1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Kimchon ko biết là tui đang té nước theo mưa ah ....hehe
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây từng có bài viết của boysaigon
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 29/08/2004
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây từng có bài viết của boysaigon
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 29/08/2004
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân SN Mẹ anh, em gửi đến Mẹ 1 bài thơ mà em và Mẹ anh từng rất thích...
    Người đàn bà thứ hai
    (Vĩnh Hà)
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của Mẹ
    Anh ấy có thể yêu con suốt thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng Mẹ hằn vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn là người phụ nữ thứ hai
    Mẹ đừng buồn, những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là gió mát của đời anh
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ
    Những người đàn bà khác có thể
    Thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng suốt đời có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
    ANh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Anh ấy có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân SN Mẹ anh, em gửi đến Mẹ 1 bài thơ mà em và Mẹ anh từng rất thích...
    Người đàn bà thứ hai
    (Vĩnh Hà)
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của Mẹ
    Anh ấy có thể yêu con suốt thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng Mẹ hằn vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn là người phụ nữ thứ hai
    Mẹ đừng buồn, những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là gió mát của đời anh
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ
    Những người đàn bà khác có thể
    Thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng suốt đời có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
    ANh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Anh ấy có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui viết về các cô Gà mái đây. Người đầu tiên sẽ là? Cô Gà chuyên cắm sừng đây. Chắc nói thế thì các bạn đã biết là ai rùi nhỉ? Đó là cô Gà belysymbol@ của chúng ta đấy.
    Tui đã từng là thành viên của box 80Sg và chưa hề biết 81Sg là gì, và tui vẫn chuyên cần mò mẫm trong box 80, MUSG và cả box Du lịch? Để rồi 1 ngày đầu tháng 5 năm ngoái, tui thấy 1 topic: ?oOffline cùng box 81Sg các anh chị ơi!?. Tui nghĩ: Vớ vẩn!
    Hôm đó trời mưa. Cũng là 1 buổi tối thứ Bảy. Nằm nhà cũng thấy chán, tui quyết định xách xe đến đối diện Sành Điệu Nguyễn Du (quái, sao box lứa tuổi hay hẹn chỗ này nhỉ), và gặp 1 đám? lố nhố. Người đầu tiên tui biết là bác Pickou, vì đã gặp ở box 80. Nhưng tui chỉ muốn chờ xem cô nàng Bé Lỳ là ai thôi. Một lát sau, mọi người à lên khi thấy 2 cô nàng đèo nhau đến, và 1 nàng là Bé Lỳ, người còn lại là Nangsaigon@. Tui lập tức bị ấn tượng ngay với cái giọng Bắc liếng thoắng của cô nàng, và rồi? bị dính luôn với box 81. Hà hà, ngồi nghĩ lại mới thấy cô nàng này cũng hay, dám dụ dỗ mình, và kéo mình vào cái Hội Gà này để rồi mình lại căng sức ra cùng xây dựng box Gà. Members box 81Sg hay gọi bely@ là ?oKhứu 81Sg? cũng đúng! Cô nànng lúc nào cũng liếng thoắng, đến mức nếu như offline mà không có bely@ cũng thấy buồn buồn. Nhưng offline thôi nhé, chứ đừng mời đi nhậu à nha, thế nào cô ?okhứu? bely@ cũng phá sạch mồi cho xem! Còn bây giờ, mỗi lần boy tui gặp bely@ là cứ căng lỗ tai ra để nghe mãi Điệp khúc: ?oAnh boy, bánh xèo của em đâu????. Bó tay!
    Xong bé Lỳ, còn ai nữa nhỉ? À, tiếp theo sẽ là Út Gà mái, nữ phóng viên xinh đẹp bà cố Christy@. Ten ten ten tèn!
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui viết về các cô Gà mái đây. Người đầu tiên sẽ là? Cô Gà chuyên cắm sừng đây. Chắc nói thế thì các bạn đã biết là ai rùi nhỉ? Đó là cô Gà belysymbol@ của chúng ta đấy.
    Tui đã từng là thành viên của box 80Sg và chưa hề biết 81Sg là gì, và tui vẫn chuyên cần mò mẫm trong box 80, MUSG và cả box Du lịch? Để rồi 1 ngày đầu tháng 5 năm ngoái, tui thấy 1 topic: ?oOffline cùng box 81Sg các anh chị ơi!?. Tui nghĩ: Vớ vẩn!
    Hôm đó trời mưa. Cũng là 1 buổi tối thứ Bảy. Nằm nhà cũng thấy chán, tui quyết định xách xe đến đối diện Sành Điệu Nguyễn Du (quái, sao box lứa tuổi hay hẹn chỗ này nhỉ), và gặp 1 đám? lố nhố. Người đầu tiên tui biết là bác Pickou, vì đã gặp ở box 80. Nhưng tui chỉ muốn chờ xem cô nàng Bé Lỳ là ai thôi. Một lát sau, mọi người à lên khi thấy 2 cô nàng đèo nhau đến, và 1 nàng là Bé Lỳ, người còn lại là Nangsaigon@. Tui lập tức bị ấn tượng ngay với cái giọng Bắc liếng thoắng của cô nàng, và rồi? bị dính luôn với box 81. Hà hà, ngồi nghĩ lại mới thấy cô nàng này cũng hay, dám dụ dỗ mình, và kéo mình vào cái Hội Gà này để rồi mình lại căng sức ra cùng xây dựng box Gà. Members box 81Sg hay gọi bely@ là ?oKhứu 81Sg? cũng đúng! Cô nànng lúc nào cũng liếng thoắng, đến mức nếu như offline mà không có bely@ cũng thấy buồn buồn. Nhưng offline thôi nhé, chứ đừng mời đi nhậu à nha, thế nào cô ?okhứu? bely@ cũng phá sạch mồi cho xem! Còn bây giờ, mỗi lần boy tui gặp bely@ là cứ căng lỗ tai ra để nghe mãi Điệp khúc: ?oAnh boy, bánh xèo của em đâu????. Bó tay!
    Xong bé Lỳ, còn ai nữa nhỉ? À, tiếp theo sẽ là Út Gà mái, nữ phóng viên xinh đẹp bà cố Christy@. Ten ten ten tèn!
  8. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao mà trôi nhanh wá.nhiều khi giật mình nhìn lại chỉ thấy dường như mới vừa hôm qua....
    Đôi khi thấy mình bảo thủ quá,khắt khe quá khi nhìn nhận một vấn đề,một con người.Để rồi không thể bỏ qua và tha thứ.Và cũng vì những điều đó mà có lẽ tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và rất nhiều người.
    Đôi khi thấy mình quá ích kỷ.Ích kỷ với những người thân,với bạn bè,với cả chính tôi nữa.Trong số những người ích kỷ thì tôi ghét nhất là ...tôi
    Đôi khi thấy mình quá hời hợt.Sống hời hợt,cho hời hợt và nhận một cách hời hợt.Chính vì thế,chắc chắn tôi đã ko ít lần làm cho người khác fải buồn fiền,thất vọng về tôi.
    Đôi khi thấy mình thật nhảm nhí.Đang nghiêm túc đó,rùi lại cười toét mồm.Biết sao được...vì đó là tôi muh
  9. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao mà trôi nhanh wá.nhiều khi giật mình nhìn lại chỉ thấy dường như mới vừa hôm qua....
    Đôi khi thấy mình bảo thủ quá,khắt khe quá khi nhìn nhận một vấn đề,một con người.Để rồi không thể bỏ qua và tha thứ.Và cũng vì những điều đó mà có lẽ tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và rất nhiều người.
    Đôi khi thấy mình quá ích kỷ.Ích kỷ với những người thân,với bạn bè,với cả chính tôi nữa.Trong số những người ích kỷ thì tôi ghét nhất là ...tôi
    Đôi khi thấy mình quá hời hợt.Sống hời hợt,cho hời hợt và nhận một cách hời hợt.Chính vì thế,chắc chắn tôi đã ko ít lần làm cho người khác fải buồn fiền,thất vọng về tôi.
    Đôi khi thấy mình thật nhảm nhí.Đang nghiêm túc đó,rùi lại cười toét mồm.Biết sao được...vì đó là tôi muh
  10. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi anh không gặp em đó em ơi! Tối qua em gọi ĐT cho anh hỏi rằng anh có gọi cho em không vì em thấy số lạ gọi mà em nghe không kịp. Vậy là em vẫn nhớ đến anh, nhưng không biết chúng ta có còn tiến đến xa hơn hay không? Quanh anh giờ có bao người con gái, ai cũng muốn bước qua ngưỡng tình bạn để đến mục tiêu xa hơn, nhưng anh chỉ nhớ đến em.
    Cầu chúc em sẽ luôn hạnh phúc dù người mang hạnh phúc đến cho em không phải là anh.

Chia sẻ trang này