1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Time will answer everything??? Is it right?? How long is enough to wait for an answer???? 1 day, 1 month, 1 year or ... 1 life
    Hiểu làm gì để lòng càng thấy sao quá đớn đau, giá như ngày xưa ta đừng quen, biết đâu sẽ tốt hơn
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn là tôi nữa, không còn là tôi của năm trước, của năm kia và sẽ còn thay đổi trong những năm tiếp theo. Tôi bây giờ là 1 thằng đàn ông khó tính, ích kỷ, xấu nết và đáng phải bị tránh xa. Tôi là người sống với 2 bộ mặt, và hay nói những điều trái với những gì mình đang nghĩ. Với 1 kẻ như vậy, tôi thấy mình là người không nên có nhiều bạn, những người luôn nghĩ rằng tôi xứng đáng là 1 người bạn. Tôi bây giờ sao chỉ thấy cuộc sống đầy tiêu cực, đầy rẫy những dối trá và lừa lọc, được bao phủ bởi những toan tính có lợi cho cá nhân!
    Tôi không còn là người luôn cười nữa, mà đang trở thành 1 tên boy khó chịu. Tôi không còn là người luôn rao giảng cho người khác những điều đáng sống, những niềm tin yêu vào cuộc sống, mà đang là người cố gắng tránh xa những người thương yêu mình, nhìn cuộc đời bằng sự bất tính không hề có sẵn trong tâm hồn. Tôi đang mất dần sở thích lắng nghe và sẻ chia, mà đang nhíu mày khó chịu, gắt gỏng với những câu đùa của bạn bè tôi. Tôi cố gắng thu mình lại, giảm thiểu tiếp xúc với mọi người vì tôi là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
    Tôi đã cố gắng trải lòng mình ra với những tin yêu, chia sẻ những buồn vui với bạn bè tôi, với người tôi yêu. Nhưng vì là người ích kỷ nên tôi chỉ cho mà không muốn nhận, để rồi thấy mình mất đi nhiều quá, nhất là niềm tin của mình. Tôi không còn muốn chọc cười ai nữa, vì tôi đã chán ngấy chuyện làm sao cho người ta cười, còn mình thì nước mắt chảy tràn trong lòng. Thôi thì cứ không làm thế nữa để không cần phải sống giả dối với mình và với người.
    Tôi đã cố gắng tìm thấy mình trong tình yêu, để chắp cánh cho những ước mơ. Nhưng tôi luôn là người thất bại! Mẫu người như tôi không thể là người yêu lý tưởng cho bất kỳ 1 cô gái nào. Lòng thương hại cũng không đáng cho tôi, dù chỉ là 1 ít. Thà cứ ích kỷ mà để trong lòng, còn hơn nói ra rồi ngậm ngùi ìm cách quên đi là mình đã từng làm điều đó.
    Có lẽ, sẽ có người đọc bài này và thốt lên: ?oThôi đi, chúng tôi không cần boysaigon@ nữa!?, thì hãy nói lên điều đó. Vì các bạn không nên có 1 Mod là 1 con người ích kỷ, bi quan, từ chối sự cảm thông và sẻ chia, luôn sống 2 mặt, nói 2 lời, và quan trọng nhất, nó là người đang mất dần niềm tin vào cuộc sống!
    Tôi đã không còn là tôi nữa! Hãy nói là các bạn cóc cần tôi đi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn là tôi nữa, không còn là tôi của năm trước, của năm kia và sẽ còn thay đổi trong những năm tiếp theo. Tôi bây giờ là 1 thằng đàn ông khó tính, ích kỷ, xấu nết và đáng phải bị tránh xa. Tôi là người sống với 2 bộ mặt, và hay nói những điều trái với những gì mình đang nghĩ. Với 1 kẻ như vậy, tôi thấy mình là người không nên có nhiều bạn, những người luôn nghĩ rằng tôi xứng đáng là 1 người bạn. Tôi bây giờ sao chỉ thấy cuộc sống đầy tiêu cực, đầy rẫy những dối trá và lừa lọc, được bao phủ bởi những toan tính có lợi cho cá nhân!
    Tôi không còn là người luôn cười nữa, mà đang trở thành 1 tên boy khó chịu. Tôi không còn là người luôn rao giảng cho người khác những điều đáng sống, những niềm tin yêu vào cuộc sống, mà đang là người cố gắng tránh xa những người thương yêu mình, nhìn cuộc đời bằng sự bất tính không hề có sẵn trong tâm hồn. Tôi đang mất dần sở thích lắng nghe và sẻ chia, mà đang nhíu mày khó chịu, gắt gỏng với những câu đùa của bạn bè tôi. Tôi cố gắng thu mình lại, giảm thiểu tiếp xúc với mọi người vì tôi là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
    Tôi đã cố gắng trải lòng mình ra với những tin yêu, chia sẻ những buồn vui với bạn bè tôi, với người tôi yêu. Nhưng vì là người ích kỷ nên tôi chỉ cho mà không muốn nhận, để rồi thấy mình mất đi nhiều quá, nhất là niềm tin của mình. Tôi không còn muốn chọc cười ai nữa, vì tôi đã chán ngấy chuyện làm sao cho người ta cười, còn mình thì nước mắt chảy tràn trong lòng. Thôi thì cứ không làm thế nữa để không cần phải sống giả dối với mình và với người.
    Tôi đã cố gắng tìm thấy mình trong tình yêu, để chắp cánh cho những ước mơ. Nhưng tôi luôn là người thất bại! Mẫu người như tôi không thể là người yêu lý tưởng cho bất kỳ 1 cô gái nào. Lòng thương hại cũng không đáng cho tôi, dù chỉ là 1 ít. Thà cứ ích kỷ mà để trong lòng, còn hơn nói ra rồi ngậm ngùi ìm cách quên đi là mình đã từng làm điều đó.
    Có lẽ, sẽ có người đọc bài này và thốt lên: ?oThôi đi, chúng tôi không cần boysaigon@ nữa!?, thì hãy nói lên điều đó. Vì các bạn không nên có 1 Mod là 1 con người ích kỷ, bi quan, từ chối sự cảm thông và sẻ chia, luôn sống 2 mặt, nói 2 lời, và quan trọng nhất, nó là người đang mất dần niềm tin vào cuộc sống!
    Tôi đã không còn là tôi nữa! Hãy nói là các bạn cóc cần tôi đi!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi khỉ khô,
    Khỉ mốc đang cố gắng làm lại từ đầu với những gì KM có được, và luôn trân trọng những gì đã có giữa KM và KK. Có thể chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn và cả ít nói chuyện với nhau, nhưng hy vọng là 1 thời gian nữa, 2 con khỉ sẽ trở lại bình thường.
    Dạo này khi gặp nhau, con khỉ này ít nói chuyện với con khỉ kia, nên chắc phải viết thế này thôi.
    Chúc khỉ khô luôn dzui!
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gửi khỉ khô,
    Khỉ mốc đang cố gắng làm lại từ đầu với những gì KM có được, và luôn trân trọng những gì đã có giữa KM và KK. Có thể chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn và cả ít nói chuyện với nhau, nhưng hy vọng là 1 thời gian nữa, 2 con khỉ sẽ trở lại bình thường.
    Dạo này khi gặp nhau, con khỉ này ít nói chuyện với con khỉ kia, nên chắc phải viết thế này thôi.
    Chúc khỉ khô luôn dzui!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi nỗi nhớ niềm thương và cả nỗi đau, nỗi hối hận cho nắng, cho gió mang đi ..... nhưng mang đi đến đâu thì .....
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi nỗi nhớ niềm thương và cả nỗi đau, nỗi hối hận cho nắng, cho gió mang đi ..... nhưng mang đi đến đâu thì .....
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải viết gì cho đầu năm mới nữa, khi mà mọi thứ đang không đi theo tầm kiểm soát của mình. Mấy ngày Tết, Mẹ và các cô chú cứ hỏi chừng nào lấy vợ vì đã là 25 tuổi rồi, sao chưa thấy dắt đứa nào về giới thiệu cả? Dù gì cũng là cháu đích tôn!
    Nghe mà tủi quá!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải viết gì cho đầu năm mới nữa, khi mà mọi thứ đang không đi theo tầm kiểm soát của mình. Mấy ngày Tết, Mẹ và các cô chú cứ hỏi chừng nào lấy vợ vì đã là 25 tuổi rồi, sao chưa thấy dắt đứa nào về giới thiệu cả? Dù gì cũng là cháu đích tôn!
    Nghe mà tủi quá!
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mà! cái này nghe anh nói từ 4 năm trước lận.

Chia sẻ trang này