1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vâng, tiếp tục đi bạn, không có ai chuyển hay khóa của bạn đâu. Bạn cứ hằng ngày viết cho anh N gì đó đi. Ủng hộ 2 tay.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  2. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    N. ui!!! có khi em phải phá cái thaành tích là bất thi lại rùi á hichic chán thế .............. bớ người ta , cầu mong , điều đó không xảy ra..........
    Anh yêu ! hum nay là ngày cuối hen , đã hứa rùi á , ờ humnay tụi mình có gặp nhau khôngnhỉ? tối nay em muốn đi với lũ kia , nhưng mà ........... ôi trời sao mà mâu thuẩn thế chứ
    Em không biết là mình đã lơi lõng như thế nào hay vì nhiều lí do khác nhau mà hình như em hơi bị sa sút , trước đây em vẫn mong nó xảy ra một lần để bít hì hì nhưng mà bây giờ điều đó hình như xắp xảy ra thì buồn biết mấy , bây giờ em sẻ không để cho ý nghỉ đó ở trong đầu nữa đâu , không để cho nhắc lại là tức , nhưng mà có phải mình làm 2hông được đâu ,lần đầu tiên mình không giữ được chính kiến như thế trong khi làm bài hahaha khùng gì đâu á , về nghỉ lại mà tức .........không ăn trưa được luôn giờ đói rùi nè hic hic ôi ..........
    Thui được rùi , bỏ qua lần này , lần này thui nhá K , không có lần sau đâu á , khéo lại trở thành thói quen thì toi ,
    N, đừng lo gì cho K. nha , viết ra là nó đã bay ra hết rùi , không cò ở trong đâu em đâu , hôm ngay N. đã làm gì nhỉ? có nghỉ đến em không? N. ui , nhớ anh nhiều lắm , ờ mà nhớ như thế nào nhỉ? hôm nay em muốn gặp anh , đừng cho K quá nhõng nhẻo nhé , hihì , em đâucó thế phải không? chỉ vì người ta muốn được yêu đuối một tí ấy mà nhưng chỉ với N và chỉ trước mặt N. thui , chứ trước mọi người em hình như là cứng rắn lắm á hihì , hình như lúc nào củng vậy , con gái đôi khi lại được muốn yếu đuối trong vòng tay của người yêu mình hì hì để muốn được dỗ dành ý mà , đôi khi thui hen
    Chúc anh vui vẽ , yêu anh nhiều
    Em sẻ là ...anh
  3. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    N. ui!!! có khi em phải phá cái thaành tích là bất thi lại rùi á hichic chán thế .............. bớ người ta , cầu mong , điều đó không xảy ra..........
    Anh yêu ! hum nay là ngày cuối hen , đã hứa rùi á , ờ humnay tụi mình có gặp nhau khôngnhỉ? tối nay em muốn đi với lũ kia , nhưng mà ........... ôi trời sao mà mâu thuẩn thế chứ
    Em không biết là mình đã lơi lõng như thế nào hay vì nhiều lí do khác nhau mà hình như em hơi bị sa sút , trước đây em vẫn mong nó xảy ra một lần để bít hì hì nhưng mà bây giờ điều đó hình như xắp xảy ra thì buồn biết mấy , bây giờ em sẻ không để cho ý nghỉ đó ở trong đầu nữa đâu , không để cho nhắc lại là tức , nhưng mà có phải mình làm 2hông được đâu ,lần đầu tiên mình không giữ được chính kiến như thế trong khi làm bài hahaha khùng gì đâu á , về nghỉ lại mà tức .........không ăn trưa được luôn giờ đói rùi nè hic hic ôi ..........
    Thui được rùi , bỏ qua lần này , lần này thui nhá K , không có lần sau đâu á , khéo lại trở thành thói quen thì toi ,
    N, đừng lo gì cho K. nha , viết ra là nó đã bay ra hết rùi , không cò ở trong đâu em đâu , hôm ngay N. đã làm gì nhỉ? có nghỉ đến em không? N. ui , nhớ anh nhiều lắm , ờ mà nhớ như thế nào nhỉ? hôm nay em muốn gặp anh , đừng cho K quá nhõng nhẻo nhé , hihì , em đâucó thế phải không? chỉ vì người ta muốn được yêu đuối một tí ấy mà nhưng chỉ với N và chỉ trước mặt N. thui , chứ trước mọi người em hình như là cứng rắn lắm á hihì , hình như lúc nào củng vậy , con gái đôi khi lại được muốn yếu đuối trong vòng tay của người yêu mình hì hì để muốn được dỗ dành ý mà , đôi khi thui hen
    Chúc anh vui vẽ , yêu anh nhiều
    Em sẻ là ...anh
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi thì vậy. Tui ban đầu cũng muốn theo ông boy. Nhưng sau đó ổng la tui quá trời, nói là ổng bậy rùi mà tui muốn bậy theo ổng nữa hả? Nghĩ lại thấy ai cũng có lý. Nên đành phải theo dõi chuyện của bạn huyanh@ gì đó và ủng hộ cho tình cảm của bạn thôi.
    Tui đả đảo chuyện can thiệp vào riêng tư!!!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi thì vậy. Tui ban đầu cũng muốn theo ông boy. Nhưng sau đó ổng la tui quá trời, nói là ổng bậy rùi mà tui muốn bậy theo ổng nữa hả? Nghĩ lại thấy ai cũng có lý. Nên đành phải theo dõi chuyện của bạn huyanh@ gì đó và ủng hộ cho tình cảm của bạn thôi.
    Tui đả đảo chuyện can thiệp vào riêng tư!!!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mùa thu,
    Hôm 27/02 vừa rồi chúng ta kỷ niệm 10 năm quen nhau em nhớ không? Chắc phải nhớ chứ, vì anh là bạn trai đầu tiên của em mà. Anh ở lại nên chỉ vui 1 mình, và buồn 1 mình, chẳng dám nói với ai cả. EM đấy nhé, phải chia sẻ đó biết không? Với su_su_ của LDC mà anh giới thiệu em ấy. Kể cho cô bé biết về chuyện anh với em nghen!
    Anh thấy khó mà quên được 10 năm qua em nhỉ? Anh đã biết thêm nhiều bạn bè, và cũng co tình cảm với vài người. Nhưng họ lại ghen với em đó. Hoặc vì em mà anh lại... rút lui. Anh bậy quá em ha? Nhưng đành chịu vậy. Anh có hỏi bọn bạn anh làm sao để quên em đó, em chịu không? Vì anh biết là khó mà.
    Thôi. Anh để em ngủ nhé. Ngủ ngoan mùa thu của anh.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mùa thu,
    Hôm 27/02 vừa rồi chúng ta kỷ niệm 10 năm quen nhau em nhớ không? Chắc phải nhớ chứ, vì anh là bạn trai đầu tiên của em mà. Anh ở lại nên chỉ vui 1 mình, và buồn 1 mình, chẳng dám nói với ai cả. EM đấy nhé, phải chia sẻ đó biết không? Với su_su_ của LDC mà anh giới thiệu em ấy. Kể cho cô bé biết về chuyện anh với em nghen!
    Anh thấy khó mà quên được 10 năm qua em nhỉ? Anh đã biết thêm nhiều bạn bè, và cũng co tình cảm với vài người. Nhưng họ lại ghen với em đó. Hoặc vì em mà anh lại... rút lui. Anh bậy quá em ha? Nhưng đành chịu vậy. Anh có hỏi bọn bạn anh làm sao để quên em đó, em chịu không? Vì anh biết là khó mà.
    Thôi. Anh để em ngủ nhé. Ngủ ngoan mùa thu của anh.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cái này tui cũng đoán ra rùi,chẳng qua là mấy ông muốn cua mấy nàng ỉn chứ gì.Nói thiệt.máy ông dở quá,đã lập ra cả một chiến dịch quy mố thế mà chẳng được sơ múi gì---->bất tài.Nhưng nếu mấy ông muốn thì cứ tiếp tục cưa,tui có thể giúp ông trấn áp mấy chú heo đực,còn cua được hay không thì phải xem bản lãnh các ông.Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi,mấy con gà trống tui ông phải họp lại tìm bạn gái cho tui là ok.Không biết ý mấy ông thế nào?
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cái này tui cũng đoán ra rùi,chẳng qua là mấy ông muốn cua mấy nàng ỉn chứ gì.Nói thiệt.máy ông dở quá,đã lập ra cả một chiến dịch quy mố thế mà chẳng được sơ múi gì---->bất tài.Nhưng nếu mấy ông muốn thì cứ tiếp tục cưa,tui có thể giúp ông trấn áp mấy chú heo đực,còn cua được hay không thì phải xem bản lãnh các ông.Chỉ cần mọi chuyện xong xuôi,mấy con gà trống tui ông phải họp lại tìm bạn gái cho tui là ok.Không biết ý mấy ông thế nào?
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, thế mà 10 năm rồi đó hả anh? Nhanh thiệt ha? Anh không nói thì em cũng không để ý đâu. Vì em chỉ nhớ ngày mà 2 người chính thức cưa nhau kìa, hình như tháng 6 thì phải... Haha... Mình phải tiết lộ hết những gì ông ta dấu thôi.
    Dù sao thì vẫn buồn vì anh vẫn chưa quên được 1 người đã đi xa.
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này