1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    T. ơi! Mày tìm lại được cảm giác cái thuở ban đầu chưa? Tao thấy có rùi đấy! Chiều nay tao thấy mày run bần bật trước nàng đấy thấy không? Người ta thấy mày trước, gọi mày trước, thế mà gặp nhau chỉ nói 1 câu: Tối nhá máy cho anh! Chán mày thật!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em không gì tỏ xiết
    Có nói ra em bảo giả dối thôi
    Vậy anh sẽ yêu em trong thầm lặng
    Để cho em thấy được trái tim này
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em không gì tỏ xiết
    Có nói ra em bảo giả dối thôi
    Vậy anh sẽ yêu em trong thầm lặng
    Để cho em thấy được trái tim này
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  4. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, quả thật tui không ngờ bình thường boysaigon nói năng nghe nhí nhố, nhí nhảnh, vui tai, dzậy mà có những dòng tâm sự "sến" dữ vậy (he he he)? Nhưng thôi, tui cũng rất đồng cảm với "tâm sinh sự" của ai đó, vì "sến" vốn là bịnh chung của những con gà mắc bệnh tương tư mà.
    Hừ, tui đây còn có một chuyện tình củm "bi kịch", "thê lương" hơn, chẳng những tui thấy mình là "con sói" mà nửa kia của tui cũng "sói" luôn mới tệ! Cái gì tụi này cũng giống nhau: gà 81, nhí nhố, ham hố, chảnh chẹ... Hậu quả là... Hic hic hic!
    Bởi dzậy mới nói, những người "tài năng lỗi lạc, đức độ sáng ngời" như gà 81 bao giờ cũng bị trời già ganh ghét, ban cho một cuộc sống tình duyên "bi thảm" hết chỗ nói!
  5. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, quả thật tui không ngờ bình thường boysaigon nói năng nghe nhí nhố, nhí nhảnh, vui tai, dzậy mà có những dòng tâm sự "sến" dữ vậy (he he he)? Nhưng thôi, tui cũng rất đồng cảm với "tâm sinh sự" của ai đó, vì "sến" vốn là bịnh chung của những con gà mắc bệnh tương tư mà.
    Hừ, tui đây còn có một chuyện tình củm "bi kịch", "thê lương" hơn, chẳng những tui thấy mình là "con sói" mà nửa kia của tui cũng "sói" luôn mới tệ! Cái gì tụi này cũng giống nhau: gà 81, nhí nhố, ham hố, chảnh chẹ... Hậu quả là... Hic hic hic!
    Bởi dzậy mới nói, những người "tài năng lỗi lạc, đức độ sáng ngời" như gà 81 bao giờ cũng bị trời già ganh ghét, ban cho một cuộc sống tình duyên "bi thảm" hết chỗ nói!
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    em trao tôi một nửa của tim mình
    còn nửa kia em dành cho người khác
    ôi tình yêu , giờ đây tôi đã hiểu
    trái tim nàng đâu chỉ có một ngăn
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    em trao tôi một nửa của tim mình
    còn nửa kia em dành cho người khác
    ôi tình yêu , giờ đây tôi đã hiểu
    trái tim nàng đâu chỉ có một ngăn
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ơi sao lắm chuyện lạ kì
    Bao năm tháng qua đi không trở thành nỗi nhớ
    Nhưng chỉ sau môt lần gặp gỡ
    Cũng đủ làm trăn trở mãi trong nhau !
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 31/03/2004
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ơi sao lắm chuyện lạ kì
    Bao năm tháng qua đi không trở thành nỗi nhớ
    Nhưng chỉ sau môt lần gặp gỡ
    Cũng đủ làm trăn trở mãi trong nhau !
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 31/03/2004
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai dzậy? Có quen hông ta? Chút tình gửi himlam@: Điện Biên Phủ dzìa tới SG rùi hả?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này