1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi gió

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi canhchimbatgio, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chút tình gửi gió

    Tội nghiệp cô nàng có tên carrottt,dạo này ăn uống khó ở trong mình hay sao mà cứ hễ chút là nóng nảy,hình như là lâu lắm rồi không có được nóng hay sao vậy hả?Người ta ai nói chuyện gì đâu mà cô nàng cũng nhảy vào,hehehe,tội nghiệp.Chắc là máy lạnh ở phòng bị hư rùi hả?hahahhaa,thế thì mình xài quạt tay nhé,hihi,thế nào cũng mát được chút đỉnh mà,hiihi
    Còn cái lão pickou này thì tối ngày cứ than với thở,hey,nhà u ở kế hồ than thở hay sao mà khóc hoài vậy hả?Mới ngày hôm trước thấy than bán đện thoại,cầm xe,tùm lum chuyện thì ngày hôm sau lại cười toe toét,pó tay,không biết có nghe cái câu gọi là vừa khóc vừa cười,hở mười cái răng chưa hén,chắc là lão muốn khoe răng henNhưng mà nói gì thì nói ,lão lên voi thì chúc mừng lão nhe,hehhe
    Trong đây cặp tình nhân online dễ sương nhất là fantomas80 và n2u,hai nguời quấn quýt không rời,tôi chúc 2 người suốt đời suốt kiếp sẽ được bên nhau online mãi mãi
    Còn trong đây có một nhân vật mà đa số các bạn nữđều quan tâm vì him luôn coi ohụ nữ như là một cái gì đó dễ thương và xinh đẹp,đó là Mr Will,người mà luôn được xem là thần tượng của giới trẻ hiện nay vì dùng Double Rich mỗi ngày
    Hic,mệt quá,mai viết tiếp


    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    í chèn, tui bít là ai rùi nha.......zị mới là nam nhi chứ.....good......
    lovely rabbit
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Rùi, em cũng bít là ai lun rùi... Trở lại ấn tượng hén!!!

    Cassie Love
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thì là "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" chứ còn ai vào đây nữa

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  5. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hic,hôm nay ngồi ở nhà nhức đầu nhức cổ không biết làm gì,lại buồn ngủ,tự nhiên tinh thần văn thơ lai láng,thôi,xin lần lượt gửi tặng mỗi thành viên trong hụi khỉ một bài thơ nghen,nhưng sức người có hạng,thôi thì bài đầu tiên tặng cho ai thì người đó tự biết nhe,chuyên gia post và câu bài đệ nhất,hehe:
    Tú ơi
    Tú ơi tú tú ơi là tú
    Tú ăn bánh ú
    Tú không trả tiền
    Tú ghiền sầu riêng
    Tú kêu bồ Tú
    bồ Tú hổng mua
    Tú nhăn Tú nhó
    Tú hay cau có
    Ăn ở bất thường
    Sáng sớm ăn kem
    Trưa thì ăn bún
    Ốc để buổi chiều
    Bồ Tú liêu xiêu
    tinh thần chao đảo
    vì Tú ăn nhiều
    nhưng mà không thấm
    Tú thích ăn mắm
    ở tận Bình Duơng
    bồ Tú thấy thương
    tội nghiệp thằng bé
    điên đảo tâm hồn
    chỉ vì yêu Tú
    Tú ơi là Tú
    Tú có biết không
    Bảo yêu Tú lắm

    P/S:
    1.Bài trên không nhằm mục đích đả kích thành viên nào
    2.Bài trên chỉ mang tính chất tham khảo,không áp dụng vào thực tế.
    3.Bài trên được viết từ suy nghĩ cá nhân,không nhằm xây dựng hệ thống bêu xấu.
    4.Tất cả những thông tin trên có mục đích gải trí là chính,không được sử dụng vào mục đích cá nhân của thành viên khác

    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  6. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hehehe......cam on nhieu nha vi nhac toi tui nay nhung dinh chinh nha......vua on vua off luon moi dung!!!
    FANTOM
  7. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì tui cũng muốn chúc 2 bạn vừa on vừa off lắm,nhưng mà nếu như vậy thì có vẻ giống gương vỡ lại lành quá,mà chuyện đó thì nó chỉ có trong chuyện tình củm Hongkong,nên tui không dám lạm bàn,hihì
    Chỉ mong đời không chê trách

    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  8. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hic,bây giờ là gần 4h rồi mà mắt vẫn còn mở sáng hông thể nào ngủ được hết,đọc lại bài thơ ca ngợi về một người thấy hay gì đâu,không lẽ bây giờ viết tiếp về ai nhỉ?Thôi hay la viết về Chít nhé,1 trong 2 bé cưng của hộ,cũng là thơ con cóc để đọc qua ngày thôi,bà con thông cảm nhe:

    Có cô bé tên Chít
    Mặt thì giống con nít
    Thường thì thích ăn mít
    Nhưng không biết thích ai
    Mà đôi mắt xa bay
    Tâm hồn nơi cửa sổ
    Ai không biết tưởng là
    Cô bé còn ngây thơ
    Nhưng thật ra ai biết
    Chỉ có mỗi một người
    Là một người nào đó
    Lỡ có bé trong tim
    Thôi cho thằng đó chết
    . . . .
    Bé thấy hết được chưa
    Nếu chưa thì nghĩ tiếp
    P/S:
    1.Bài trên không nhằm mục đích đả kích thành viên nào
    2.Bài trên chỉ mang tính chất tham khảo,không áp dụng vào thực tế.
    3.Bài trên được viết từ suy nghĩ cá nhân,không nhằm xây dựng hệ thống bêu xấu.
    4.Tất cả những thông tin trên có mục đích gải trí là chính,không được sử dụng vào mục đích cá nhân của thành viên khác


    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzui hén!!! Anh cũng bắt đầu viết bài như anh Pic đó hả?
    Mà cái P.S của anh là em thuộc lòng lun rùi đó, bỏ đi...

    Cassie Love

Chia sẻ trang này