1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    anh boy ơi 1 để em vào công ty kêu gọi chị em ủng hộ anh nha !
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em đã nói dối , xin lỗi nhiều nhiều.........
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em đã nói dối , xin lỗi nhiều nhiều.........
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi, maianh@ con! Con nói dối ai vậy? Với papa hả? Nhưng con đâu có bao giờ kiu papa bằng anh đâu nà?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi, maianh@ con! Con nói dối ai vậy? Với papa hả? Nhưng con đâu có bao giờ kiu papa bằng anh đâu nà?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ông này sao sến quá không biết!
    Tui đã nói với ông là chuyện tình cảm là phải đánh nhanh, tiến nhanh. Ông lúc nào cũng tà tà, rùi còn lý do này nọ! Tui biết là ông sợ nói thẳng ra người ta không chịu lại mất 1 tình bạn chứ gì? Cần thì tui nói dùm cho, rùi vận động bà con cổ vũ vô thêm. Tui cá là 90% bà con 81, 83SG đều ủng hộ ông.
    Được chưa?
    Tui iu phim Han Quoc
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ông này sao sến quá không biết!
    Tui đã nói với ông là chuyện tình cảm là phải đánh nhanh, tiến nhanh. Ông lúc nào cũng tà tà, rùi còn lý do này nọ! Tui biết là ông sợ nói thẳng ra người ta không chịu lại mất 1 tình bạn chứ gì? Cần thì tui nói dùm cho, rùi vận động bà con cổ vũ vô thêm. Tui cá là 90% bà con 81, 83SG đều ủng hộ ông.
    Được chưa?
    Tui iu phim Han Quoc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu!
    Quả thật là bây giờ anh chẳng biết em nghĩ thế nào về anh, mà sao chờ hoài không thầy một lần nào em cho anh cơ hội? Nhưng rồi anh cũng đã biết những gì mình cần biết, làm những gì mình cần làm, và đã thấy những gì anh cần thấy. Em xinh tươi và thanh thoát, em dễ thương và trẻ trung như hoa tươi. Còn anh thì như 1 ông già luộm thuộm, bệnh và già cỗi. Anh chỉ có thể cười, có thể đến với mọi người bằng những gì anh có thể, nhưng khi bên em anh lại thấy mình già đi, xấu xí, và cảm giác mặc cảm lại trào dân trong anh. Anh sợ bất xứng, anh sợ em rồi sẽ chê anh già, làm sao tương xứng với người trẻ trung và xinh tươi như em? Anh muốn ngừng lại, không tìm cách thâu tóm trái tim em chi nữa, để con tìm già nua của anh nằm yên lặng, sống cuộc sống yên bình như nó đã từng được như thế. Để tim anh không nhói đau hơn khi thấy em, và không ngừng đập khi anh nhìn thấy một nụ cười!
    Người ta nói: Con gái xem trọng sự chân thành, chứ không quan trọng vẻ bên ngoài. Anh cũng chưa tin lắm, vì điều đó chỉ chứng minh đúng cho một tình bạn, chứ khó mà đúng cho một tình yêu.
    Có một người bạn đã nói với anh: Anh hãy hy vọng hơn đi, vì khi người ta tránh né nghĩa là người ta đang có vấn đề! Ừ, thì anh cũng nghe như thế, và anh sẽ chờ xem, với tấm lòng mình, cuối cùng anh có thể chinh phục được 1 phần nhỏ nhoi trái tim em không?
    Chúc em luôn vui và mãi mãi như hôm nay!
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?
    Trời dần buông, thành phố vào đêm
    Bờ cỏ, hàng cây từng đêm ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ cần phải biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của đời mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ một
    Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu?
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì Thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn
    Vì tôi biêt khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và cũng biết giờ này đâu có
    Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
    Chỉ có 1 điều mình chưa nhận ra nhau!
    Boysaigon@
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu!
    Quả thật là bây giờ anh chẳng biết em nghĩ thế nào về anh, mà sao chờ hoài không thầy một lần nào em cho anh cơ hội? Nhưng rồi anh cũng đã biết những gì mình cần biết, làm những gì mình cần làm, và đã thấy những gì anh cần thấy. Em xinh tươi và thanh thoát, em dễ thương và trẻ trung như hoa tươi. Còn anh thì như 1 ông già luộm thuộm, bệnh và già cỗi. Anh chỉ có thể cười, có thể đến với mọi người bằng những gì anh có thể, nhưng khi bên em anh lại thấy mình già đi, xấu xí, và cảm giác mặc cảm lại trào dân trong anh. Anh sợ bất xứng, anh sợ em rồi sẽ chê anh già, làm sao tương xứng với người trẻ trung và xinh tươi như em? Anh muốn ngừng lại, không tìm cách thâu tóm trái tim em chi nữa, để con tìm già nua của anh nằm yên lặng, sống cuộc sống yên bình như nó đã từng được như thế. Để tim anh không nhói đau hơn khi thấy em, và không ngừng đập khi anh nhìn thấy một nụ cười!
    Người ta nói: Con gái xem trọng sự chân thành, chứ không quan trọng vẻ bên ngoài. Anh cũng chưa tin lắm, vì điều đó chỉ chứng minh đúng cho một tình bạn, chứ khó mà đúng cho một tình yêu.
    Có một người bạn đã nói với anh: Anh hãy hy vọng hơn đi, vì khi người ta tránh né nghĩa là người ta đang có vấn đề! Ừ, thì anh cũng nghe như thế, và anh sẽ chờ xem, với tấm lòng mình, cuối cùng anh có thể chinh phục được 1 phần nhỏ nhoi trái tim em không?
    Chúc em luôn vui và mãi mãi như hôm nay!
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?
    Trời dần buông, thành phố vào đêm
    Bờ cỏ, hàng cây từng đêm ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ cần phải biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của đời mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ một
    Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu?
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì Thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn
    Vì tôi biêt khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và cũng biết giờ này đâu có
    Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
    Chỉ có 1 điều mình chưa nhận ra nhau!
    Boysaigon@
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có một bài thơ này tặng mấy bạn nữ tóc ngắn
    CÔ BÉ TÓC CON TRAI
    Đã từ lâu tôi đã yêu tóc ngắn,
    Tóc con trai trên dáng nhỏ quen nhìn.
    Nếu em để tóc dài chắc tôi nhìn lạ lắm,
    Đã quen mắt rồi cô bé tóc con trai!!
    Không biết rằng có ai trong diễn đàn biết bài thơ này không nhỉ? Nếu có ai tình cờ nhớ ra bài thơ này thì liên lạc với drpth nha. Đã lâu lắm rồi không gặp......
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!

Chia sẻ trang này