1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Anh không biết anh đã làm nên lỗi gì mà mãi cho đến giờ anh vẫn chưa có được lòng tin của em. Anh vẫn cứ hy vọng rằng chúng ta đã là 1 đôi mà anh đã từng mơ ước bấy lâu nay. Vậy mà... Anh lại buồn biết bao nhiêu khi biết em đang miễn cưỡng trong mối quan hệ này.
    Anh đã từng hứa sẽ lấy lại feelings của em, trao lại cho em và chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, cùng đi đến 1 kết quả có hậu. 2 ta đã từng quá mệt mỏi vì chuyện tình cảm, và chính anh cũng muốn có 1 bến dừng để không còn lang thang tìm kiếm nữa. Anh đã cố hết sức, anh đã đem hết khả năng của mình để chứng tỏ cho em thấy anh yêu em đến mức nào, và anh muốn có em đến mức nào.
    Vậy mà...
    Cố gắng nữa thôi???
  2. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một con "gà", một von gà ở tận... miền Bắc. Buồn quá, đợi mãi chả thấy hội "Gà miền Bắc" nào cả. tôi muốn gia nhập hội của các bạn có được không?
  3. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một con "gà", một von gà ở tận... miền Bắc. Buồn quá, đợi mãi chả thấy hội "Gà miền Bắc" nào cả. tôi muốn gia nhập hội của các bạn có được không?
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là được . Weo co`m bạn.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là được . Weo co`m bạn.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phù.........gửi hết đó,mày mang đi đâu cho khuất mắt tao đi ............1...........2............rồi 3..............bye bye
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phù.........gửi hết đó,mày mang đi đâu cho khuất mắt tao đi ............1...........2............rồi 3..............bye bye
  8. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi
  9. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi em,
    Anh mệt mỏi thật sự. Nhiều khi muốn tin vào 1 cái gì đó để có thêm niềm vui sống. Thế mà mỗi lần như thế là mỗi lần bị triệt tiêu không thương tiếc vì những điều anh cứ nghĩ sẽ không còn nghe nữa.
    Sự cố gắng vẫn còn, sự thôi thúc vẫn thế, nhưng bù lại sự mệt mỏi đang dần tiến đến. Anh có thể chống chọi lại nó, kẻ thù của anh không? Tất cả đôi khi còn có sự giúp sức của em nữa đấy.
    Cố gắng nữa thôi???

Chia sẻ trang này