1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút TÌnh Đầu Thời Net

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chút TÌnh Đầu Thời Net

    Những chiếc giỏ xe ko còn hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi loăng quăng
    Cafe net om sòm tuổi tôi 18
    Thuở chẳng ai hâm ( mà ) thương yêu nhiều lời
    Mối tình đầu của tôi có ì méo (e-mail)
    Một website riêng cho 2 đứa là cái nhấn chuột trong giấc ngủ mê.
    Là passwords chùa giấu hoài trong cặp
    Muốn tặng em mang đến lại mang về
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hè lên net chat, nỗi nhớ lên room
    Ngày khai trường chẳng nhớ nổi tên nhau
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    50 đồng 1 phút
    Những yêu thương nhờ net chuyển dùm
    Ai cũng đọc - Chỉ 1 người ko đọc
    Nên 1 gã khờ
    Buồn bã quá...... logout
    Những chatroom trưa nay mấy chục người truy cập
    Em đổi nickname rồi sao?
    Chẳng nói với nhau dù chỉ 1 lời
    Tôi lạc lõng giữa những dòng thư điện tử
    Thêm đến mụ người
    Cần 1 tiếng nói người cơ
    Màn hình rất xanh, mình tôi ảm đạm
    Tiếng gõ phím giật mình như tiếng guốc nào xa.........


    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê 1-courage kiếm đâu ra đấy............hay ghê.....................
    God will bless you and me
  3. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bác one-courage chắc đang kết thèn ku nào trên net
    nên mới bộc lộ cảm xúc ..hehheh

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    bà này đúng là biết anh nào qua net rùi đây mà kinh quá đi mất , có gì giới thiệu cho mình một you nào hằng ơi
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy cái bài này o HHT a? tui đọc 1 lần rùi thấy wen wen... Bác này càng ngày càng giống con gái đó, thơ văn lai láng we'!!!!!!!!!!!!!
    Yêu anh nào yêu mình
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bác one-courage anh chàn nào lọt vào con mắt của bác vậy ..hihi mà khiến cho mối tình đâu của bác viết lên đây luôn vậy nè .. hihih dù sao thì cũng chúc mừng bác nhé
    thien than be nho
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác chỉ được cái zui tính. hic hic one-courage nhà em thi` có ma nào thèm ngó mà cũng chẳng dám ngó đến ai. Các bác cứ dụng đến nỗi đau của em hic hic ác wé
    To Love is To Live and To Live is To Die
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bác one-courage cứ nói chơi ...chứ ...vậy em cưa bác ..bác cho không
    chỉ có bụng mới biêt bia đi đâu , về đâu và cũng chỉ có bia mới biết bụng mênh mông dường nào

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lãng mạn quá.
    he he
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng cha Slash đâu rùi?
    sao để bạn 1-courage tương tư mãi thế này?
    suốt ngày chat với nhau mà kô biết à?
    ...to love once again....!!!

Chia sẻ trang này