1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chán quá hình như mình có nghe ai đó nói là
    " theo thời gian kỷ niệm buồn gòi cũng thành vui " hông biết đúng hông bà con
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi nắng và anh: nhớ lắm. Chắc chỉ vậy là anh hiểu
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi nắng và anh: nhớ lắm. Chắc chỉ vậy là anh hiểu
  4. tomorrowE

    tomorrowE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    những lúc ở bên anh là những phút giây em nhớ anh nhất....
  5. tomorrowE

    tomorrowE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    những lúc ở bên anh là những phút giây em nhớ anh nhất....
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, hãy để nơi đây là nơi ta nói thật những gì ta nghĩ... về bản thân, về cuộc sống, về những người quanh ta và cả những người ta yêu dấu.
    HÃY THỬ NÓI THẬT XEM NÀO!!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, hãy để nơi đây là nơi ta nói thật những gì ta nghĩ... về bản thân, về cuộc sống, về những người quanh ta và cả những người ta yêu dấu.
    HÃY THỬ NÓI THẬT XEM NÀO!!!!
  8. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó có gửi chút tình cho nắng thật nhưng không biết gửi lúc nào rồi quên mất tiêu luôn. Hôm nay định đi đòi nắng thế mà .... chẳng những không được mà nắng còn "tát" vào mặt mấy cái nổ đôm đốm, liền chạy trốn vào dịch vụ internet để kể cho các bác nghe này .. hu..hu...hu......
  9. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó có gửi chút tình cho nắng thật nhưng không biết gửi lúc nào rồi quên mất tiêu luôn. Hôm nay định đi đòi nắng thế mà .... chẳng những không được mà nắng còn "tát" vào mặt mấy cái nổ đôm đốm, liền chạy trốn vào dịch vụ internet để kể cho các bác nghe này .. hu..hu...hu......
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói rất nhớ và nhớ nhưng tất cả đều là quá khứ mà quá khứ thì không bao giờ quay lại. Sự thật bao giờ cũng phủ phàng cả.

Chia sẻ trang này