1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút thắc mắc dành cho các chị 7x đây

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi boycotttaboo, 27/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Em lại để ý tiểu tiết rồi, anh đang trêu bé Yến mừ , cơ bản thấy bé ý lâu ngày không có giải trí gì, toàn đem thân mình phục vụ Quốc Hội thôi, chưa chi đã sợ mình thiệt thế em.
    Chuyện tình cảm của anh thì anh suy nghĩ nhiều lắm rồi, chắc chỉ còn nước nhờ em - chuyên gia tư vấn (không thèm làm chỉ đi làm tư vấn ), may ra mới không thành cơm thì cũng thành phở. Nhưng anh biết trước hết anh phải chứng tỏ lòng thành đã mà - cực biết điều, quá đàng hoàng nhé , chỉ cần em cho cơ hội thôi. PM hoặc public luôn, kẻo sau không bằng chứng lại bảo anh chối .
    Tặng em nè (không uống được đừng cố nhé)
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Thế bây giờ mời chị đi nhậu 1 bữa đi rồi tính nhỉ!!!!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Grư gư, chú Thunder này tệ thật........
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hiểu đúng rồi đấy, nhưng nhậu nhẹt xô bồ khó đề cập đến những chuyện tế nhị phải không em. Hay anh đưa chương trình, rồi em duyệt nhé:
    Chương trình trọn gói là 1 ngày, sáng 7h30 lên đường. Đi xuồng máy, trượt nước hoặc xe máy nước tuỳ vào cảm hứng sáng tác của em. Câu cá, nhắm nộm bò khô, tắm, phơi nắng. Buổi trưa rất tiếc chỉ có mỗi một món là gà quay, mỗi người một đùi cho bình đẳng . Xong nghỉ trưa, nghỉ xong rồi nghỉ tiếp cho khỏe hẳn rồi về. Làm vài ba que kem, mía đá cho ngon, bổ, rẻ. Xong đâu đấy làm tí bi-a hay đạp vịt cho dẻo chân tay, nếu ngại thể thao thì đi cafe võng cho thơ mộng. Tiếp đến lại ăn, ăn nhẹ thôi, làm bát cháo, bún đậu hay bún riêu gánh gì gì đó rồi đi xem Hài Kịch, phim hoặc karaoke, máu thì bát phố. Xong ra nước nôi tí bàn luận thế sự. Xong làm vài điệu techno ăn đêm cho ngon miệng, ăn ngon rồi anh đưa em về nhà, chúc em ngủ ngon .
    Em cho ý kiến chỉ đạo nhé, nếu mọi việc trôi chảy đến bàn chi tiết bằng fone cho đảm bảo.
    Về em có 4 tuần suy nghĩ xem có giúp không, trong thời gian đó nếu có yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ em cứ việc nói với anh.
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mới tí gió man mát ảnh hưởng bão mèo đã grư grư, cute ghê cơ .
    ps: Em đừng có được thể mà tưởng là chị thật nhé, người ta nịnh đấy
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt thì cứ thế đã nhỉ? Có gì phát sinh trong vụ tụ tập này tính sau. Ah mà đi thế này chắc là được kèm đấy!
    Ở đây có ai wen tui không? Cho đi ké đây nè! Chả mấy khi có người bao nhiệt tình thế này tội gì mà không đi nhở!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    À, vấn đề này thì thẳng thắn luôn:
    - Có bất kỳ người thứ 3 nào vô tình hay cố tình - Cancel
    - Tâm lý không thoải mái - Cancel
    - Có gì khúc mắc hỏi luôn, đi là hết mình không thì - Cancel
    Đấy, anh thẳng thắn với em rồi đấy
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tưởng thế nào ,,, ! Hoá ra ,,, !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chú càng ngày càng tiến bộ. Rất chặt chẽ nhưng hơi thừa. Đương nhiên tâm lý không thoải mái thì người ta sẽ không đi rồi. Nhưng anh thấy chú hơi lo lắng về cái vụ "vô tình, cố tình" quá đấy. Thoải mái đi chú
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú thun chăn gà thế này thì kém tắm quá. Chú chắc lép với chị em thế này thì gà qué chạy hết.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này