1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm chợt nghĩ đến chuyện đó thì nó lại làm cho e đau đớn.e đã từng tự trấn an mình,và cũng đã từng vượt qua được.thế nhưng giờ đây,nó lại quay trở về.Mặc dù e bít e ko có quyền trách cứ a điều gì cả,a chẳng có lỗi gì khi a yêu...nhưng sao vẫn thấy bùn ghê.trong lúc bùn thì người ta hay nghĩ lung tung và e cũng đang thế đấy.em đang muốn chối bỏ hết tất cả,kể cả a....
    Nhiều khi cứ nghĩ mình là một người đơn giản,vậy mà...chẳng đơn giản chút nào.
    Người ta đã quên(???)sao mình lại vẫn cứ nghĩ đến.
    Được candy_candy sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 12/08/2004
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Em đã yêu và yêu đến vậy sao , anh thật lòng không biết chuyện của em. Anh phải làm gì để giúp em vui trở lại đây, anh chỉ có vài dòng nói với em thôi.
    Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói của em( Hãy yêu nhau anh nhé, dù mai này nếu duyên ko thành ) Anh đã vô tình ko biết và đã trả lời em rằng( Nếu duyên ko thành lòng anh vẫn mãi yêu em) Anh xin lỗi em Nhi , anh em mình đã chát và ra những câu đối về tình yêu, anh đâu biết rằng anh đã làm em tổn thương, anh nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa để em vui mà thôi.
    Khi anh hỏi em là Hỡi Thế Gian Tình Là Gì? Em đáp rằng Tình Yêu Là Vết Dao Đâm Vào Tim, một câu trả lời thật hoàn hảo phải ko? Nhưng chính nó đã làm bao nhiêu người phải đau khổ vì nó trong đó có em và có anh.
    Tình ? Sao biết là đau khổ nhưng vẫn cứ muốn yêu. Bài hát của Lâm Nhật Tiến lại vang lên đâu đây. TÌNH YÊU
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời
    Biết thế sao vẫn tìm đến..
    Đến với yêu thương trọn kiếp
    Chẳng biết, chẳng biết vì sao.
    Tình yêu là khát khao luôn gần nhau
    Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
    Tình yêu là chết cho người mình yêu
    Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
  3. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Em đã yêu và yêu đến vậy sao , anh thật lòng không biết chuyện của em. Anh phải làm gì để giúp em vui trở lại đây, anh chỉ có vài dòng nói với em thôi.
    Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói của em( Hãy yêu nhau anh nhé, dù mai này nếu duyên ko thành ) Anh đã vô tình ko biết và đã trả lời em rằng( Nếu duyên ko thành lòng anh vẫn mãi yêu em) Anh xin lỗi em Nhi , anh em mình đã chát và ra những câu đối về tình yêu, anh đâu biết rằng anh đã làm em tổn thương, anh nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa để em vui mà thôi.
    Khi anh hỏi em là Hỡi Thế Gian Tình Là Gì? Em đáp rằng Tình Yêu Là Vết Dao Đâm Vào Tim, một câu trả lời thật hoàn hảo phải ko? Nhưng chính nó đã làm bao nhiêu người phải đau khổ vì nó trong đó có em và có anh.
    Tình ? Sao biết là đau khổ nhưng vẫn cứ muốn yêu. Bài hát của Lâm Nhật Tiến lại vang lên đâu đây. TÌNH YÊU
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời
    Biết thế sao vẫn tìm đến..
    Đến với yêu thương trọn kiếp
    Chẳng biết, chẳng biết vì sao.
    Tình yêu là khát khao luôn gần nhau
    Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng
    Tình yêu là chết cho người mình yêu
    Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không bao giờ công bằng. NGười ta nói: Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo mà. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình sao mà khờ quá, sao cứ hướng về một người mãi vậy?
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không bao giờ công bằng. NGười ta nói: Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo mà. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình sao mà khờ quá, sao cứ hướng về một người mãi vậy?
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, dù không bao giờ muốn, ta phải đối mặt với những giây phút khó khăn, nhưng khi đã thật sự vượt qua được những giây phút ấy, ta lại càng cảm nhận được hết hương vị ngọt ngào của tình yêu.... Một ngày mới lại đang bắt đầu... Gió đã nhẹ nhàng cuốn đi tất cả những điều phiền muộn.... và anh lại cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết...
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, dù không bao giờ muốn, ta phải đối mặt với những giây phút khó khăn, nhưng khi đã thật sự vượt qua được những giây phút ấy, ta lại càng cảm nhận được hết hương vị ngọt ngào của tình yêu.... Một ngày mới lại đang bắt đầu... Gió đã nhẹ nhàng cuốn đi tất cả những điều phiền muộn.... và anh lại cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay, tui sẽ viết mỗi tuần một bài viết về những người con gái mà tôi đã gặp. Bật mí về boysaigon@ đây.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay, tui sẽ viết mỗi tuần một bài viết về những người con gái mà tôi đã gặp. Bật mí về boysaigon@ đây.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi giống topic Chuyện Tình 1,2,3... của Rose, nhưng tại tìm hông ra nên viết vào đây vậy. Nhưng có điều, tui viết về những người ấn tượng với tui, nên có thể bao gồm những người tui yêu thương, chứ không phải ai cũng là người yêu của tui nhé.
    Người đầu tiên:
    Hồi còn học Tiểu học, tui học ở Q.4, và người bạn (con) gái đầu tiên và đến giờ tui vẫn nhớ, cũng như tìm kiếm sau bao năm rời xa quê, Ngọc Sương. Tui thường gọi cô bạn ấy bằng nick "Sương Sườn". Nghĩ lại thế mà vui. Cô ấy rất xinh, từ khi 6 tuổi đã xinh, và đến năm 15 tuổi, khi 2 đứa hoàn tất cấp 2 (vẫn cùng trường), thì cô ấy còn là hoa khôi của khối, và cả của trường ấy chứ.
    Chúng tôi học chung lớp từ lớp 1 đến lớp 5, sang lớp 6 thì vẫn chung trường nhưng khác lớp. Và đến năm lớp 7 thì tui vô tình làm ông mai khi giới thiệu 1 tên bạn thân với cô ấy. Và từ đó, tui không còn là người chia sẻ buồn vui với cô ấy nữa. Năm lớp 7 là năm tôi có nhiều thành tựu về cá nhân nhất, nhưng lại là năm tui buồn nhất vì mất đi một cô bạn thân.
    Đến năm lớp 10 tôi gặp lại N.S tại... công viên Tao Đàn vào 1 buổi sáng chủ nhật. Tôi mới biết cô ấy đang học trường TRưng Vương, còn tôi học Marie Curie. Sao cô ấy lại vào Tao Đàn một mình thế? Còn tên bạn tôi đâu rồi? Mãi mãi tôi không có câu trả lời, vì từ năm 1996 đến nay, tôi không hề gặp lại.
    Người bạn quý của tui giờ đâu rồi?

Chia sẻ trang này