước mắt, bạn bảo :?Nếu không có ngày mai thì mình đã không phải sống như thế này, thôi thì cố gắng lên ngày mai sẽ khác?.
    P/S: lang man những cảm xúc dường như của mình không phải của riêng ai mà chính là của người không quen nào đó mình đã nhặt bên đường.
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 11/05/2005
  9. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    NẾU KHÔNG CÓ NGÀY MAI
    Bạn là một kẻ cô đơn cho dù bạn bè bạn còn ở đâu đó trên cõi đời này, thi thoảng họ cũng nhắc đến bạn và có đôi lần hỏi thăm bạn. Có những lúc cuộc sống bế tắc bạn cũng cầu cứu đến họ để rồi thất vọng. Thì thôi bạn phản ứng lại với thái độ bất cần. Có buồn thì cũng dững dưng như thế.
    Bạn chẵng đến nỗi tệ và cũng đã yêu tưởng không có gì chia cắt nổi, nhưng rồi tình yêu là tất cả nổi khát khao mãnh liệt về một mái ấm gia đình chỉ có trong tim bạn. Những người có cuộc sống trọn vẹn thường mơ về một điều gì đó thường lớn lao hơn cả tình yêu, hơn cả hạnh phúc giản đơn mà bạn từng mơ ước từ những ngày bé thô đơn độc. Khi người bạn yêu ra đi bạn hiểu rằng mỗi người có một ước mơ riêng cho cuộc đời mình. Khi đó bạn 24 tuổi, chẵng có gì ngoài mối tình tan vỡ trên tay và cảm nhận thêm sự thiếu vắng trong cuộc đời.
    Hai sáu tuổi bạn là một công nhân viên bình thường như bao nhiêu người khác, sáng bạn đi làm tối trở về phòng trọ,có những buổi tan sở bạn hối hả trở về nhà chỉ đơn giản vì có một bộ phim hay chiếu trên truyền hình lúc 9h. Ít ra thì bạn cũng có lý do để trở về nơi trú ngụ của mình dù đợi bạn không phải là một bữa cơm ấm hương vị gia đình như bạn ao ước.
    Bạn tập quên với những ước mơ nhỏ nhoi trong cuộc sống của mình, ví như hạnh phúc là được xem một bộ phim hay trên truyền hình vậy.
    Mỗi buổi tối ăn với bạn trên vĩa hè sài gòn, tự nhiên muốn rơi nước mắt, bạn bảo :?Nếu không có ngày mai thì mình đã không phải sống như thế này, thôi thì cố gắng lên ngày mai sẽ khác?.
    P/S: lang man những cảm xúc dường như của mình không phải của riêng ai mà chính là của người không quen nào đó mình đã nhặt bên đường.
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 11/05/2005
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Có những lời hứa vẫn hứa dù ta có mãi đợi chờ bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.
    Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ nhận ra rằng mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận
    Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù ta có nổ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

    Có những cô bạn như bao cô gái khác, có cô bạn nhắn cho ta những tin nhắn trên giữa đêm khuya ...làm ta mất ngủ và ''cả trong mơ còn thức''

Chia sẻ trang này