1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ tui nghe hén
      Cháu lên 3,cháu đi mẫu giáo
     Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều...là lá la la
  2. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài xí xoá vì 3 ngày rùi hôngviết nhưnghối quá nên thui
    Yêu anh nhiều
    Em sẻ là ...anh
  3. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài xí xoá vì 3 ngày rùi hôngviết nhưnghối quá nên thui
    Yêu anh nhiều
    Em sẻ là ...anh
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    happy women day to you !
    get wat you want
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    happy women day to you !
    get wat you want
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế là điêù đó không xaỷ ra , vui ghê , anh à anh biết đó là gì không? ở baì trước em noí có khi em thi lại nhưng mà không thế , tạ ơn ông thầy nào đã chấm bài mình heheh
    Khỏi mất tiền phải thi lại hìh , từ nay con xin chừa giữ được ý kiến của mình khi làm bài hih2i
    N. ui !!! e, xin lỗi anh vì tối hôm qua ha , làm anh lo buồn như thế , em thật sự không cố ý , anh biết đó anh hay lo vì thế mọi chuyện em không thể nói cùng anh được , anh hiểu không? em không muốn anh suy nghĩ quá nhiều chuyện của chúng ta , em không muốn anh sợ và mất đi sự tự tin ở trong anh , em là một người thật sự là yếu mềm , tự tin không vững vào bản vì thế em muốn người yêu của mình đủ tự tin để em còn dựa , để tin và để yêu , nếu cả anh củng không nhất quán , không tự tin vào bản thân vào chuyện tình yêu này thì em không thể.................... để rồi có khi em lại chính là chổ dựa của anh , em muốn làm chổ dựa của anh nhưng em không muốn một sự lệ thuộc , em không can đảm và .............. đến như thế , em muốn được làm một bé con dựa vào vai anh những lúc buồn và cần được tâm sự , nếu anh cứ mãi lo cho tình chúng mình vỡ tan vì những việc nhỏ nhặt thì mãi sau nay tất cả mọi điều em không thể tâm sự với anh được, điều đó anh không muốn nhưng biết làm sao được khi mà mỗi khi em nói ra điều gì củng làm anh lo lắng và suy nghĩ , em khôngmuốn người yêu của em , người em yêu cứ mãi lo lắng về những điều vớ vẫn như thế , đúng là em giận , em hờn nhưng những điều như thế nếu không xãy ra thì đó không còn là yêu nhau nữa mà là chúng mình bên nhau chỉ làm cho nhau hài lòng và tìm kiếm niềm vui , và anh lo lắng rằng những điều đó sẻ làm cho chúng ta không ở bên nhau nữa , điều đó có thể đúng nhưng nếu biết xua tan đi thì tình yêu của chúng ta mãi tồn tại thôi ...........
    Anh yêu!!! hãy để em được hờn dỗi , nỗi giận và được anh vỗ về , ở bên em , hay tin vào tình yêu đã một chút trưởng thành không còn là hoàn toàn trẻ nít của em ,, hãy yên tâm với những lời hứa , với những suy nghĩ , lo toan cho tươnglai của em , hay tin vào sự thực , em không phải là người chống thay đổi và vớ vẫn trẻ con
    Yêu anh và một tình yêu chân thật , đơn giản nhưng sâu sắc một tình yêu muốn có tương lai tốt đẹp...........
    Hãy hiểu và tin vào bé con của anh , tin vào em chưa đủ đâu còn phải tự tin vào bản thân và làm cho em củng cố vững vàng niền tin ấy anh nhé
    Em sẻ là ...anh
  7. huyanh2021

    huyanh2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế là điêù đó không xaỷ ra , vui ghê , anh à anh biết đó là gì không? ở baì trước em noí có khi em thi lại nhưng mà không thế , tạ ơn ông thầy nào đã chấm bài mình heheh
    Khỏi mất tiền phải thi lại hìh , từ nay con xin chừa giữ được ý kiến của mình khi làm bài hih2i
    N. ui !!! e, xin lỗi anh vì tối hôm qua ha , làm anh lo buồn như thế , em thật sự không cố ý , anh biết đó anh hay lo vì thế mọi chuyện em không thể nói cùng anh được , anh hiểu không? em không muốn anh suy nghĩ quá nhiều chuyện của chúng ta , em không muốn anh sợ và mất đi sự tự tin ở trong anh , em là một người thật sự là yếu mềm , tự tin không vững vào bản vì thế em muốn người yêu của mình đủ tự tin để em còn dựa , để tin và để yêu , nếu cả anh củng không nhất quán , không tự tin vào bản thân vào chuyện tình yêu này thì em không thể.................... để rồi có khi em lại chính là chổ dựa của anh , em muốn làm chổ dựa của anh nhưng em không muốn một sự lệ thuộc , em không can đảm và .............. đến như thế , em muốn được làm một bé con dựa vào vai anh những lúc buồn và cần được tâm sự , nếu anh cứ mãi lo cho tình chúng mình vỡ tan vì những việc nhỏ nhặt thì mãi sau nay tất cả mọi điều em không thể tâm sự với anh được, điều đó anh không muốn nhưng biết làm sao được khi mà mỗi khi em nói ra điều gì củng làm anh lo lắng và suy nghĩ , em khôngmuốn người yêu của em , người em yêu cứ mãi lo lắng về những điều vớ vẫn như thế , đúng là em giận , em hờn nhưng những điều như thế nếu không xãy ra thì đó không còn là yêu nhau nữa mà là chúng mình bên nhau chỉ làm cho nhau hài lòng và tìm kiếm niềm vui , và anh lo lắng rằng những điều đó sẻ làm cho chúng ta không ở bên nhau nữa , điều đó có thể đúng nhưng nếu biết xua tan đi thì tình yêu của chúng ta mãi tồn tại thôi ...........
    Anh yêu!!! hãy để em được hờn dỗi , nỗi giận và được anh vỗ về , ở bên em , hay tin vào tình yêu đã một chút trưởng thành không còn là hoàn toàn trẻ nít của em ,, hãy yên tâm với những lời hứa , với những suy nghĩ , lo toan cho tươnglai của em , hay tin vào sự thực , em không phải là người chống thay đổi và vớ vẫn trẻ con
    Yêu anh và một tình yêu chân thật , đơn giản nhưng sâu sắc một tình yêu muốn có tương lai tốt đẹp...........
    Hãy hiểu và tin vào bé con của anh , tin vào em chưa đủ đâu còn phải tự tin vào bản thân và làm cho em củng cố vững vàng niền tin ấy anh nhé
    Em sẻ là ...anh
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng anh cũng đã nói chuyện được với em, điều mà anh mong muốn, cũng như bạn bè luôn mong muốn. Nhưng thật là buồn khi em lại chưa thể tha thứ cho anh, và không muốn nói chuyện với anh như ngày xưa. Chẳng lẽ anh chỉ co thể chào em khi tình cờ gặp nhau trên mạng hay sao? Nói chuyện với em mà anh thấy mình mệt mỏi quá. Không phải vì em mà vì lòng anh mệt mỏi.
    Một tiếng chào thôi mà khó thế sao? Sorry seems the hardest word to say???
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng anh cũng đã nói chuyện được với em, điều mà anh mong muốn, cũng như bạn bè luôn mong muốn. Nhưng thật là buồn khi em lại chưa thể tha thứ cho anh, và không muốn nói chuyện với anh như ngày xưa. Chẳng lẽ anh chỉ co thể chào em khi tình cờ gặp nhau trên mạng hay sao? Nói chuyện với em mà anh thấy mình mệt mỏi quá. Không phải vì em mà vì lòng anh mệt mỏi.
    Một tiếng chào thôi mà khó thế sao? Sorry seems the hardest word to say???
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tha thứ cho nhau cũng khó,huống gì anh đã phản bội em,phản bội lại tình cảm của em...Em đã kô còn vui khi nhận đc tin nhắn của anh.khó mà có thể xem anh như ng` anh đuoc,cho dù lòng em mún,nhưng lương tâm em lại kô cho phép....Anh bảo,anh sẽ vui khi nhìn thấy em hạnh phúc,em cũng đã từng nói như thế..Vui mà lòng quặn đau,kô đau sao đc khi phải nhường anh cho kẻ khác,đứng bên lề cuộc sống của ng` mình thương mà dõi theo hả anh?Anh đã kô mún thấy sự tồn tại của em bên mình thì xá chi những thứ đó.Em thật sự thấy mình cao thượng...sẽ kô có lần thứ 2 đâu anh ạ.sẽ kô bao h có 1 mình như em,iu anh đến ngu ngốc....này nhé,em đang vui....vui vì thấy mình được hạnh phúc...anh ấy à,vẫn còn trong em đấy..nhìu lắm..nhưng chỉ để nhớ đến những khi cẫn thiết thôi,còn bình thường,t/c đó chả là gì đâu anh.Em kô tiếc anh,chỉ tiếc tình cảm mình dành cho nhau thôi....Thôi,Vĩnh biệt anh,tình yêu ngọt ngào của em ngày nào...vĩnh biệt những ngây thơ khờ khạo,vĩnh biệt....Hãy lun sống vì t/c anh dành cho cô ta(mặc dù em kô biết ng` đó là ai),mà có bít cũng vậy thôi...Em đã kô còn thói quen dõi theo anh,quan tâm anh như ngày nào nữa đâu...Trên đường đời ,ta vô tình đi lướt qua nhau..để vậy đi anh,đừng ngoái nhìn mà lòng em đau..để em yên với hiện tại và tình cảm của ng` ta dành cho em....vậy nhé anh!Đừng tiếc nuối những gì mình đã chọn,đừng bao h nói :"giá như..."

Chia sẻ trang này