1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình.... gửi gió bay đi...!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vodanh_langthang, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chút tình.... gửi gió bay đi...!

    Bạn thân mến ! Ta viết bài này và gửi cho bạn từ Đà Lạt . Chỉ với mong muốn được chia xẻ.
    Đà Lạt vẩn chưa qua hết mùa đông, vào những đêm buồn ta dạo quanh từng con phố, khi mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì ta cũng bắt gặp một cuộc sống khác ... giữa đêm bao la... có bao đứa trẻ nằm co ro nơi góc chợ, có những đứa trẻ vẫn nán chờ 1 vị khách nào đó bước vào khu chợ ẩm thực ban đêm chỉ để được đánh một đôi giày... bây giờ bạn thân mến! có lẽ bạn cũng đang mơ những giấc mơ đẹp... vậy thì sáng mai thức dậy bạn vui lòng dành một chút thời gian để chia xẻ cùng ta chứ, hãy góp chung một chút tình nhõ gửi theo gió bay dến những mảnh đời thiếu may mắn hơn chúng ta, bạn nhé... cầu bình an đến bạn và tất cả mọi người
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tàn đêm... Cuộc vui đến lúc tan rồi, về thôi hỡi Lọ Lem yêu dấu... kiing...coong... Hạt dẻ rơi ước mơ kia vụt tắt, cổ tích nào viết cho em giữa chốn thị thành.
    Về đi em! dẫu đất quê mình còn sình lầy chua mặn thì ít ra em vẫn có một gia đình, Cuộc đời ba vạn sáu nghìn ngày, buồn vui , li hợp... mấy ai chưa từng vấp ngã, thà đứng lên , bước đi tiếp còn hơn xuôi tay nhắm mắt ở xứ người... Tỉnh dậy đi em... về nhà...kiing...coong...về nhà, ta đợi em về em nhé !
    (Viết cho một người không thể trở về Đà Lạt.)
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 15/01/2005

Chia sẻ trang này