1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là sẽ lâu dài rồi,nhưng có một là điều hông biết mấy chú gà trống bên box81 có để yên cho mấy nàng ỉn không vậy?
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có cái gì tự dưng có, hay tự dưng từ trên trời rơi xuống để mà hưởng ko công.
    Tiếp ý boy@, ko phải các em gái ko, mà phải là lá la tất cả 83 nói riêng và các 8X < = 81 nói chung (nhỏ hơn, hoặc =)

    =
    Muốn lâu dài, có 1 cách... Đố mech@ biết đó là cách gì.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có cái gì tự dưng có, hay tự dưng từ trên trời rơi xuống để mà hưởng ko công.
    Tiếp ý boy@, ko phải các em gái ko, mà phải là lá la tất cả 83 nói riêng và các 8X < = 81 nói chung (nhỏ hơn, hoặc =)

    =
    Muốn lâu dài, có 1 cách... Đố mech@ biết đó là cách gì.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    okie bạn luôn, Cho bạn được thổ lộ thoải mái.
    Đừng cho anh ấy biết, chỉ cần cho tụi này biết để về nói lại với anh ấy là được rùi.
    Mặc dù đã có 1 số topic tương đương. Mọi nguời có thổ lộ gì thì thổ lộ luôn nha.
    và nhớ, đừng cho anh ấy (em ấy) biết !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    okie bạn luôn, Cho bạn được thổ lộ thoải mái.
    Đừng cho anh ấy biết, chỉ cần cho tụi này biết để về nói lại với anh ấy là được rùi.
    Mặc dù đã có 1 số topic tương đương. Mọi nguời có thổ lộ gì thì thổ lộ luôn nha.
    và nhớ, đừng cho anh ấy (em ấy) biết !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nên xem xét để sáp nhập topic đó nha tanit. Đã có Chút tình gửi nắng, rùi đến Viết cho người. Bây giờ thêm cái này nữa là 3 cái y chang nhau đó nghen. Chỉ khác là mỗi người một cõi thì không hay. Báo cho bạn huyanh@ biết luôn để khỏi théc méc.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nên xem xét để sáp nhập topic đó nha tanit. Đã có Chút tình gửi nắng, rùi đến Viết cho người. Bây giờ thêm cái này nữa là 3 cái y chang nhau đó nghen. Chỉ khác là mỗi người một cõi thì không hay. Báo cho bạn huyanh@ biết luôn để khỏi théc méc.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng khó lắm.
    Mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng. Đều có mong muốn riêng. Mà muốn thoả mãn hết thì cũng ko được.
    Các bạn cũng thấy rồi đấy, gần đây nhất có 3 topic : Viết cho người, chút tình gửi nắng, và topic mới nhất : Topic chỉ dành cho anh...
    đọc title, ta sẽ có những cảm nhận khác nhau đúng ko? Tâm trạng mỗi topic khác nhau. Cho dù, khi đọc nội dung thì nó y chang.
    tanit@ cũng muốn sáp nhập. Nhưng còn phải tham khảo ý kiến của tác giả nữa.
    Mà theo tanit@ , thì mình tôn trọng ý kiến riêng của tác giả tốt hơn. Một chủ đề sẽ hay hơn, khi nó ko bị kéo quá dài, làm cho loãng nội dung.
    Luôn luôn nên thêm những cái mới. Dù rằng đó chỉ là cái tên topic khác thôi, chứ còn nội dung thì cũng y chang. Theo kiểu bình mới rượu cũ.
    Như thế, mọi người có thể có nhiều cảm giác lạ hơn, mới hơn, hưng phấn hơn. Có thể lắm chứ.
    Đấy, tanit@ lợi dụng chủ đề này để thổ lộ rùi đó.
    thanx
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng khó lắm.
    Mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng. Đều có mong muốn riêng. Mà muốn thoả mãn hết thì cũng ko được.
    Các bạn cũng thấy rồi đấy, gần đây nhất có 3 topic : Viết cho người, chút tình gửi nắng, và topic mới nhất : Topic chỉ dành cho anh...
    đọc title, ta sẽ có những cảm nhận khác nhau đúng ko? Tâm trạng mỗi topic khác nhau. Cho dù, khi đọc nội dung thì nó y chang.
    tanit@ cũng muốn sáp nhập. Nhưng còn phải tham khảo ý kiến của tác giả nữa.
    Mà theo tanit@ , thì mình tôn trọng ý kiến riêng của tác giả tốt hơn. Một chủ đề sẽ hay hơn, khi nó ko bị kéo quá dài, làm cho loãng nội dung.
    Luôn luôn nên thêm những cái mới. Dù rằng đó chỉ là cái tên topic khác thôi, chứ còn nội dung thì cũng y chang. Theo kiểu bình mới rượu cũ.
    Như thế, mọi người có thể có nhiều cảm giác lạ hơn, mới hơn, hưng phấn hơn. Có thể lắm chứ.
    Đấy, tanit@ lợi dụng chủ đề này để thổ lộ rùi đó.
    thanx
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mới đầu thì em cũng nghĩ như anh boy làn nên nhập những chủ đề có nội dung giống nhau lại. Nhưng anh Tanit đã nói thế rồi thì cứ để vậy cho mọi người còn có hứng thú post bài và không gây sự khó chịu cho tác giả. Tránh trường hợp như bên 83SG, đang có chiến sự bên đó. Sau khi topic "người có cá tính" gì đó bị khóa là các mod và mọi người bắt đầu bộc lộ "cá tính" của mình, tranh cãi tùm lum nhặng xị cả lên, làm mất hòa khí. Nếu tình hình vẫn còn căng thẳng thì các anh chị bên 81 vì liên minh 81-83 mà qua đó dàn xếp, hòa giải để mọi người còn vui vẻ gặp gỡ; vì mọi người đều đã đi chơi cùng với nhau và quen biết nhau, chứ không phải như những box khác là các thành viên không biết ai là ai.
    Những ai muốn tạo topic mới thì nên chịu khó chú ý lướt qua một vòng trong box để tránh sự trùng lặp, đặc biệt là những thành viên mới vào.
    Mượn đề tài nói chuyện ngoài lề hơi nhiều rồi, mọi người trả đề tài lại cho tác giả thôi.

Chia sẻ trang này