1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá thì đi bơi cải thiện sức khỏe lẫn tinh thần, nhiều tiền quá đưa xinchen xài cho 3000/1 tiếng. xinchen không xài YM mấy tháng nay đâu có sao đâu; vậy mà cũng có kẻ quăng tiền vào tiệm net chỉ để invisible.
    Có những kẻ đang gần hết pin mà không lo đi sạc lại chỉ biết nhảm nhí.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tôi đã không nói thật với các bạn đấy các Gà iu quý của tui. Tôi nhủ với lòng là tôi luôn sống hết mình và luôn thành thật với những ai tôi iu quý, và với tất cả những người tôi quen biết trong và ngoài TTVN.
    Thế mà có lúc tôi đã tự dối lòng, và cả dối luôn các bạn nữa.
    Chỉ có điều, những gì tôi không thật lòng, chỉ mình tôi biết và... ôm lấy nó.
    Phút nói thật đã tới!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tôi đã không nói thật với các bạn đấy các Gà iu quý của tui. Tôi nhủ với lòng là tôi luôn sống hết mình và luôn thành thật với những ai tôi iu quý, và với tất cả những người tôi quen biết trong và ngoài TTVN.
    Thế mà có lúc tôi đã tự dối lòng, và cả dối luôn các bạn nữa.
    Chỉ có điều, những gì tôi không thật lòng, chỉ mình tôi biết và... ôm lấy nó.
    Phút nói thật đã tới!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nắng đem 1 chút mặn của hương biển, 1 chút nóng của miền Trung yêu dấu, 1 chút đau của con tim xa nhà... đến tất cả những người tôi yêu quý!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nắng đem 1 chút mặn của hương biển, 1 chút nóng của miền Trung yêu dấu, 1 chút đau của con tim xa nhà... đến tất cả những người tôi yêu quý!
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nói dối với người ấy nữa rồi. Khi thấy cái nick ấy, tự nhiên mình lại thấy hồi hộp kỳ lạ! Nhưng sao khi nói chuyện với bạn bè mình lại cương quyết chắc chắn rằng mình không có gì?
    Nói thật với cái nick ấy: Anh chẳng biết em nghĩ sao? Nhưng anh cũng chẳng biết anh nghĩ cái quái gì nữa!
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nói dối với người ấy nữa rồi. Khi thấy cái nick ấy, tự nhiên mình lại thấy hồi hộp kỳ lạ! Nhưng sao khi nói chuyện với bạn bè mình lại cương quyết chắc chắn rằng mình không có gì?
    Nói thật với cái nick ấy: Anh chẳng biết em nghĩ sao? Nhưng anh cũng chẳng biết anh nghĩ cái quái gì nữa!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những...
  10. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là thế. Ước hẹn cũng chỉ là ước hẹn mà thôi. Em giờ đã bỏ ta đi, nhưng tôi thì vẫn luôn nhớ về em...

Chia sẻ trang này