1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quyết định gì thì quyết định lẹ cho rồi , cứ nhây nhưa hoài mệt lắm đó ku . COi chừng mai mốt ở giá cho coi .
  2. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao con người ta sống mà phải cứ phải tự dày vò bản thân mình thế không biết. Đời thì vẫn thế, có khi vui, khi buồn,khi thì sung sướng, khi thì đau khổ đến tột cùng đấy nhưng vẫn phải sống đấy thôi, thế thì tại sao ta cứ phải oán trách ông trời, oán trách số phận làm gì. Hãy sống sao cho đúng với ý nghĩa của sự sống, nghiền ngẫm nỗi buồn như thế rồi được gì? Chẳng được gì ngoài sự cô đơn, chán chường ngày càng vây quanh ta.
    Bạn của ta ơi, hãy cố lên nhé, quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ, ta còn có tương lai phía trước nữa đấy.
  3. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao con người ta sống mà phải cứ phải tự dày vò bản thân mình thế không biết. Đời thì vẫn thế, có khi vui, khi buồn,khi thì sung sướng, khi thì đau khổ đến tột cùng đấy nhưng vẫn phải sống đấy thôi, thế thì tại sao ta cứ phải oán trách ông trời, oán trách số phận làm gì. Hãy sống sao cho đúng với ý nghĩa của sự sống, nghiền ngẫm nỗi buồn như thế rồi được gì? Chẳng được gì ngoài sự cô đơn, chán chường ngày càng vây quanh ta.
    Bạn của ta ơi, hãy cố lên nhé, quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ, ta còn có tương lai phía trước nữa đấy.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ luôn là quá khứ, và nó đã hiện diện như thế trong lòng từ 9 năm qua. Phải nằm trong trạng thái như thế thì mới biết tại sao có người lại vì nó mà dằn vặt, dày vò và khổ đau như thế.
    Tương lai thì vẫn còn phía trước, không ai biết nó như thế nào cả, vậy thì chỉ còn biết tin tưởng rằng ta có thể tạo ra tương lai, nhưng không bao giờ tương lai làm ta quên đi quá khứ. Có thể ta sẽ vì quá khứ mà làm chết tương lai, nhưng biết đâu nó sẽ làm cho tương lai bớt ảm đạm và đau buồn hơn?
    Một lần nữa, tôi thắp 1 nén hương cho em. Và lại 1 năm nữa trôi qua mà tôi không sao quên được quá khứ đau buồn ấy.
    Điên?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ luôn là quá khứ, và nó đã hiện diện như thế trong lòng từ 9 năm qua. Phải nằm trong trạng thái như thế thì mới biết tại sao có người lại vì nó mà dằn vặt, dày vò và khổ đau như thế.
    Tương lai thì vẫn còn phía trước, không ai biết nó như thế nào cả, vậy thì chỉ còn biết tin tưởng rằng ta có thể tạo ra tương lai, nhưng không bao giờ tương lai làm ta quên đi quá khứ. Có thể ta sẽ vì quá khứ mà làm chết tương lai, nhưng biết đâu nó sẽ làm cho tương lai bớt ảm đạm và đau buồn hơn?
    Một lần nữa, tôi thắp 1 nén hương cho em. Và lại 1 năm nữa trôi qua mà tôi không sao quên được quá khứ đau buồn ấy.
    Điên?
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn gặp em, gặp nhau trong cảm giác mình mất nhau, nhưng không hiểu sao vẫn trông ngóng về nhau như ngày xưa khi vẫn còn bên nhau.
    Em đã là sáo xa bờ, còn tôi vẫn ở đây chờ 1 ngày nào đó sáo quay về bến cũ. Em ơi, ở bên chồng, em có còn nghĩ về 1 thời đã xa?
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn gặp em, gặp nhau trong cảm giác mình mất nhau, nhưng không hiểu sao vẫn trông ngóng về nhau như ngày xưa khi vẫn còn bên nhau.
    Em đã là sáo xa bờ, còn tôi vẫn ở đây chờ 1 ngày nào đó sáo quay về bến cũ. Em ơi, ở bên chồng, em có còn nghĩ về 1 thời đã xa?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị sao vậy? Hình như mình không còn là mình nữa! Mình đang hành động như 1 tên ngu xuẩn, điên khùng. Gửi đến người mà ai cũng biết là ai đấy: Anh không biết là điều anh làm có làm em vui hay không? Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm vì em...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị sao vậy? Hình như mình không còn là mình nữa! Mình đang hành động như 1 tên ngu xuẩn, điên khùng. Gửi đến người mà ai cũng biết là ai đấy: Anh không biết là điều anh làm có làm em vui hay không? Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm vì em...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết mình thế nào khi đang say với 6 chai bia Saigon thì em gọi đến. Em ngập ngừng 1 cách trẻ con là ĐT hết tiền nên không nhắn tin trả lời tôi được. Và em lại nói là em mong gặp tôi, muốn được ở chỗ tôi. Nhưng em đâu biết là điều ấy làm tôi hạnh phúc nhưng cũng đau xót biết bao nhiêu... Ta đâu có thuộc về nhau!

Chia sẻ trang này