1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em với tôi
    Tình yêu hay tình bạn
    Ta quen nhau bao tháng
    Gặp gỡ nhau bao ngày
    Mà chưa nói lời say
    Khi lưng chừng giáp mặt
    Ôi tình yêu thầm lặng
    Đến với tôi, vì em...
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với ai vẫn còn muốn yêu khi đã từng bị tổn thương."
    Vững vàng lên nghen anh, mọi người vẫn ủng hộ anh đó, anh không đơn độc đâu.
    <P align=center><EM><FONT color=magenta size=1>Không muốn mãi mùa thu buồn thế
    Thả hồn mình theo những nỗi đam mê
    Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
    Anh biết chăng em đón thu về. </FONT></EM><EM></P></EM>
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/02/2004
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với ai vẫn còn muốn yêu khi đã từng bị tổn thương."
    Vững vàng lên nghen anh, mọi người vẫn ủng hộ anh đó, anh không đơn độc đâu.
    <P align=center><EM><FONT color=magenta size=1>Không muốn mãi mùa thu buồn thế
    Thả hồn mình theo những nỗi đam mê
    Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
    Anh biết chăng em đón thu về. </FONT></EM><EM></P></EM>
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/02/2004
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ủng hộ thì ủng hộ...
    Còn bản thân mình tự quyết mới là điều quan trọng...
    Gì thì gì chứ đừng có quá bi luỵ , đàn ông con trai có chút chí khí một chút...
    (xin lỗi phải nói thẳng, chứ thấy anh như vậy, người anh yêu mà ko thể đáp lại sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó)...
    Hiểu giùm người để mình bớt cảm thấy đau khổ....
    Có thể Looking nói ra làm anh giận, nhưng cũng mong anh tốt hơn mà thôi...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ủng hộ thì ủng hộ...
    Còn bản thân mình tự quyết mới là điều quan trọng...
    Gì thì gì chứ đừng có quá bi luỵ , đàn ông con trai có chút chí khí một chút...
    (xin lỗi phải nói thẳng, chứ thấy anh như vậy, người anh yêu mà ko thể đáp lại sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó)...
    Hiểu giùm người để mình bớt cảm thấy đau khổ....
    Có thể Looking nói ra làm anh giận, nhưng cũng mong anh tốt hơn mà thôi...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chà, ít ra thì cũng có người biết quan tâm đến ông anh của tui vào lúc này. Được đó ông boy ơi, ông có thấy là mọi người vẫn bên cạnh ông không?
    Cám ơn xitrum@ đã khuyên nhủ ông boy dùm.
    Tui iu phim Han Quoc
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chà, ít ra thì cũng có người biết quan tâm đến ông anh của tui vào lúc này. Được đó ông boy ơi, ông có thấy là mọi người vẫn bên cạnh ông không?
    Cám ơn xitrum@ đã khuyên nhủ ông boy dùm.
    Tui iu phim Han Quoc
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ không? Valentine năm nào anh cùng em đi chơi với nhau thật vui. Lần đó không hẹn mà gặp, anh mặc áo thu trắng có chữa "To find you Singer", còn em thì mặc áo thun trắng có chữ "Waiting for your looking for"
    Anh với em đã cười thật nhiều. Chúng mình đã đi ăn bò lá lốt anh nhớ không? Và anh đã không cho em ăn nhiều mỡ chài chỉ vì em đang mập ra. Rùi anh dành ăn hết của em. Em muốn khóc ghê lắm, nhưng nghe lời giải thích của anh xong em chỉ muốn cười thật nhiều... Nhưng lại sợ anh chê con bé này vô duyên.
    Thế mà... Valentine năm sau đó, anh lại bỏ em ở nhà một mình. Trách anh không được vì anh đi làm. Anh còn tặng em bài hát "Anh không muốn ra đi" qua 1080 nữa.
    Năm nay là Valentine thứ mấy rồi anh?
    Tui iu phim Han Quoc
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ không? Valentine năm nào anh cùng em đi chơi với nhau thật vui. Lần đó không hẹn mà gặp, anh mặc áo thu trắng có chữa "To find you Singer", còn em thì mặc áo thun trắng có chữ "Waiting for your looking for"
    Anh với em đã cười thật nhiều. Chúng mình đã đi ăn bò lá lốt anh nhớ không? Và anh đã không cho em ăn nhiều mỡ chài chỉ vì em đang mập ra. Rùi anh dành ăn hết của em. Em muốn khóc ghê lắm, nhưng nghe lời giải thích của anh xong em chỉ muốn cười thật nhiều... Nhưng lại sợ anh chê con bé này vô duyên.
    Thế mà... Valentine năm sau đó, anh lại bỏ em ở nhà một mình. Trách anh không được vì anh đi làm. Anh còn tặng em bài hát "Anh không muốn ra đi" qua 1080 nữa.
    Năm nay là Valentine thứ mấy rồi anh?
    Tui iu phim Han Quoc
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu!
    Lâu lắm rùi anh mới lại nghĩ đến em. Không phải anh quên em đâu, mà là do anh đang cố tìm kiếm một tình yêu mới cho mình, và để anh thay đổi cái đầu cổ hủ của mình.
    Thế mà hôm nay, giữ đúng lời hứa, anh lặn lội lên Nghĩa trang Thánh Mẫu để thắp nén hương cho su_su_, 1 cố thành viên của LDC. Nhưng một phần anh cũng muốn đến thăm nơi em từng nằm đấy. Em biết không, chỗ của em trước đây bây giờ là nơi của người khác rồi, đẹp hơn và sang trọng hơn. Hôm trước đi ĐL chung với 81, 83SG, lúc lên viếng susu, anhcó chạy qua thăm, nhưng thấy kỳ kỳ nên thôi. Để lần này anh thắp cho người ta một nén hương, rồi nhắn người ta nhớ giữ gìn chỗ này đàng hoàng, vì trước đây là nơi em từng nằm nghỉ đó. ANh cũng hy vọng là người ta không ăn hiếp em.
    Em biết không? susu@ về với hoàng tuyền khi 17 tuổi. Vậy là em phải gọi bằng Chị rồi, vì em lúc nào cũng ở tuổi 15 thôi. Không hiểu là 2 chị em gặp nhau được không? Rồi không biết xưng hô thế nào. Thôi thì 2 người thoả thuận với nhau nhé.
    Dạo này sức khỏe anh yếu lắm! Tim anh có khi không đập nữa. Hồi sáng này anh vào Thung lũng Tình yêu, mới trèo mấy bậc thang mà anh đã thấy nhói tim rồi. May mà định thần kịp. Hì, anh phải tập thể dục thêm thôi, như lời em dặn ấy. Nhưng biết đâu anh lại gặp em nay mai thôi Mùa Thu của anh ạ. Chờ anh nghen. Connếu em đã về với dương gian thì cũng nhắn lại nhé, để anh lại tìm về.
    Anh.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này