1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cám ơn papa, tui con củng đang cố gắng đây a , và không chỉ có ngày 14.2 mới lá valentine mà hiện bây giờ tất cả các ngày trong năm đây là valetine của chúng con đấy á , chúc papa sức khoẻ và vui vẻ nha
     
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Tanit@, Belysymbol@, Christy@, Rose@, Heo_angel@, và những thành viên của box 81SG,
    Thật là vui khi phải nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó boy@ chẳng muốn đi off với Hội Gà vì mệt quá. Nhưng thấy buồn buồn và trời trước đó lại mưa nên quyết định đến thử xem sao?
    Làm như đó là định mệnh khi vì ngày hôm ấy mà chúng ta gắn kết với nhau. Boy@ từ một thành viên của box khác lại trở thành 1 trụ cột của 81SG chỉ vì một lời hứa với tanit@, bely@, rose@ và Christy@: Làm cho box 81Sg trở thành một box sống mãnh liệt, trẻ trung, và là nơi tất cả các thành viên của TTVN có thể dừng chân và kết tình bằng hữu. Và thật tình là như vậy. Boy@ đã cố gắng thật nhiều và đã cùng các bạn kéo Hội Gà nay trở nên sôi nổi và là nơi mà mọi người có thể tỏ lòng mình ra, trải hết tâm sự và thậm chí có thể giải toả những căng thẳng khi chỉ cần 1 lời mời hay 1 lời đề nghị. Thậm chí lúc này box 81Sg lại là nơi bắt đầu của một liên minh trẻ trung, sinh động và cùng nhau có những kỷ niệm vui với box 83, nay lại có thêm 82SG... Thật là tuyệt vời đúng không? Nhất là sau này box chúng ta lại có thêm Heo_angel@, một chú Gà trống có chút chút Khỉ, rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi hoạt động của box cũng như TTVN (Và hy vọng là Heo@ luôn như thế với box), thêm vào nữa là các bạn trẻ từ box 83, như một luồng gió mát thổi vào box Gà mà nhiều thành viên than rằng Chúng ta già quá!
    Vậy là lời hứa của boy@ đã được thực hiện... Nhiệm vụ đã xong. Có thể nghĩ đến một sự nghỉ ngơi rồi đúng không? Đương nhiên là không phải dứt bỏ luôn box 81 hay TTVN, mà chỉ là một sự mong mỏi từ phía Hội và các thành viên khác: (Tôi không thể kể ra hết những cái tên, nên nếu không thấy tên bạn ở trên cùng thì đừng nghĩ rằng tôi quên bạn, chẳng qua chỉ vì tôi không thể viết hết ra mà thôi) Hãy sống hết mình, chơi hết mình, gắn bó với nhau và xem nhau như những người anh em trong một đại gia đình!
    Tôi biết các bạn sẽ làm được mà, và đừng phân biệt năm sinh 81, 82 hay 83, 84 gì cả. Đã là thành viên của TTVN thì đều là những người anh em với nhau cả mà thôi.
    Tất cả tấm lòng tôi đều dành cho các bạn!
    Boysaigon@
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/02/2004
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Tanit@, Belysymbol@, Christy@, Rose@, Heo_angel@, và những thành viên của box 81SG,
    Thật là vui khi phải nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó boy@ chẳng muốn đi off với Hội Gà vì mệt quá. Nhưng thấy buồn buồn và trời trước đó lại mưa nên quyết định đến thử xem sao?
    Làm như đó là định mệnh khi vì ngày hôm ấy mà chúng ta gắn kết với nhau. Boy@ từ một thành viên của box khác lại trở thành 1 trụ cột của 81SG chỉ vì một lời hứa với tanit@, bely@, rose@ và Christy@: Làm cho box 81Sg trở thành một box sống mãnh liệt, trẻ trung, và là nơi tất cả các thành viên của TTVN có thể dừng chân và kết tình bằng hữu. Và thật tình là như vậy. Boy@ đã cố gắng thật nhiều và đã cùng các bạn kéo Hội Gà nay trở nên sôi nổi và là nơi mà mọi người có thể tỏ lòng mình ra, trải hết tâm sự và thậm chí có thể giải toả những căng thẳng khi chỉ cần 1 lời mời hay 1 lời đề nghị. Thậm chí lúc này box 81Sg lại là nơi bắt đầu của một liên minh trẻ trung, sinh động và cùng nhau có những kỷ niệm vui với box 83, nay lại có thêm 82SG... Thật là tuyệt vời đúng không? Nhất là sau này box chúng ta lại có thêm Heo_angel@, một chú Gà trống có chút chút Khỉ, rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi hoạt động của box cũng như TTVN (Và hy vọng là Heo@ luôn như thế với box), thêm vào nữa là các bạn trẻ từ box 83, như một luồng gió mát thổi vào box Gà mà nhiều thành viên than rằng Chúng ta già quá!
    Vậy là lời hứa của boy@ đã được thực hiện... Nhiệm vụ đã xong. Có thể nghĩ đến một sự nghỉ ngơi rồi đúng không? Đương nhiên là không phải dứt bỏ luôn box 81 hay TTVN, mà chỉ là một sự mong mỏi từ phía Hội và các thành viên khác: (Tôi không thể kể ra hết những cái tên, nên nếu không thấy tên bạn ở trên cùng thì đừng nghĩ rằng tôi quên bạn, chẳng qua chỉ vì tôi không thể viết hết ra mà thôi) Hãy sống hết mình, chơi hết mình, gắn bó với nhau và xem nhau như những người anh em trong một đại gia đình!
    Tôi biết các bạn sẽ làm được mà, và đừng phân biệt năm sinh 81, 82 hay 83, 84 gì cả. Đã là thành viên của TTVN thì đều là những người anh em với nhau cả mà thôi.
    Tất cả tấm lòng tôi đều dành cho các bạn!
    Boysaigon@
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/02/2004
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    huhuuhu papa đừng làm con sợ chứ , ngày mai khôngbiết con có đi được không nữa , con không muốn nó suốt ngày ở ngoài đường , papa khoe nha , đừng làm con bùnnha papa
     
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    huhuuhu papa đừng làm con sợ chứ , ngày mai khôngbiết con có đi được không nữa , con không muốn nó suốt ngày ở ngoài đường , papa khoe nha , đừng làm con bùnnha papa
     
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ,
    Tháng Tư, nắng về.
    Và tháng tư, buổi off đầu tiên của 81 đã diễn ra.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn nói chung và boy@ nói riêng.
    Hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá.
    Hãy hát lên đi, cho thú hoang thẫn thờ.
    Hãy sống đi, chỉ cần 1 tấm lòng.
    Chúc boy@ luôn đạt được ý niệm của mình.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ,
    Tháng Tư, nắng về.
    Và tháng tư, buổi off đầu tiên của 81 đã diễn ra.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn nói chung và boy@ nói riêng.
    Hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá.
    Hãy hát lên đi, cho thú hoang thẫn thờ.
    Hãy sống đi, chỉ cần 1 tấm lòng.
    Chúc boy@ luôn đạt được ý niệm của mình.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi "người mà ai cũng biết là ai đấy",
    Có thể em không đọc được những dòng này, nhưng có lẽ đây là những gì cuối cùng anh viết cho em. Chuyện của anh với em xem như đã kết thúc trong sự hối tiếc của anh (không biết có của em không, nhưng anh hy vọng là không), vì anh đã làm mất đi một thứ đẹp nhất mà nếu như anh không nói ra thì chắc đến giờ mọi chuyện vẫn đẹp lắm.
    Nhưng khổ một nỗi là, điều mà anh không hề ngờ đến, là chuyện anh không thành công mà anh phát hiện ra chung quanh anh còn nhiều điều mà trước giờ anh không hề để ý. Cuộc sống là vậy, đôi khi mình chỉ biết chăm chăm vào một người mà quên đi bao nhiêu người bên cạnh đang quan tâm và theo dõi từng bước chân của mình.
    EM không chọn anh, điều đó là quyết định cá nhân của em thôi, và anh tôn trọng quyết định đó. Anh không hề than trách gì nữa đâu, mà ngược lại, anh cám ơn em nhiều lắm cho dù em không đọc được những dòng cuối cùng anh viết cho mình em. Anh đã tìm lại được chính mình khi anh không còn gì vướng bận nữa. Và điều quan trọng nhất lúc này là anh cố gắng níu kéo một tình bạn chân thành, nhưng chắc là khó lắm em nhỉ? Và anh thấy rằng, thà chấp nhận nhìn em tươi xinh, cười vui giữa bạn bè, nét hồn nhiên ấy có lẽ sẽ giúp anh yêu cuộc sống của anh hơn.
    Và anh còn thấy rằng còn nhiều người vẵn còn quan tâm, yêu quý và luôn theo sát những buồn vui của anh nữa...
    Một lần nữa anh cám ơn em và mong rằng khi gặp nhau, chúng ta vẫn có thể mở một nụ cười chứ không còn né tránh như... tr3 con nữa. Ước gì anh có thể gọi ĐT cho em như 1 người bạn, và nói rằng: I''m sorry, and I really want you read my words on TTVNOL! Just one time!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi "người mà ai cũng biết là ai đấy",
    Có thể em không đọc được những dòng này, nhưng có lẽ đây là những gì cuối cùng anh viết cho em. Chuyện của anh với em xem như đã kết thúc trong sự hối tiếc của anh (không biết có của em không, nhưng anh hy vọng là không), vì anh đã làm mất đi một thứ đẹp nhất mà nếu như anh không nói ra thì chắc đến giờ mọi chuyện vẫn đẹp lắm.
    Nhưng khổ một nỗi là, điều mà anh không hề ngờ đến, là chuyện anh không thành công mà anh phát hiện ra chung quanh anh còn nhiều điều mà trước giờ anh không hề để ý. Cuộc sống là vậy, đôi khi mình chỉ biết chăm chăm vào một người mà quên đi bao nhiêu người bên cạnh đang quan tâm và theo dõi từng bước chân của mình.
    EM không chọn anh, điều đó là quyết định cá nhân của em thôi, và anh tôn trọng quyết định đó. Anh không hề than trách gì nữa đâu, mà ngược lại, anh cám ơn em nhiều lắm cho dù em không đọc được những dòng cuối cùng anh viết cho mình em. Anh đã tìm lại được chính mình khi anh không còn gì vướng bận nữa. Và điều quan trọng nhất lúc này là anh cố gắng níu kéo một tình bạn chân thành, nhưng chắc là khó lắm em nhỉ? Và anh thấy rằng, thà chấp nhận nhìn em tươi xinh, cười vui giữa bạn bè, nét hồn nhiên ấy có lẽ sẽ giúp anh yêu cuộc sống của anh hơn.
    Và anh còn thấy rằng còn nhiều người vẵn còn quan tâm, yêu quý và luôn theo sát những buồn vui của anh nữa...
    Một lần nữa anh cám ơn em và mong rằng khi gặp nhau, chúng ta vẫn có thể mở một nụ cười chứ không còn né tránh như... tr3 con nữa. Ước gì anh có thể gọi ĐT cho em như 1 người bạn, và nói rằng: I''m sorry, and I really want you read my words on TTVNOL! Just one time!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao thấy anh viết bài ghê quá anh T ạ! Nếu em là mọi người sẽ rất lo và ngại cho anh, chỉ sợ anh lại nghĩ quẩn!
    Mặc dù anh luôn khẳng định với em và bạn bè là anh hoàn toàn ổn, nhưng em vẫn thấy lo. Bệnh của anh em đã nghe và đã hiểu, nhưng em lại sợ anh vì buồn mà làm những chuyện không hay. Bên anh ít ra vẫn có 1 người chấp nhận nghe anh nói và thông cảm mà. (EM ước gì người đó là em)
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này