1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em lại đi! Như hai năm trước. Anh xem trong 81SG, thấy em nói vậy mà chột dạ. Vội gọi ĐT về nhà em thì em đã đi được 2 ngày. Cũng như 2 năm trước khi anh đang ở BMT, em lẳng lặng ra đi không cho anh biết...
    Đà lạt ơi, thông buồn vì nhớ ai?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình phải nói thật à? Nói thật là mình chẳng có gì với cô ấy à? Và mình chỉ xem như em gái thôi sao? Nói thế thì dễ quá rồi còn gì, quan trọng là người ta có tin không đây?
    Beng... BSG nói thật đây:
    ANH VÀ EM CHỈ LÀ ANH EM THÔI! ĐỪNG NGHĨ NGỢI LUNG TUNG NỮA!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình phải nói thật à? Nói thật là mình chẳng có gì với cô ấy à? Và mình chỉ xem như em gái thôi sao? Nói thế thì dễ quá rồi còn gì, quan trọng là người ta có tin không đây?
    Beng... BSG nói thật đây:
    ANH VÀ EM CHỈ LÀ ANH EM THÔI! ĐỪNG NGHĨ NGỢI LUNG TUNG NỮA!
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ vì cả 2 đều có những điều dấu nhau. Anh dấu em là anh yêu em, còn em dấu anh rằng, đôi lúc, em không xem anh như một người anh trai...
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ vì cả 2 đều có những điều dấu nhau. Anh dấu em là anh yêu em, còn em dấu anh rằng, đôi lúc, em không xem anh như một người anh trai...
  6. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là nơi để nói thật thì mình cũng muốn được nói một điều mà lâu rồi mình không thể nói ra được:
    Anh là đồ vớ vẩn nhất em từng gặp.
    Tại sao em lại là người tìm và chờ đợi anh?
    Tại sao anh cứ theo đuổi một hình bóng nào đó, trong khi lại quên đi một người luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất?
    Và nói thật... Ghét anh và yêu anh.
  7. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là nơi để nói thật thì mình cũng muốn được nói một điều mà lâu rồi mình không thể nói ra được:
    Anh là đồ vớ vẩn nhất em từng gặp.
    Tại sao em lại là người tìm và chờ đợi anh?
    Tại sao anh cứ theo đuổi một hình bóng nào đó, trong khi lại quên đi một người luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất?
    Và nói thật... Ghét anh và yêu anh.
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà nóng quá chịu không nỗi nên mò ra tiệm NET, mặc dù không biết để làm gì nhưng dù sao ở đó cũng có máy lạnh cho đỡ nóng vậy. Dạo này chán lên NET, thế mà có thời một ngày mà không lên NET là cảm thấy thiếu và nhớ...Bây giờ mỗi ngày login vô Yahoo Messenger, invisable rồi để đó. Chán!
    Không biết chuyện gì làm, thôi vô đây thở than chút vậy.
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà nóng quá chịu không nỗi nên mò ra tiệm NET, mặc dù không biết để làm gì nhưng dù sao ở đó cũng có máy lạnh cho đỡ nóng vậy. Dạo này chán lên NET, thế mà có thời một ngày mà không lên NET là cảm thấy thiếu và nhớ...Bây giờ mỗi ngày login vô Yahoo Messenger, invisable rồi để đó. Chán!
    Không biết chuyện gì làm, thôi vô đây thở than chút vậy.
  10. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá thì đi bơi cải thiện sức khỏe lẫn tinh thần, nhiều tiền quá đưa xinchen xài cho 3000/1 tiếng. xinchen không xài YM mấy tháng nay đâu có sao đâu; vậy mà cũng có kẻ quăng tiền vào tiệm net chỉ để invisible.
    Có những kẻ đang gần hết pin mà không lo đi sạc lại chỉ biết nhảm nhí.

Chia sẻ trang này