1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chút tình gửi gió

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tom_tom, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_tom

    tom_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chút tình gửi gió

    ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh......
    chút tình gửi gió mang đến cho anh, mong rằng anh sẽ hiểu là em mơ về anh nhiều nhiều........... chút tình gửi gió mong nó sẽ mang đến cho anh
    chúc cho anh được hạnh phúc
    bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em


     
     
    Love's unreal image never stops moving in life
  2. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau khi đã xa nhau rồi , lúc trái ngang giữa khung trời .....lẽ nào lại là thế hả anh ? Tại sao lại trớ trẻu đến như vậy khi em hiểu ra rằng em yêu anh thì tất cả lại sụp đổ trước mắt em ...Em khôngthể nào hiểu được nữa .Mùa đông sắp đến rồi , em mong một chút hơi ấm dến người em yêu..hi vọng anh ở nơi xa cảm nhận đưọc thứ tình cảm muộn màng này của em của một đứa con gái dại khờ .............
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    yêu---->chán----->chia tay--->yêu--->chán--->chia tay rồi lại yêu nữa. Hổng biết tui là người thế nào đây!!!???
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Gửi 0912234422......
    Có bao giờ anh chợt nhớ đến tôi

    em luôn mong anh quay trở lại
    chút tình gửi gió mong nó sẽ mang đến cho anh
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 14/10/2003
  5. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hic.. Bao nhiêu chủ đề cùng ý tưởng các pác không vít, lập chủ đề mới thế này loãng quá. Các bác có ý tốt viết giùm em vô những chủ đề có sẵn đi. Ví dự như: Lá thư không ngưòi nhận. Tình ******** yêu cảm xúc, Viết cho người tôi thương, ....
    Đó là chút tình cảm tôi muốn gửi thưo gió tới các bạn đó. Take care
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cái chủ đề đó lâu lẩu lầu lâu roài, anh lôi nó lên đi
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....

Chia sẻ trang này