1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút... tản mạn...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 19/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ừm... đúng là chút lạnh thế này thì chẳng thấm vào đâu với dân ĐL rùi. Nhưng ở SG này, có được chút lạnh thế này thì cũng thích lắm rùi đấy nhóc ui........
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Híc đêm nay lại ngủ ko dc, hic lạnh, năm nay Quảng Ngãi lạnh quá bà con ơi, đã lạnh zùi mừ còn mưa nữa, đi ngoài đường thấm chút nước về được đến nhà thằng con trai của Dì nó chơi ví nhau nóng, lúc vô nhà thế là nó bật cái quạt 1 phát, bậc số 3 mới chít chứ, quạt lướt qua 1 cái thế là răng HoaPhan đá nhau cặp cặp, cợp cợp thiếu điều tóc chưa dựng lên thôi. Có ai muốn về hưởng cái lạnh xứ Quảng ko ?
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh iu đang ở .... anh ở đâu hỡi anh ?
    Em đang ngồi trong cái se lạnh của Sài Gòn đó anh. Sài Gòn nóng quanh năm nên mỗi khi được thưởng thức 1 chút se lanh thì cảm thấy vui lắm anh nhỉ. Mà lạ lắm anh àh, dù trời lạnh hay nóng, con gái Sài Gòn vẫn kín mít hết ah...Anh biết sao kg nè? Nếu trời nắng nóng thì con gái Sài Thành phải bảo vệ làn da cho các anh ngắm chứ, còn nếu trời se lạnh thì các em/chị lại tô điểm cho đường phố những chiếc áo sặc sỡ hơn...Ước gì có tuyết nhiệt đới anh nhỉ....Anh kg được nói em là " ngốc ah, Sài Gòn mà có tuyết thì loạn ah" ...Mơ ước thì đâu có tính phí, phải kg anh? Thế thì tội gì mình kg mơ anh nhỉ ?
    Không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng
    Không một nơi khác trên đời lấp lánh anh

    Ai mà lại cất công mang tuyết về anh nhỉ? Nếu muốn em mở tủ lạnh ra và săm soi xem có còn sót lại chút tuyết nào kg chứ trời SG mà cầm 1 thùng tuyết thì sẽ tan nhanh lắm trước khi đến tay em anh nhỉ. Em thích tuyết, em thích mùa đông....Em mông 1 ngày mình sẽ được đứng giữa 1 bầu trời tuyết rơi...nhưng bông tuyết trắng muốt đâu nhẹ nhàng trên tóc, trên nón, trên môi và cả trên khoé mắt của em nữa.....Những bông tuyết trăng xoay tròn bên em .......
    Rồi sẽ đến 1 ngày, anh đến bên em và sẽ mang lại cho em 1 vùng trời tuyết trăng anh nhỉ....nhưng còn lâu kg anh? Lấy gì làm tin rằng anh sẽ thực hiện lời hứa nhỉ?...uhm, anh nợ em nhiều roài nên bây giờ anh phải nói 1 lời chắc chắn cơ...anh nhé !!!!!!!! Em sẽ chờ mà anh ^^
    Tình yêu trong lành nhất thế gian
    Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan
    Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
    Ngân nga hoài câu trìu mến

    Em đang có 1 giấc mơ nhẹ nhàng vào lúc 5pm...kg biết anh có trêu em là đang nằm ơ vào ban ngày kg nhỉ? Nhưng kệ, 5pm nhưng mà trời cũng hơi tối roài....nên cũng có thể tính là 1 giấc ngủ đêm mà....Em sẽ mãi chờ anh, chờ 1 người mang tuyết trắng, tuyết trong lành đến bên em....sự chờ đợi sẽ được đền đáp phải kg anh iuuuuu Rồi 1 ngày anh sẽ xuất hiện bên em và sẽ hiểu được em, anh nhỉ!!!
    Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
    Tình anh đem về ướp tuyết say
    Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
    Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng.


    Lòng tin của em sẽ mang em về bên anh, anh nhỉ !!!!!!
  4. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    SG bỗng dưng trở lạnh, chẳng thấm đâu với BMT, nhưng có lẽ xa xứ núi lâu quá rồi nên sức chịu lạnh của mình kém đi, cũng như thương yêu lắm, nhưng lâu không gặp, thành quên!!!
    Sáng nay, nó gọi, làm mình ... nhớ ...!
    Xứ núi ngày cuối năm, mưa bụi mù trời, thời đỏng đảnh, mơ mộng viển vông, thích lang thang, thế là cực chẳng đã, nhờ nó đưa đi - kể cũng lạ, Ba mình cực kỳ phong kiến, cực kỳ khó tính, nhưng cứ đi với nó thì vui vẻ, cho đi vô tư - thời ấy mọi người cứ nghĩ mình với nó một đôi, à mà không, hình như nó cũng nghĩ như thế ....
    Thời gian trôi nhanh, lâu lắm không gọi nhau, sáng nay nó điện thọai "nhớ H quá, nhớ BMT, nhớ ngày xưa, " mình phì cười vì tính mình hay quên ....
    Thôi chết, quên, muộn quá rồi, phải về với con Cún
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm cũng đã trôi qua, ta phải chờ đến 365 ngày nữa nhỉ
    Một năm mới, năm ta có nhiều kế hoạch, nhiều dự định... không biết rồi sẽ làm được đến đâu đây. Ừm, sẽ cố gắng, cố gắng...
    Hì, muốn viết chút gì đấy, tản mạn thôi... về ngày đầu năm, nhưng sao chữ nghĩa kg ghép nổi thành câu, thành hàng...
    Happy New Year!

  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng ko nghe mọi người nhắc gì về cái giếng, chợt thấy giật mình thảng thốt, phải chăng thế hệ sau mình chỉ biết về cái giếng nhỏ khiêm nhường trong những áng thi ca, những dòng văn quá khứ.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, từng ngày đổi thịt thay da, khác xưa nhiều lắm. Những chiếc giếng thơi lặng lẽ bước dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho vô vàn những chiếc vòi thép, nhỏ gọn và tiện lợi hơn chăng.
    Giếng làng đâu chỉ lấy nước ăn, giếng còn cùng kênh mương tưới tắm ruộng đồi tươi mát. Giờ thì kênh mương vẫn còn đó, được kè đá gọn gàng, trụ lại với thời gian. Giếng kia hết trách nhiệm lịch sử của mình, hoặc tự thấy hạn chế của bản thân mà khô dần, đục dần dòng nước mát. Một buổi mò cá ban trưa, một buổi chiều nắng cháy, rồi người ta chia nhau nốt những cây chuối, những hòn đá kê chân, và thế là một kiếp giếng làng chỉ còn là dĩ vãng. Lại có thêm một mảnh ruộng, hoặc hợp tác lại san nền đặt chiếc máy xay.
    Rồi, thời gian qua đi, lặng lẽ. Chắc chẳng mấy người còn nhớ cái giếng ngày xưa, chỉ còn những dòng nước lạnh lùng chảy từ những ống tuýp xinh xinh, man mát.
    Chiếc giếng ngày xưa lấy nước từ lòng đất, tự nhiên mà trong trẻo, lên xuống theo nắng,cùng mưa. Nước máy bây giờ, hút từ sông ngòi, về sục Clo, thêm chút xử lý tân thời, vậy là nhà nhà đều có nước, ăn uống, rửa mình... hầu như không bao giờ lo thiếu, sông có cạn bao giờ...
    Ngày nay... Ngày xưa...
    "Thân em như giếng giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân"
    Lỡ khi mai hậu, thế hệ cháu con đọc được câu này, dám ko hiểu chiếc giếng là chi. Bấy giờ biết giải thích sao cho toát được phần hồn thiêng của một thời quá khứ. Chẳng lẽ lại đem bể nước ngầm thông dụng ở mỗi nhà, đem nắn tròn ra mình hoạ, có chối lắm không???
    "Thân em-vòi nước giữa đàng
    Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân"
    Nghĩ vẩn vơ...
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà, ngồi một mình trước màn hình máy vi tính không biết làm gì, thế là lôi những ky niệm ra đọc, rồi muốn gọi điện thoại cho Em, nhưng nghỉ lại,... mọi người đang sống hạnh phúc mà, ôi có gì đâu một thời gian và rồi sẽ qua thôi mà. Mong nơi ấy bình yên,
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ấy đang nhớ EM nó rồi ...
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, ngồi nhẩm tính, còn 3 tuần nữa là kết thúc năm cũ, là tết...
    Tết là gì nhỉ?
    Tết là được về nhà...
    Tết là được quây quần cả nhà...
    Tết là được ăn những món ăn Me nấu...
    Tết là được gặp gỡ đám bạn ở quê...
    Tết là được đung đưa võng...
    Tết là được làm bao nhiêu điều mà ở SG chẳng làm được...
    ...
    Mà không về nhà, nghĩa là không có tết, dù năm cũ vẫn kết thúc, năm mới vẫn bước đến...

  10. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mong ta bình yên, nhưng lòng Người lại dậy sóng . Ta rất bình yên và hạnh phúc . Gởi lời cầu mong đó đến Người nhé ! Bình yên ....

Chia sẻ trang này