1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai dzậy? Có quen hông ta? Chút tình gửi himlam@: Điện Biên Phủ dzìa tới SG rùi hả?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cafe khuya với boysaigon@, nghe chuyện thì thú vị hay phải biết.

    Sao bà con mình làm thơ hay thế nhỉ?
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cafe khuya với boysaigon@, nghe chuyện thì thú vị hay phải biết.

    Sao bà con mình làm thơ hay thế nhỉ?
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trọn đời anh yêu em thành thật nhất
    Mỗi một hình một bóng của em thôi
    Em hay không?Hởi tình đầu cháy bỏng
    Xa em rồi anh mới thấy quạnh hiu
    Lúc gặp em anh quá yêu mù quáng
    Nên bây giờ mới vỡ mộng đau thương
    Nhưng tình anh mãi vẹn tròn chung thuy
    Suốt đời anh đơn phương một mối tình
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trọn đời anh yêu em thành thật nhất
    Mỗi một hình một bóng của em thôi
    Em hay không?Hởi tình đầu cháy bỏng
    Xa em rồi anh mới thấy quạnh hiu
    Lúc gặp em anh quá yêu mù quáng
    Nên bây giờ mới vỡ mộng đau thương
    Nhưng tình anh mãi vẹn tròn chung thuy
    Suốt đời anh đơn phương một mối tình
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thơ con cóc không hén. Nhưng được cái nó... thảm!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thơ con cóc không hén. Nhưng được cái nó... thảm!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    anh hai nói đúng đó,em bây giờ thê thảm thiệt đó anh hai à.Bún quá,hết muốn đâm thọt luôn.Chắc từ bỏ cần câu bài quá.
    Ôi bùn quá
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    anh hai nói đúng đó,em bây giờ thê thảm thiệt đó anh hai à.Bún quá,hết muốn đâm thọt luôn.Chắc từ bỏ cần câu bài quá.
    Ôi bùn quá
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
    Say men tình chết cả ngàn năm
    Mây suốt đời chung tình với gió
    Anh suốt đời yêu chỉ mình em
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu

Chia sẻ trang này