1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói rất nhớ và nhớ nhưng tất cả đều là quá khứ mà quá khứ thì không bao giờ quay lại. Sự thật bao giờ cũng phủ phàng cả.
  2. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như thế?C hãy nói cho V biết là tại sao đi?sau đó thì tiếp tục hay chấm hết củng dc mà .V muốn biết lý do ko thì V khó chịu lắm ,ko lẽ V lầm,C lại như thế sao????????????
    V biết chắc phải có một lý do nào đó,V muốn dc biết sự thật dù phũ phàng tới đâu,hay chỉ là một lý do lãng xẹt thui V cũng muốn biết.
    Nếu C bảo từ trước tới giờ chỉ là đùa vui thì cũng phải cho V biết ,mà V thì ban đấu cũng chỉ là đùa vui thui nhưng sau đó thì là thật lòng vì V nghĩ C tuy nhỏ tuổi nhưng V thấy C rất chững chạc ,đàng hoàng chứ ko phải ...........nên V đã xúc động thật sự khi dc C chia sẻ
    Khi về vợ tưởng tuợng biết bao điều tốt đẹp nhưng mà ko ngờ C lại cho vợ một cú sốc .......V chưa nguôi dc vết thương cũ chả nhẽ C lại cho vợ vết thương mới hay sao.....mà trước đó V nghĩ rằng C là người hàn gắn vết thương cũ cho vợ đó .
    C thử đặt mình vào hoàn cảnh của V xem ,C sẽ thấy là vợ sốc thế nào,V đâu dễ tin người nhưng C thì qua tiếp xúc V hoàn toàn tin vào nhgững gì C nói với V là thật.........ko lẽ C đang dạy cho V một bài học đó sao......đừng vội nhìn bề ngoài mà xét đoán bên trong ...........V mong là ko phải .......nhưng dù sao C vẫn là C cua V .......V đã nhận rùi thì ko thay đổi cho dù ko còn gặp nhau nữa C à!
    DL trời ko lạnh lắm mà sao V thấy lòng mình lạnh wá C ơi!
  3. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như thế?C hãy nói cho V biết là tại sao đi?sau đó thì tiếp tục hay chấm hết củng dc mà .V muốn biết lý do ko thì V khó chịu lắm ,ko lẽ V lầm,C lại như thế sao????????????
    V biết chắc phải có một lý do nào đó,V muốn dc biết sự thật dù phũ phàng tới đâu,hay chỉ là một lý do lãng xẹt thui V cũng muốn biết.
    Nếu C bảo từ trước tới giờ chỉ là đùa vui thì cũng phải cho V biết ,mà V thì ban đấu cũng chỉ là đùa vui thui nhưng sau đó thì là thật lòng vì V nghĩ C tuy nhỏ tuổi nhưng V thấy C rất chững chạc ,đàng hoàng chứ ko phải ...........nên V đã xúc động thật sự khi dc C chia sẻ
    Khi về vợ tưởng tuợng biết bao điều tốt đẹp nhưng mà ko ngờ C lại cho vợ một cú sốc .......V chưa nguôi dc vết thương cũ chả nhẽ C lại cho vợ vết thương mới hay sao.....mà trước đó V nghĩ rằng C là người hàn gắn vết thương cũ cho vợ đó .
    C thử đặt mình vào hoàn cảnh của V xem ,C sẽ thấy là vợ sốc thế nào,V đâu dễ tin người nhưng C thì qua tiếp xúc V hoàn toàn tin vào nhgững gì C nói với V là thật.........ko lẽ C đang dạy cho V một bài học đó sao......đừng vội nhìn bề ngoài mà xét đoán bên trong ...........V mong là ko phải .......nhưng dù sao C vẫn là C cua V .......V đã nhận rùi thì ko thay đổi cho dù ko còn gặp nhau nữa C à!
    DL trời ko lạnh lắm mà sao V thấy lòng mình lạnh wá C ơi!
  4. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đôi tách cafe chẳng bỏ đường
    Xui chi hai kẻ lại hội tương
    Dẫu biết chỉ là trăng với gió
    Vẫn chờ cố khách thoả vấn vương

    Gửi tặng một người chẳng quen ở quán cafe Chiêu.
    TB : Nếu ai đó biết thì xin đừng alam, ặc...ặc....
  5. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đôi tách cafe chẳng bỏ đường
    Xui chi hai kẻ lại hội tương
    Dẫu biết chỉ là trăng với gió
    Vẫn chờ cố khách thoả vấn vương

    Gửi tặng một người chẳng quen ở quán cafe Chiêu.
    TB : Nếu ai đó biết thì xin đừng alam, ặc...ặc....
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái Nì chắc là spam,Arlam arlam--->mất 100 gold
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái Nì chắc là spam,Arlam arlam--->mất 100 gold
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Vô đề là ý thơ anh
    Gửi cho người ấy để rồi mà đi.
    Vô duyên em đọc nên đành hoạ theo
    Vô tình gây nỗi trớ trêu
    Vô tư người ấy có nhiều không anh.

    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Vô đề là ý thơ anh
    Gửi cho người ấy để rồi mà đi.
    Vô duyên em đọc nên đành hoạ theo
    Vô tình gây nỗi trớ trêu
    Vô tư người ấy có nhiều không anh.

    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em lại đi! Như hai năm trước. Anh xem trong 81SG, thấy em nói vậy mà chột dạ. Vội gọi ĐT về nhà em thì em đã đi được 2 ngày. Cũng như 2 năm trước khi anh đang ở BMT, em lẳng lặng ra đi không cho anh biết...
    Đà lạt ơi, thông buồn vì nhớ ai?

Chia sẻ trang này