1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu!
    Lâu lắm rùi anh mới lại nghĩ đến em. Không phải anh quên em đâu, mà là do anh đang cố tìm kiếm một tình yêu mới cho mình, và để anh thay đổi cái đầu cổ hủ của mình.
    Thế mà hôm nay, giữ đúng lời hứa, anh lặn lội lên Nghĩa trang Thánh Mẫu để thắp nén hương cho su_su_, 1 cố thành viên của LDC. Nhưng một phần anh cũng muốn đến thăm nơi em từng nằm đấy. Em biết không, chỗ của em trước đây bây giờ là nơi của người khác rồi, đẹp hơn và sang trọng hơn. Hôm trước đi ĐL chung với 81, 83SG, lúc lên viếng susu, anhcó chạy qua thăm, nhưng thấy kỳ kỳ nên thôi. Để lần này anh thắp cho người ta một nén hương, rồi nhắn người ta nhớ giữ gìn chỗ này đàng hoàng, vì trước đây là nơi em từng nằm nghỉ đó. ANh cũng hy vọng là người ta không ăn hiếp em.
    Em biết không? susu@ về với hoàng tuyền khi 17 tuổi. Vậy là em phải gọi bằng Chị rồi, vì em lúc nào cũng ở tuổi 15 thôi. Không hiểu là 2 chị em gặp nhau được không? Rồi không biết xưng hô thế nào. Thôi thì 2 người thoả thuận với nhau nhé.
    Dạo này sức khỏe anh yếu lắm! Tim anh có khi không đập nữa. Hồi sáng này anh vào Thung lũng Tình yêu, mới trèo mấy bậc thang mà anh đã thấy nhói tim rồi. May mà định thần kịp. Hì, anh phải tập thể dục thêm thôi, như lời em dặn ấy. Nhưng biết đâu anh lại gặp em nay mai thôi Mùa Thu của anh ạ. Chờ anh nghen. Connếu em đã về với dương gian thì cũng nhắn lại nhé, để anh lại tìm về.
    Anh.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của anh boy viết thấy ghê ghê. Không biết anh boy có vấn đề gì nhỉ? Ở bên chỗ drpth học có một thằng VN cũng nói gở kiểu đó mà 2 ngày sau nó treo cổ lên. Nói chung là mình cũng đừng bao giờ nghĩ về cái chết. Chỉ nên nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp. Xung quanh ta còn có rất nhiều cái hay, cái đẹp, đáng để chúng ta sống mà chiêm ngắm, mà hưởng thụ.
    Chết từ xưa đến này là một chuyện đáng sợ vô cùng.
    Ý nghĩa của nó là mình đã hết rồi, mình đã hoàn toàn tiêu diệt, sẽ không còn cảm giác gì nữa cả, thân thể mình sẽ bị rữa tan, tên họ mình cũng sẽ lần lần bị quên lãng.
    Mà chết còn phải sa xuống địa ngục thì còn là chuyện đáng sợ hơn nữa. Trên đời này còn có gì đáng sợ hơn nữa chăng??
    Cái chết thì tất nhiên là không ai có thể tránh khỏi, nhưng chúng ta ở đây là những thanh niên nam nữ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Đôi khi chúng ta buồn đau, chúng ta sầu khổ nhưng đó chỉ là những thử thách nhỏ nhoi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua nó. Sống trong đời mà cái gì cũng tốt đẹp, mọi việc đều suôn sẻ thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Chúng ta phải có khó khăn thì mới cảm nhận được niềm vui tột đỉnh khi vượt qua được nó.
    Nhân bài của anh boy, drpth viết bài này lên để động viên mọi người, không bao giờ được nghĩ đến cái chết khi gặp bất cứ một khó khăn, một nỗi bất hạnh nào.
    Cái chết hãy để cho trời định, chúng ta đừng tự hủy hoại cuộc sống của mình!!!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của anh boy viết thấy ghê ghê. Không biết anh boy có vấn đề gì nhỉ? Ở bên chỗ drpth học có một thằng VN cũng nói gở kiểu đó mà 2 ngày sau nó treo cổ lên. Nói chung là mình cũng đừng bao giờ nghĩ về cái chết. Chỉ nên nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp. Xung quanh ta còn có rất nhiều cái hay, cái đẹp, đáng để chúng ta sống mà chiêm ngắm, mà hưởng thụ.
    Chết từ xưa đến này là một chuyện đáng sợ vô cùng.
    Ý nghĩa của nó là mình đã hết rồi, mình đã hoàn toàn tiêu diệt, sẽ không còn cảm giác gì nữa cả, thân thể mình sẽ bị rữa tan, tên họ mình cũng sẽ lần lần bị quên lãng.
    Mà chết còn phải sa xuống địa ngục thì còn là chuyện đáng sợ hơn nữa. Trên đời này còn có gì đáng sợ hơn nữa chăng??
    Cái chết thì tất nhiên là không ai có thể tránh khỏi, nhưng chúng ta ở đây là những thanh niên nam nữ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Đôi khi chúng ta buồn đau, chúng ta sầu khổ nhưng đó chỉ là những thử thách nhỏ nhoi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua nó. Sống trong đời mà cái gì cũng tốt đẹp, mọi việc đều suôn sẻ thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Chúng ta phải có khó khăn thì mới cảm nhận được niềm vui tột đỉnh khi vượt qua được nó.
    Nhân bài của anh boy, drpth viết bài này lên để động viên mọi người, không bao giờ được nghĩ đến cái chết khi gặp bất cứ một khó khăn, một nỗi bất hạnh nào.
    Cái chết hãy để cho trời định, chúng ta đừng tự hủy hoại cuộc sống của mình!!!
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,hôm nay là sinh nhật em trai anh,cũng là bạn em,nhưng em kô thể gọi điện cho nó,sợ phải nghe cái giọng trầm ấm của anh,em lại kô thể cầm lòng được.Mai là 14/2 rùi,cái ngày quỷ quái đáng ghét kia 2 năm trước đã mang anh đến cho em và đã đem anh đi trong mùa đông này.Anh bít kô?Đã nhìu lần ,em mún nói với chính mình,anh đã chết,chết trong trái tim em thật sự,nhưng tình cảm em dành cho anh thì vẫn sống....chúng nó đang giết chết con người của em.Đã có lần,em nói chuyện với anh trong bóng tối,như nói với 1 ng` đã chết.Nói rất nhìu,những gì em nghĩ ,những tình cảm của em dành cho anh bi h và mãi mãi.
    Anh ơi! tình cảm chúng ta dành cho nhau nhìu thế,hi sinh vì nhau như thế,sao lại có thể như bi h nhỉ?Đôi khi,em mún anh chết,chết để thuộc về em mãi mãi,nhưng kô thể.Em ích kỉ,ca nhân quá phải kô anh?Ai đời lại mún 1 ng` đang sống phải chết kia chứ...thà như thế còn hơn,em kô thể,kô bao h mún nhìn anh đi bên cạnh 1 ng` con gái khác ,kô phải là em...em kô mún chút nào.Đau lòng lắm,anh bít kô?Những điều em mún,ngu xuẩn quá anh nhỉ!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,hôm nay là sinh nhật em trai anh,cũng là bạn em,nhưng em kô thể gọi điện cho nó,sợ phải nghe cái giọng trầm ấm của anh,em lại kô thể cầm lòng được.Mai là 14/2 rùi,cái ngày quỷ quái đáng ghét kia 2 năm trước đã mang anh đến cho em và đã đem anh đi trong mùa đông này.Anh bít kô?Đã nhìu lần ,em mún nói với chính mình,anh đã chết,chết trong trái tim em thật sự,nhưng tình cảm em dành cho anh thì vẫn sống....chúng nó đang giết chết con người của em.Đã có lần,em nói chuyện với anh trong bóng tối,như nói với 1 ng` đã chết.Nói rất nhìu,những gì em nghĩ ,những tình cảm của em dành cho anh bi h và mãi mãi.
    Anh ơi! tình cảm chúng ta dành cho nhau nhìu thế,hi sinh vì nhau như thế,sao lại có thể như bi h nhỉ?Đôi khi,em mún anh chết,chết để thuộc về em mãi mãi,nhưng kô thể.Em ích kỉ,ca nhân quá phải kô anh?Ai đời lại mún 1 ng` đang sống phải chết kia chứ...thà như thế còn hơn,em kô thể,kô bao h mún nhìn anh đi bên cạnh 1 ng` con gái khác ,kô phải là em...em kô mún chút nào.Đau lòng lắm,anh bít kô?Những điều em mún,ngu xuẩn quá anh nhỉ!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lão hói hỏi em sao dạo này không thấy post bài nữa, lặn một hơi mất tăm thế.Biết trả lời sao nhỉ. Tháng 2 đến, tháng 2 của nhiều kỷ niệm. Không như 2 năm trước tháng 2 đầy hạnh phúc, không như 1 năm trước tháng 2 quay quắt tràn ngập nỗi nhớ và niềm đau. Năm nay , em dửng dưng nhìn tháng 2 trôi qua. Không đau, không xót, không buồn. Chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Giống như hất bỏ được một tảng đá nặng trong tim và cảm thấy hẫng nhịp vì thiếu nó.
    Em đã nhận ra điều này cách đây khá lâu rồi, khi trái tim em bắt đầu chấp nhận một cảm xúc mới. Tiếc thay những điều mới mẻ đấy lại chẳng bền lâu. Em lại tiếp tục đi dù cho lòng lúc nào cũng đầy sự trống rỗng. Sao cũng được, dường như trái tim em đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều kể từ dạo ấy. Lại giở từng kỷ niệm đẹp trôi qua......mỉm cười để lòng thêm mạnh mẽ.....à, cũng không cần đâu anh nhỉ.......những nụ cười giả tạo hỗ trợ tinh thần cho em bây giờ cũng chẳng còn tác dụng là mấy. Khá lâu rồi em chẳng còn dùng đến nó, vậy là tốt hay xấu hở anh?......chắc là tốt, tốt cho trái tim em......mong là thế......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lão hói hỏi em sao dạo này không thấy post bài nữa, lặn một hơi mất tăm thế.Biết trả lời sao nhỉ. Tháng 2 đến, tháng 2 của nhiều kỷ niệm. Không như 2 năm trước tháng 2 đầy hạnh phúc, không như 1 năm trước tháng 2 quay quắt tràn ngập nỗi nhớ và niềm đau. Năm nay , em dửng dưng nhìn tháng 2 trôi qua. Không đau, không xót, không buồn. Chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Giống như hất bỏ được một tảng đá nặng trong tim và cảm thấy hẫng nhịp vì thiếu nó.
    Em đã nhận ra điều này cách đây khá lâu rồi, khi trái tim em bắt đầu chấp nhận một cảm xúc mới. Tiếc thay những điều mới mẻ đấy lại chẳng bền lâu. Em lại tiếp tục đi dù cho lòng lúc nào cũng đầy sự trống rỗng. Sao cũng được, dường như trái tim em đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều kể từ dạo ấy. Lại giở từng kỷ niệm đẹp trôi qua......mỉm cười để lòng thêm mạnh mẽ.....à, cũng không cần đâu anh nhỉ.......những nụ cười giả tạo hỗ trợ tinh thần cho em bây giờ cũng chẳng còn tác dụng là mấy. Khá lâu rồi em chẳng còn dùng đến nó, vậy là tốt hay xấu hở anh?......chắc là tốt, tốt cho trái tim em......mong là thế......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi con gái,
    Dạo này papa thấy sức khỏe rất xấu. Ngày càng mệt mỏi hơn cũng như thấy chán ngán những điều papa đang trải qua. Con gái nhớ là phải sống cho thật xứng đáng nghe không? Nhất là với những người quanh con, những người bạn ngoài cuộc sống cũng như những người trong TTVN, nơi mà ngoài papa ra còn nhiều người yêu quý con lắm. Hãy sống xứng đáng và yêu cũng thật xứng đáng.
    Papa tự nhiên có con gái sau chuyện tình bi thảm papa viết cho riêng mình. Con xem lại xem, hình như lúc đó papa đã linh cảm rằng chuyện của papa sẽ không đi đến đâu rồi nhớ không? Và con đã nói rằng, con chẳng muốn kết thúc như thế bao giờ. Nhưng bây giờ papa không muốn đề cập đến những chuyện đó nữa. Và papa mong muốn con và con rể của papa phải sống và yêu thật sự! Hãy trân trọng những gì con đang có, đừng như papa chỉ biết yêu và rồi... bỏ lại 1 bên.
    Chúc 2 con hạnh phúc. Nhân dịp Valentine papa chúc 2 con 364 ngày còn lại đều là Valentine cả 2 đứa nhé!
    Papa
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi con gái,
    Dạo này papa thấy sức khỏe rất xấu. Ngày càng mệt mỏi hơn cũng như thấy chán ngán những điều papa đang trải qua. Con gái nhớ là phải sống cho thật xứng đáng nghe không? Nhất là với những người quanh con, những người bạn ngoài cuộc sống cũng như những người trong TTVN, nơi mà ngoài papa ra còn nhiều người yêu quý con lắm. Hãy sống xứng đáng và yêu cũng thật xứng đáng.
    Papa tự nhiên có con gái sau chuyện tình bi thảm papa viết cho riêng mình. Con xem lại xem, hình như lúc đó papa đã linh cảm rằng chuyện của papa sẽ không đi đến đâu rồi nhớ không? Và con đã nói rằng, con chẳng muốn kết thúc như thế bao giờ. Nhưng bây giờ papa không muốn đề cập đến những chuyện đó nữa. Và papa mong muốn con và con rể của papa phải sống và yêu thật sự! Hãy trân trọng những gì con đang có, đừng như papa chỉ biết yêu và rồi... bỏ lại 1 bên.
    Chúc 2 con hạnh phúc. Nhân dịp Valentine papa chúc 2 con 364 ngày còn lại đều là Valentine cả 2 đứa nhé!
    Papa
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cám ơn papa, tui con củng đang cố gắng đây a , và không chỉ có ngày 14.2 mới lá valentine mà hiện bây giờ tất cả các ngày trong năm đây là valetine của chúng con đấy á , chúc papa sức khoẻ và vui vẻ nha
     

Chia sẻ trang này