1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa anh hoàn toàn thất vọng về những gì em nói với anh. Anh đã nói hàng chục lần là anh chỉ nhớ có một người cùng tuổi với anh thôi mà, vậy mà em cứ cố gắng gượng ép anh với 1 người lớn hơn anh 1 tuổi, mà lại là người anh chưa hề gặp lại sau 4 năm. Anh hối hận vô cùng vì đã khuyên em cho người thứ 3 một cơ hội, để rồi biết cảm giác mất đi 1 người như thế nào.
    Anh đang cố quên em, vì hình như em đang cố tình không hiểu... là anh chỉ yêu mình em!!!
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    EM chỉ hỏi anh có một câu: "Sao hình như anh đang trốn em?", thế mà anh lặng đi rất lâu trước câu hỏi ấy. EM đang nghĩ đến anh, hay đó là 1 câu trách cứ? Hay đơn giản chỉ là câu nói vu vơ?
    Anh trả lời: "Bây giờ em đã có người yêu, gặp nhau chắc không tiện..." Và cái anh nhận được là... sự im lặng.
    Anh và em cứ thăm dò thế này hoài sao? Anh không biết là em có cho người thứ 3 cơ hội chưa, và anh cũng không dám hét toáng lên rằng Anh yêu em biết chừng nào!
    Ôi! Thằng tôi ơi! Sao mày ngu thế?
  3. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    EM chỉ hỏi anh có một câu: "Sao hình như anh đang trốn em?", thế mà anh lặng đi rất lâu trước câu hỏi ấy. EM đang nghĩ đến anh, hay đó là 1 câu trách cứ? Hay đơn giản chỉ là câu nói vu vơ?
    Anh trả lời: "Bây giờ em đã có người yêu, gặp nhau chắc không tiện..." Và cái anh nhận được là... sự im lặng.
    Anh và em cứ thăm dò thế này hoài sao? Anh không biết là em có cho người thứ 3 cơ hội chưa, và anh cũng không dám hét toáng lên rằng Anh yêu em biết chừng nào!
    Ôi! Thằng tôi ơi! Sao mày ngu thế?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong, từ đây anh không còn trông nhớ gì về em nữa. Hình bóng em giờ đây đang dần trở thành dĩ vãng. bấy lâu nay em làm khổ tôi khi cứ mãi hình dung đến 1 tương lai có em bên mình. Không còn nữa rồi, sự thật bây giờ đã phơi bày ra trước mắt, bạn thân của em cũng nói với anh là hãy cố quên em đi. 4 năm, thời gian như thế là dài cho một mối quan hệ, nhưng lại quá ngắn với cuộc đời anh và em.
    Anh sẽ cố quên đi những kỷ niệm đẹp của 2 ta, những nỗi nhớ mà chỉ có anh hiểu được... Để một lần nữa trong cái năm tuổi đầy xui rủi này, anh lại thốt lên: "Chúc em hạnh phúc bên cạnh người yêu em!"
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong, từ đây anh không còn trông nhớ gì về em nữa. Hình bóng em giờ đây đang dần trở thành dĩ vãng. bấy lâu nay em làm khổ tôi khi cứ mãi hình dung đến 1 tương lai có em bên mình. Không còn nữa rồi, sự thật bây giờ đã phơi bày ra trước mắt, bạn thân của em cũng nói với anh là hãy cố quên em đi. 4 năm, thời gian như thế là dài cho một mối quan hệ, nhưng lại quá ngắn với cuộc đời anh và em.
    Anh sẽ cố quên đi những kỷ niệm đẹp của 2 ta, những nỗi nhớ mà chỉ có anh hiểu được... Để một lần nữa trong cái năm tuổi đầy xui rủi này, anh lại thốt lên: "Chúc em hạnh phúc bên cạnh người yêu em!"
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn, nằm mở cái inbox của con Nokia của mình xem lại những messages của những gì đã xa...
    "Anh ơi lên đường bình an, năm tuổi nên phải cẩn thận nha anh..", dòng tin ấy đã được gửi từ hơn nửa năm rồi, mà sao mình không dám xóa đi. Hay để qua năm sau nhỉ?
    Rồi: "... bà xã thương ông xã lắm, nhưng có lẽ BX và ÔX cũng chỉ mãi mãi giống như câu chuyện cổ tích không bao giờ là sự thật cả...". Thật buồn cho một người yêu mình mà không thể đến với mình vì dặm đường xa cách.
    "Đi đường nhớ giữ sức khoẻ nha". Thì thực sự thấy vui, và yêu trở lại." Khỉ khô ơi, khỉ mốc nhớ khỉ khô dễ sợ lắm nè.
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn, nằm mở cái inbox của con Nokia của mình xem lại những messages của những gì đã xa...
    "Anh ơi lên đường bình an, năm tuổi nên phải cẩn thận nha anh..", dòng tin ấy đã được gửi từ hơn nửa năm rồi, mà sao mình không dám xóa đi. Hay để qua năm sau nhỉ?
    Rồi: "... bà xã thương ông xã lắm, nhưng có lẽ BX và ÔX cũng chỉ mãi mãi giống như câu chuyện cổ tích không bao giờ là sự thật cả...". Thật buồn cho một người yêu mình mà không thể đến với mình vì dặm đường xa cách.
    "Đi đường nhớ giữ sức khoẻ nha". Thì thực sự thấy vui, và yêu trở lại." Khỉ khô ơi, khỉ mốc nhớ khỉ khô dễ sợ lắm nè.
  8. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Và thế là kết thúc. Những gì em làm giờ đây chỉ là con số không. Cuộc sống là như thế hay anh là người như thế? Ngọt ngào mà sắc đá, chân thật mà dối trá . Và rồi điều mà em lo sợ bấy lâu nay đã đến. Niềm tin trong tình yêu đối với em giờ đây là thứ xa xỉ, em càng với lấy thì nó càng xa tầm tay. Tình yêu của anh chỉ là như thế thôi sao, nó thật tầm thường và tàn nhẫn quá. Nhưng dù sao thì anh cũng là người em từng tin, từng yêu và em không hối tiếc khi mình đã yêu. Hãy ngủ yên nhé tình yêu của tôi.
  9. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Và thế là kết thúc. Những gì em làm giờ đây chỉ là con số không. Cuộc sống là như thế hay anh là người như thế? Ngọt ngào mà sắc đá, chân thật mà dối trá . Và rồi điều mà em lo sợ bấy lâu nay đã đến. Niềm tin trong tình yêu đối với em giờ đây là thứ xa xỉ, em càng với lấy thì nó càng xa tầm tay. Tình yêu của anh chỉ là như thế thôi sao, nó thật tầm thường và tàn nhẫn quá. Nhưng dù sao thì anh cũng là người em từng tin, từng yêu và em không hối tiếc khi mình đã yêu. Hãy ngủ yên nhé tình yêu của tôi.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [đùa]... Đọc... nghiền ngẫm... và... khò khò...[/đùa]
    Nói chứ anh chỉ đánh vần được có mỗi câu này thôi đấy em ạ!

Chia sẻ trang này