1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, thế mà 10 năm rồi đó hả anh? Nhanh thiệt ha? Anh không nói thì em cũng không để ý đâu. Vì em chỉ nhớ ngày mà 2 người chính thức cưa nhau kìa, hình như tháng 6 thì phải... Haha... Mình phải tiết lộ hết những gì ông ta dấu thôi.
    Dù sao thì vẫn buồn vì anh vẫn chưa quên được 1 người đã đi xa.
    Tui iu phim Han Quoc
  2. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì thế là N. đã biết K là ai rùi , nhưng mà em vẫn cứ viết , viết cho anh và viết cho chuyện chúng mình , đây không phải nhật kí đâu anh ạ , thế nên..............
    N. à mình có nên nhắc chuyện tương lai quá sớm khôngnhỉ? có nên vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp để rồi .............. oái không có gì ..................
    Những giây phút bên nhau lúc này là những giờ phút hạnh phúc , em không muốn vì lo xa mà lại làm mất đi nhưng ước mơ và dự định , mà củng giống anh em mong điều chúng ta hằng mong ước bây giờ sẻ thực hiện ở một tương lai không xa lắm
    sao tự nhiên hum nay lại hông biết viết gì hết á , hay là tại vì em hông có nhớ anh nữa Không đâu , điều ấy vẫn còn tồn tại mãi nhưng mà những gì muốn nói thì đã nói thẳng mất tiêu rồi
    Ờ còn nữa ,anhlà hư lắm đó nhé , chẳng nghe lời em tẹo nào cả , hôm nbữa đã giao kèo rùi thế mà ngày hôm qua lại phạm lỗi , kéo theo em củng thế , bắt đền á , làm người ta củng hư theo luôn vì có ai lại không muốn ở bên người yêu của mình đâu chứ , trừ khi người đó không yêu người ta nhưng mà em đâu có vậy đâu , em yêu anh vì thế củng muốn ở bên anh mãi , nhưng mà cấm anh dùng điều đó để mà phá nội quy nha , anh yêu em nhưng mà củng phải biết thương người ta nữa chứ , phải giúp người ta thực hiện đúng chứ , anh phải chấp hành tốt thì em mới yên tâm ,ôi , phức tạp thật ,
    Hôm nay kho nồi cá ngon kinh khủng , ăn mà cứ muốn ăn mãi , ngặt nỗi là nấu nồi cơm hơi ít hichic , nồi cá này rùi sẻ không được 2 ngày như dự kiến đâu , phục tài nấu ăncủa mình , tuy không bằng ai nhưng mà hình như là không thua ai á , làm dâu được rồi không lo cái cảnh không biết làm cá , không biết cái mang cá nó nằm ở đâu giống cô mình hờ hờ hehehhe mong là lúc nào đó em sẻ nấu cho anh ăn , thui dzìa học bài đây , tí nữa con đi học , hum nay mà con đến trể là cho đi học một mình nhá
    yêu anh mãi mãi ( liệu có được như vậy không nhỉ?) thui khôngnói đến tương lai , hiện tại đủ rồi : yêu anh
    Em sẻ là ...anh
  3. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì thế là N. đã biết K là ai rùi , nhưng mà em vẫn cứ viết , viết cho anh và viết cho chuyện chúng mình , đây không phải nhật kí đâu anh ạ , thế nên..............
    N. à mình có nên nhắc chuyện tương lai quá sớm khôngnhỉ? có nên vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp để rồi .............. oái không có gì ..................
    Những giây phút bên nhau lúc này là những giờ phút hạnh phúc , em không muốn vì lo xa mà lại làm mất đi nhưng ước mơ và dự định , mà củng giống anh em mong điều chúng ta hằng mong ước bây giờ sẻ thực hiện ở một tương lai không xa lắm
    sao tự nhiên hum nay lại hông biết viết gì hết á , hay là tại vì em hông có nhớ anh nữa Không đâu , điều ấy vẫn còn tồn tại mãi nhưng mà những gì muốn nói thì đã nói thẳng mất tiêu rồi
    Ờ còn nữa ,anhlà hư lắm đó nhé , chẳng nghe lời em tẹo nào cả , hôm nbữa đã giao kèo rùi thế mà ngày hôm qua lại phạm lỗi , kéo theo em củng thế , bắt đền á , làm người ta củng hư theo luôn vì có ai lại không muốn ở bên người yêu của mình đâu chứ , trừ khi người đó không yêu người ta nhưng mà em đâu có vậy đâu , em yêu anh vì thế củng muốn ở bên anh mãi , nhưng mà cấm anh dùng điều đó để mà phá nội quy nha , anh yêu em nhưng mà củng phải biết thương người ta nữa chứ , phải giúp người ta thực hiện đúng chứ , anh phải chấp hành tốt thì em mới yên tâm ,ôi , phức tạp thật ,
    Hôm nay kho nồi cá ngon kinh khủng , ăn mà cứ muốn ăn mãi , ngặt nỗi là nấu nồi cơm hơi ít hichic , nồi cá này rùi sẻ không được 2 ngày như dự kiến đâu , phục tài nấu ăncủa mình , tuy không bằng ai nhưng mà hình như là không thua ai á , làm dâu được rồi không lo cái cảnh không biết làm cá , không biết cái mang cá nó nằm ở đâu giống cô mình hờ hờ hehehhe mong là lúc nào đó em sẻ nấu cho anh ăn , thui dzìa học bài đây , tí nữa con đi học , hum nay mà con đến trể là cho đi học một mình nhá
    yêu anh mãi mãi ( liệu có được như vậy không nhỉ?) thui khôngnói đến tương lai , hiện tại đủ rồi : yêu anh
    Em sẻ là ...anh
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    bà này đúng là cái loa phóng thanh
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    bà này đúng là cái loa phóng thanh
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  6. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng chang chang , một giấc ngủ thiệt ngon , bổng có đứa đến quấy rầy giận hết ngủ nỗi luôn , ý nhưng mà không biết là vì giận hay vì vui mà không ngủ được tiếp nhhỉ?
    Có lẽ em là người nhận được niềm vui của 8/3 sớm nhất trên đời này anh nhỉ/? trongmột tình huống rất chi là rất là bực hichic
    Khi nào đến nhà người ta củng đúng những giờ thiêng , khi thì đang ngủ say sưa, khi thì đang chén cơm trưa cơm chiều , khi thì mới nhấc nồi cơm lên chùi ui !!! tức chết được
    Nhưng thui bỏ qua , N. ui!!! khi nào anh đi ? bùn lắm á , K.không cho N. đi thì sao , ta muốn có quà đúng vào ngày 8/3 cơ , Hì hì nói thế thui , chứ nếu đi vì chuyện ấy thì anh mà không đi thì liệu hồn với em á
    Cám ơnnhững món quà nhỏ của anh , đến một lúc nào đó em sẻ cho anh coi nhưng cái đó , em giữ cẩn thận lắm , tất cả mọi thứ anh tặng , Hoa anh tặng em đã để nó khô nguyên trong bó đây , dễ thương lắm , con nguyên bông cơ , nhìn vào góc phòng của em mà coi , nơi nào củng có bóng dáng của anh cả , nằm ngủ ngước nhìn lên thì thấy hoa nè , cái kệ đứng sách thì ôi thôi nhiều lắm , có nhiều lúc lại chợt nhìn vật mà nhớ người , củng phải thôi , sao mà không nhớ được cơ chứ khi mà nha của ta mà đồ của ai đó lại nhiều hơn của em
    Lúc này biết tí nữa sẻ gặp anh nhưng mà đang nhớ anh nè , tức ghê , chả biết là anh có nhớ lại em hông , sao em hông có cảm giác gì thế nhỉ?
    Thôi nhắc hoài mất công khôn ghọc được thì lại đổ cho người ta , hì hì ^.^
    Bi bi anh yêu của em nhé , những ngày tháng hạnh phúc của chúng mình đang ở bên chúng ta , em muốn nó cứ kéo dài mãi cho đến vô cùng , kể cả khi................. khi mà ...................... ờ khi ...............( em chả biết nữa )
    Chúc anh vui , học tốt và yêu anh (nhiều)n
    Em sẻ là ...anh
  7. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng chang chang , một giấc ngủ thiệt ngon , bổng có đứa đến quấy rầy giận hết ngủ nỗi luôn , ý nhưng mà không biết là vì giận hay vì vui mà không ngủ được tiếp nhhỉ?
    Có lẽ em là người nhận được niềm vui của 8/3 sớm nhất trên đời này anh nhỉ/? trongmột tình huống rất chi là rất là bực hichic
    Khi nào đến nhà người ta củng đúng những giờ thiêng , khi thì đang ngủ say sưa, khi thì đang chén cơm trưa cơm chiều , khi thì mới nhấc nồi cơm lên chùi ui !!! tức chết được
    Nhưng thui bỏ qua , N. ui!!! khi nào anh đi ? bùn lắm á , K.không cho N. đi thì sao , ta muốn có quà đúng vào ngày 8/3 cơ , Hì hì nói thế thui , chứ nếu đi vì chuyện ấy thì anh mà không đi thì liệu hồn với em á
    Cám ơnnhững món quà nhỏ của anh , đến một lúc nào đó em sẻ cho anh coi nhưng cái đó , em giữ cẩn thận lắm , tất cả mọi thứ anh tặng , Hoa anh tặng em đã để nó khô nguyên trong bó đây , dễ thương lắm , con nguyên bông cơ , nhìn vào góc phòng của em mà coi , nơi nào củng có bóng dáng của anh cả , nằm ngủ ngước nhìn lên thì thấy hoa nè , cái kệ đứng sách thì ôi thôi nhiều lắm , có nhiều lúc lại chợt nhìn vật mà nhớ người , củng phải thôi , sao mà không nhớ được cơ chứ khi mà nha của ta mà đồ của ai đó lại nhiều hơn của em
    Lúc này biết tí nữa sẻ gặp anh nhưng mà đang nhớ anh nè , tức ghê , chả biết là anh có nhớ lại em hông , sao em hông có cảm giác gì thế nhỉ?
    Thôi nhắc hoài mất công khôn ghọc được thì lại đổ cho người ta , hì hì ^.^
    Bi bi anh yêu của em nhé , những ngày tháng hạnh phúc của chúng mình đang ở bên chúng ta , em muốn nó cứ kéo dài mãi cho đến vô cùng , kể cả khi................. khi mà ...................... ờ khi ...............( em chả biết nữa )
    Chúc anh vui , học tốt và yêu anh (nhiều)n
    Em sẻ là ...anh
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chưa biết gì về anh vợ bạn hén?
    Tui iu phim Han Quoc
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chưa biết gì về anh vợ bạn hén?
    Tui iu phim Han Quoc
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ tui nghe hén
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la

Chia sẻ trang này