1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút thắc mắc dành cho các chị 7x đây

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi boycotttaboo, 27/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải băn khoăn , có sáng thì dĩ nhiên là phải có tối rồi. Nếu không thì không cần phân biết buổi sáng và buổi tối ạ.

    love is cure-all
  2. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    .
    Có anh đây này, rủ cafe mãi có thèm đi đâu mà nói thía hử....
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Toàn vào giờ cao điểm, y học bó tay

    love is cure-all
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà hút thuốc là xấu lắm đấy
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề có vẻ hay mà các bác buôn nhiều hơn là nói chuyện nghiêm chỉnh, he he. Cho tôi góp vài câu. Tôi đây cũng là girl 7X, ngày xưa thì hình như là cũng có tiêu chuẩn gì đó (không nhớ chính xác nữa ) chỉ nhớ là tiêu chuẩn đầu tiên khi "chọn" người yêu (sau này mới biết là không thể "chọn" được) là phải chọn ông nào 7X - 10 hoặc ít ra là phải 7X - 5 (tức là hơn từ 5 đến 10 tuổi ạ)
    Dưng mà đến khi vào cuộc rồi mới thấy ạ, đầu tiên là một bác 7X - 6, không nên cơm cháo gì rồi bây giờ đang tạm yên tâm với một bác 7X - 1 (có mỗi 1 thôi ạ ! trong khi tiêu chuẩn là - 10 ! ) Và cho đến bây giờ thì quan điểm của tôi là không có tí "tiêu chuẩn" nào cả, không liên quan gì đến tuổi "hăm" hay là "băm", mà là mọi tiêu chuẩn cuối cùng đều bị vứt xuống cống khi bỗng dưng vớ phải người mình thích, cuối cùng thì tiêu chuẩn lớn nhất là có thích hay không, có yêu hay không mà thôi.
    (chú thích là đối với những cao thủ nào có thể yêu 2 người cùng lúc thì ...cái quan điểm này của tôi coi như cũng bị vứt xuống cống luôn ! he he)
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này đọc vừa nghiêm túc, vừa dí dỏm, vừa buồn cười quá! Trước hết tớ vote cho đằng ấy 5*
    Bây giờ phải về, hic...đói!!!
    Nothing ever perfect
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đằng ấy nhá, khi nào ấy nạp xong năng lượng giải quyết xong tiếng kêu gọi của cái dạ dày thì vào nói chuyện với tớ tiếp nhá ! (sao giống tôi thế nhỉ, cứ phải ăn cái đã rồi có gì tính tiếp !)
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 22/08/2003
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà , iem có bảo là em biết hút thuốc đâu, chắc anh nà smoke addict hạng nặng nên mới có tư tưởng như vậy đấy chứ, oan quá, oan quá

    love is cure-all
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản anh thấy em muốn kiếm đối tác cho hợp đồng, anh thì lại vô công rồi nghề, có lòng, nhưng trao qua đổi lại thấy em toàn quảng cáo suông, chả thấy Demo gì cả. Anh thì chả sợ mang tiếng hay xấu hổ, mà chỉ ngại anh cứ reply cho một thằng cha ngồi vểnh râu hút thuốc cười khành khạch thì buồn cười lém, mà họ cười là cười em ý (cười anh chán rồi). Em có lòng thì giải quyết vấn đề này cho thỏa đáng nhé.
    Chờ tin em như chờ kết quả
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú Thun dạo này cảnh giác cao độ nhỉ? Mà người ta đang hỏi ý kiến chị em chứ có phải là nơi chát chit, trao đổi tình củm đâu hả chú. Chú không cần cảnh giác thế đâu, thời gian này anh lại đang muốn quậy phá rồi, anh sẽ vào tung hứng cùng chú nhá
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này