1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn làm anh phiền lòng. Nhưng đúng là có những chuyện em cần phải nói rõ cho anh biết.
    Em chỉ sử dụng một nick, và anh cũng biết điều đó. Em không cần phải dùng nick thứ 2 để nói về anh đâu. Tại sao anh không gửi PM hay tìm gặp người ấy mà nói thẳng? Gửi PM là hay nhất. Người ta dấu mặt cũng có lý do của người ta. Còn em dấu mặt với anh để làm gì?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi người cần gửi:
    Hãyy sống và suy nghĩ như đã từng như thế! Nếu thấy rằng một chuyện nào đó khi thực hiện sẽ nhẹ nhàng lòng hơn thì cứ làm. Còn nếu như thấy vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó, thì hãy gọi boysaigon@, tôi luôn ủng hộ bạn và bên cạnh bạn. Tự tin lên và biết gạt qua 1 bên những gì cần phải bỏ qua. Cần thiết thì đạp bỏ luôn chướng ngại vật ấy.
    Cố lên, những ai đang muốn thực hiện ước mơ! Và cả em nữa đấy!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi người cần gửi:
    Hãyy sống và suy nghĩ như đã từng như thế! Nếu thấy rằng một chuyện nào đó khi thực hiện sẽ nhẹ nhàng lòng hơn thì cứ làm. Còn nếu như thấy vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó, thì hãy gọi boysaigon@, tôi luôn ủng hộ bạn và bên cạnh bạn. Tự tin lên và biết gạt qua 1 bên những gì cần phải bỏ qua. Cần thiết thì đạp bỏ luôn chướng ngại vật ấy.
    Cố lên, những ai đang muốn thực hiện ước mơ! Và cả em nữa đấy!
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những cơn mưa đầu mùa.
    Người ơi, biết người rất thích mưa.
    Thích lao mình trong cơn mưa.
    Me too,
    But, pls take care.
    Dạo này giá thuốc cao lắm, đừng để bị bệnh.
    Nắng ơi, khi nào về ?
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những cơn mưa đầu mùa.
    Người ơi, biết người rất thích mưa.
    Thích lao mình trong cơn mưa.
    Me too,
    But, pls take care.
    Dạo này giá thuốc cao lắm, đừng để bị bệnh.
    Nắng ơi, khi nào về ?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một chút lành lạnh làm anh nhớ đến một lúc nào đó mình đã từng ngồi cạnh nhau ở chốn này. Ngàn thông vẫn reo, phượng tím vẫn đung đưa, mimosa vẫn trâm ngâm đứng trước gió như đồng cảm với người lữ khách cô độc... cô độc đến mức không còn ai để nhớ. Nhớ quay quắt những kỷ niệm xa vời, nhưng không dám nhớ về một người đáng lý ra phải nhớ.
    Còn gì hạnh phúc hơn ngồi trong quán café tìm lại 1 chút ấm cúng ngày xửa ngày xưa, và cũng không gì bằng nhấm nháp kỷ niệm với chút đắng của café Trung Nguyên.
    Thôi nhé, thế đủ rồi.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một chút lành lạnh làm anh nhớ đến một lúc nào đó mình đã từng ngồi cạnh nhau ở chốn này. Ngàn thông vẫn reo, phượng tím vẫn đung đưa, mimosa vẫn trâm ngâm đứng trước gió như đồng cảm với người lữ khách cô độc... cô độc đến mức không còn ai để nhớ. Nhớ quay quắt những kỷ niệm xa vời, nhưng không dám nhớ về một người đáng lý ra phải nhớ.
    Còn gì hạnh phúc hơn ngồi trong quán café tìm lại 1 chút ấm cúng ngày xửa ngày xưa, và cũng không gì bằng nhấm nháp kỷ niệm với chút đắng của café Trung Nguyên.
    Thôi nhé, thế đủ rồi.
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi ở đây, nơi không có cái ồn ào, mịt mù khói bụi như ở SG của cậu. Tớ nằm lăn lóc mãi ở nhà, lười biếng thức dậy, lười biếng vận động. Nhưng nghĩ đến việc đang có một cái pm mới toanh nào đó từ cậu chờ tớ check, thì tớ lại dựng dậy nhanh hơn bao giờ hết. Ào ra, chỉ nhận được những dòng offline, ngắn và không có dấu. Tớ cũng biết cậu bận rộn ghê lắm, biết cậu tối mắt tối mũi với công việc. Nhưng không ngăn được nỗi buồn. Buồn đến chán hết mọi thứ. Nhưng biết, nếu cậu biết tớ như thế, cậu sẽ tự trách, sẽ không vui và sẽ xin lỗi tớ, nên tớ lại cười. Tớ biết tớ trẻ con.
    Dạo này đang nắng lắm, nắng đến cháy khét hết mọi thứ. Công việc đi ra đường vào giữa trưa là cả một cực hình. Thế mà tớ vẫn đầu trần, áo hai dây, long tong suốt. Sẽ ốm và đen mất thôi.
    Cậu rồi sẽ về, gần thôi, sớm thôi. Thế, vẫn phải luôn tự nhủ thế để loại bỏ cảm giác háo hức vì chờ đợi...
    Chà, Hồ Con Rùa với lời hứa của cậu.
    Tớ chờ...
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi ở đây, nơi không có cái ồn ào, mịt mù khói bụi như ở SG của cậu. Tớ nằm lăn lóc mãi ở nhà, lười biếng thức dậy, lười biếng vận động. Nhưng nghĩ đến việc đang có một cái pm mới toanh nào đó từ cậu chờ tớ check, thì tớ lại dựng dậy nhanh hơn bao giờ hết. Ào ra, chỉ nhận được những dòng offline, ngắn và không có dấu. Tớ cũng biết cậu bận rộn ghê lắm, biết cậu tối mắt tối mũi với công việc. Nhưng không ngăn được nỗi buồn. Buồn đến chán hết mọi thứ. Nhưng biết, nếu cậu biết tớ như thế, cậu sẽ tự trách, sẽ không vui và sẽ xin lỗi tớ, nên tớ lại cười. Tớ biết tớ trẻ con.
    Dạo này đang nắng lắm, nắng đến cháy khét hết mọi thứ. Công việc đi ra đường vào giữa trưa là cả một cực hình. Thế mà tớ vẫn đầu trần, áo hai dây, long tong suốt. Sẽ ốm và đen mất thôi.
    Cậu rồi sẽ về, gần thôi, sớm thôi. Thế, vẫn phải luôn tự nhủ thế để loại bỏ cảm giác háo hức vì chờ đợi...
    Chà, Hồ Con Rùa với lời hứa của cậu.
    Tớ chờ...
  10. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chán quá hình như mình có nghe ai đó nói là
    " theo thời gian kỷ niệm buồn gòi cũng thành vui " hông biết đúng hông bà con

Chia sẻ trang này