1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bạn già nghe là bạn già nói thế muộn quá rùi. Tui tấn công rùi và đang chờ kết quả. Nhưng dù gì cũng cám ơn ông nhé.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Good luck,hehehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    Một phút cho quảng cáo :-))
    www.vietnamlaptops.com
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Good luck,hehehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    Một phút cho quảng cáo :-))
    www.vietnamlaptops.com
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu!
    Vậy là anh cũng đã được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em xinh tươi và tự nhiên khi được ngồi gần bên em! Những lúc ấy anh thấy trong tim mình dâng tràn bao cảm xúc, bao nhiêu dự định sẽ nói với em, những dự tính cho ngày sau, anh chỉ dành cho em thôi, tất cả đều bay sạch khỏi bộ não già đời, nhưng lại non nớt biết bao nhiêu trong tình yêu. Anh ước mơ bao đêm được thấy những gì anh muốn thấy: Ánh mắt, nụ cười, mái tóc, những cử chỉ, hành động như trẻ con của em... Và anh cũng đã được toại nguyện.
    Anh không phải là người theo đạo, nhưng anh lại thường thầm cám ơn Chúa đã ban em, người đã làm anh chao đảo từ cái nhìn đầu tiên, cho anh. Người xưa có câu: ?oCùng đò qua sông là duyên phận kiếp trước?, anh và em gặp nhau, quen nhau, âu cũng do duyên kiếp trước chăng?
    Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên trời có trăng sao, anh lại nhớ đến em. Anh chưa dám dùng câu ?oYêu từ giây phút đầu tiên? để diễn tả tâm trạng của anh, vì sợ em biết em lại nói anh vội vã. Hơn nữa, anh biết rằng người dễ thương, duyên dáng như em, người muốn được làm người yêu sẽ phải xếp hàng dài. Nhưng qua lần gặp đầu tiên, anh nhận ra rằng anh sẽ phải đau khổ biết bao nhiêu vì em. Những lời anh nói đều xuất phát từ cả tấm lòng. Con người anh, rất nhiều người đã biết anh là người như thế nào, và họ biết rằng, điều anh nói đều là sự thật.
    Anh đang công tác trong một nghề mà có thể em và rất nhiều người sẽ nói rằng: Chắc là anh có nhiều người yêu lắm, vì anh đi nhiều, đi đây đi đó và kết bạn ở khắp nơi. Nhưng em ơi, em có biết rằng dù đi nhiều, gặp không ít những cô gái trẻ đẹp, nhưng trái tim anh lại không thể dành cho họ, vì họ dù sao cũng chỉ là những người bạn phương xa! Con tim anh thật cô đơn, nó như chiếc thuyền trôi dạt và đang cần một tình yêu để cứu giúp.
    Chúc em luôn vui tươi và hạnh phúc.
    Anh@
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu!
    Vậy là anh cũng đã được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em xinh tươi và tự nhiên khi được ngồi gần bên em! Những lúc ấy anh thấy trong tim mình dâng tràn bao cảm xúc, bao nhiêu dự định sẽ nói với em, những dự tính cho ngày sau, anh chỉ dành cho em thôi, tất cả đều bay sạch khỏi bộ não già đời, nhưng lại non nớt biết bao nhiêu trong tình yêu. Anh ước mơ bao đêm được thấy những gì anh muốn thấy: Ánh mắt, nụ cười, mái tóc, những cử chỉ, hành động như trẻ con của em... Và anh cũng đã được toại nguyện.
    Anh không phải là người theo đạo, nhưng anh lại thường thầm cám ơn Chúa đã ban em, người đã làm anh chao đảo từ cái nhìn đầu tiên, cho anh. Người xưa có câu: ?oCùng đò qua sông là duyên phận kiếp trước?, anh và em gặp nhau, quen nhau, âu cũng do duyên kiếp trước chăng?
    Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên trời có trăng sao, anh lại nhớ đến em. Anh chưa dám dùng câu ?oYêu từ giây phút đầu tiên? để diễn tả tâm trạng của anh, vì sợ em biết em lại nói anh vội vã. Hơn nữa, anh biết rằng người dễ thương, duyên dáng như em, người muốn được làm người yêu sẽ phải xếp hàng dài. Nhưng qua lần gặp đầu tiên, anh nhận ra rằng anh sẽ phải đau khổ biết bao nhiêu vì em. Những lời anh nói đều xuất phát từ cả tấm lòng. Con người anh, rất nhiều người đã biết anh là người như thế nào, và họ biết rằng, điều anh nói đều là sự thật.
    Anh đang công tác trong một nghề mà có thể em và rất nhiều người sẽ nói rằng: Chắc là anh có nhiều người yêu lắm, vì anh đi nhiều, đi đây đi đó và kết bạn ở khắp nơi. Nhưng em ơi, em có biết rằng dù đi nhiều, gặp không ít những cô gái trẻ đẹp, nhưng trái tim anh lại không thể dành cho họ, vì họ dù sao cũng chỉ là những người bạn phương xa! Con tim anh thật cô đơn, nó như chiếc thuyền trôi dạt và đang cần một tình yêu để cứu giúp.
    Chúc em luôn vui tươi và hạnh phúc.
    Anh@
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy suốt một đời con trai
    Nỗi nhớ trèo qua lỗ tai
    Làm anh nhớ suốt một ngày một đêm
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền, đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ... cà chua
    Như môi em nhớ yaourt ngọt ngào
    Nỗi nhớ nhảy qua hàng rào
    Không cho phép, cứ bổ nhào vào anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên đành ôm lấy mà canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Để ở trên đầu sợ tóc nó che
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ mà đánh rớt lấy gì chứng minh
    Thôi đành giữ vậy làm thinh
    Hét lên nhớ quá một mình nghe chơi...
    Boysaigon@
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy suốt một đời con trai
    Nỗi nhớ trèo qua lỗ tai
    Làm anh nhớ suốt một ngày một đêm
    Cô bé ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền, đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ... cà chua
    Như môi em nhớ yaourt ngọt ngào
    Nỗi nhớ nhảy qua hàng rào
    Không cho phép, cứ bổ nhào vào anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên đành ôm lấy mà canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Để ở trên đầu sợ tóc nó che
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ mà đánh rớt lấy gì chứng minh
    Thôi đành giữ vậy làm thinh
    Hét lên nhớ quá một mình nghe chơi...
    Boysaigon@
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình ,nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình ,mây phiêu lãng chốn nao
    Trăng vô tình ,trăng hờn dỗi với gió
    Người vô tình,người nỡ phụ tình tôi
    Gió vô tình ,gió bay không trở lại
    lá vô tình theo dòng nước trôi đi
    Sao vô tình núp sau lưng bóng tối
    Người vô tình, người nỡ phụ tình tôi
    Gió vô tình,gió vươn bao tình ý
    Lá vô tình mang nặng nỗi yêu thương
    Sao vô tình nuôi thật nhiều hi vọng
    EM VÔ TÌNH EM CHẲNG HIỂU TINH TÔI
    câu cuối cùng tặng cho ông anh "yêu quý" của Who đấy
  9. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình ,nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình ,mây phiêu lãng chốn nao
    Trăng vô tình ,trăng hờn dỗi với gió
    Người vô tình,người nỡ phụ tình tôi
    Gió vô tình ,gió bay không trở lại
    lá vô tình theo dòng nước trôi đi
    Sao vô tình núp sau lưng bóng tối
    Người vô tình, người nỡ phụ tình tôi
    Gió vô tình,gió vươn bao tình ý
    Lá vô tình mang nặng nỗi yêu thương
    Sao vô tình nuôi thật nhiều hi vọng
    EM VÔ TÌNH EM CHẲNG HIỂU TINH TÔI
    câu cuối cùng tặng cho ông anh "yêu quý" của Who đấy
  10. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    anh boy ơi 1 để em vào công ty kêu gọi chị em ủng hộ anh nha !

Chia sẻ trang này