1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
    Say men tình chết cả ngàn năm
    Mây suốt đời chung tình với gió
    Anh suốt đời yêu chỉ mình em
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  2. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xi loi nha boysaigon, day là dan SAi GON chinh hieu con gà vàng luôn đó. Tại vì người ta yêu Điên Biên Phủ, yêu anh "bộ đội
    *****" (đẹp trai) và vì khí thế kỉ niệm 50năm... nên mới lấy tên dzậy cho "hợp thời trang".
  3. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xi loi nha boysaigon, day là dan SAi GON chinh hieu con gà vàng luôn đó. Tại vì người ta yêu Điên Biên Phủ, yêu anh "bộ đội
    *****" (đẹp trai) và vì khí thế kỉ niệm 50năm... nên mới lấy tên dzậy cho "hợp thời trang".
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Đau đớn quá khi phải chôn kín nỗi đau của mình, không dám cho ai biết, cũng không dám cho em biết. Em làm anh quên hết bao buồn vui tháng ngày, em làm anh yêu hơn cuộc sống. Thế mà lại phải nén lòng, đến nỗi nước mắt chỉ muốn trào ra bất cứ lúc nào, chỉ để nói với em và mọi người rằng anh không còn yêu nữa... Nói là có tình cảm với em thì không thể, như vậy là bất nghĩa. Mà tự lừa dối mình để tìm sự thanh thản thì lại bất nhân.
    Sao ta muốn là người xấu thế, để khỏi đau đớn, cắn rứt, dằn vặt và phớt lờ. Hy vọng người đang dằn vặt thầm kín kia không phải em, vì thấy em như thế chẳng khác nào có ai đang bóp nghẹt tim anh. Anh cũng không dám chắc người đó có là em không, nhưng anh đang choáng váng... Thất bại một lần đã làm anh biết sợ là gì, và anh không muốn mình lại thất bại lần nữa.
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Đau đớn quá khi phải chôn kín nỗi đau của mình, không dám cho ai biết, cũng không dám cho em biết. Em làm anh quên hết bao buồn vui tháng ngày, em làm anh yêu hơn cuộc sống. Thế mà lại phải nén lòng, đến nỗi nước mắt chỉ muốn trào ra bất cứ lúc nào, chỉ để nói với em và mọi người rằng anh không còn yêu nữa... Nói là có tình cảm với em thì không thể, như vậy là bất nghĩa. Mà tự lừa dối mình để tìm sự thanh thản thì lại bất nhân.
    Sao ta muốn là người xấu thế, để khỏi đau đớn, cắn rứt, dằn vặt và phớt lờ. Hy vọng người đang dằn vặt thầm kín kia không phải em, vì thấy em như thế chẳng khác nào có ai đang bóp nghẹt tim anh. Anh cũng không dám chắc người đó có là em không, nhưng anh đang choáng váng... Thất bại một lần đã làm anh biết sợ là gì, và anh không muốn mình lại thất bại lần nữa.
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Biết là người ta dùng nick khác để nói thì cứ hỏi thẳng ra đi thằng bạn già. Tao đã có 2 nick rùi, nên người ta cứ tưởng nick của mày là của tao để nói về người ta đó thằng quỷ! Mày cứ nói cái kiểu của mày thì trước sau gì cũng có người đánh đồng BSG=VQD thôi. Mà chuyện của mày cũng gần giống chuyện của tao rùi đấy. Chỉ khác vài điểm thôi.
    Nếu một lúc nào đó, những bài mày viết quá nhạy cảm, ảnh hưởng đến tao, tao sẽ xóa, hoặc chỉnh sửa đó nha. Mày có quyền kiện tao, nhưng tao chấp nhận. Ai biểu tao với mày học chung lớp Văn làm chi. Thiệt tình, giới thiệu mày cái forum này, tao đau đầu quá.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Biết là người ta dùng nick khác để nói thì cứ hỏi thẳng ra đi thằng bạn già. Tao đã có 2 nick rùi, nên người ta cứ tưởng nick của mày là của tao để nói về người ta đó thằng quỷ! Mày cứ nói cái kiểu của mày thì trước sau gì cũng có người đánh đồng BSG=VQD thôi. Mà chuyện của mày cũng gần giống chuyện của tao rùi đấy. Chỉ khác vài điểm thôi.
    Nếu một lúc nào đó, những bài mày viết quá nhạy cảm, ảnh hưởng đến tao, tao sẽ xóa, hoặc chỉnh sửa đó nha. Mày có quyền kiện tao, nhưng tao chấp nhận. Ai biểu tao với mày học chung lớp Văn làm chi. Thiệt tình, giới thiệu mày cái forum này, tao đau đầu quá.
  8. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    boy ui sao nặng tình quá vậy hà boy hì hì với chai rượu chau beer thì là hết ngay chứ gì NHẬU ĐÊ
  9. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    boy ui sao nặng tình quá vậy hà boy hì hì với chai rượu chau beer thì là hết ngay chứ gì NHẬU ĐÊ
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn làm anh phiền lòng. Nhưng đúng là có những chuyện em cần phải nói rõ cho anh biết.
    Em chỉ sử dụng một nick, và anh cũng biết điều đó. Em không cần phải dùng nick thứ 2 để nói về anh đâu. Tại sao anh không gửi PM hay tìm gặp người ấy mà nói thẳng? Gửi PM là hay nhất. Người ta dấu mặt cũng có lý do của người ta. Còn em dấu mặt với anh để làm gì?

Chia sẻ trang này