1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là lâu lâu mới thấy có 1 bài viết đúng với nội dung của tên topic này. Mình tò mò muốn gặp bạn muadongxua ghê luôn á. Không hiểu sao mình thấy giữa 2 chúng ta có gì đó giống nhau. Hay là bọn con gái sinh năm 81 đều như thế nhỉ?
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái cô này! Làm sao mà giống nhau cho được? Sinh cùng năm, nhưng còn tháng, ngày mần chi?
    Nói thật, không phải các cô sinh năm 81, tui thấy con gái các cô ai cũng thế cả!
  3. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái cô này! Làm sao mà giống nhau cho được? Sinh cùng năm, nhưng còn tháng, ngày mần chi?
    Nói thật, không phải các cô sinh năm 81, tui thấy con gái các cô ai cũng thế cả!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này của thành viên box mình, mà để bên box Trịnh thì uổng quá. Mạn phép muadongxua@ cho anh chuyển nó về đây nhé. Anh đọc xong cũng thấy buồn buồn, sao không thấy MDX nói về chuyện này nhỉ? Chúng ta lại có thêm 1 cái giống nhau nữa đây.
    [topic]http://ttvnol.com/f_301/350382.ttvn[/topic]
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này của thành viên box mình, mà để bên box Trịnh thì uổng quá. Mạn phép muadongxua@ cho anh chuyển nó về đây nhé. Anh đọc xong cũng thấy buồn buồn, sao không thấy MDX nói về chuyện này nhỉ? Chúng ta lại có thêm 1 cái giống nhau nữa đây.
    [topic]http://ttvnol.com/f_301/350382.ttvn[/topic]
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có một chút gì đó còn sót lại trong ta, có một chút gì đó khiến ta còn vững tin ở cuộc đời này. Ta cũng chẳng hiểu tại sao có đôi lúc ta ngốc đến kỳ lạ. Ngốc để rồi sau đó lại muốn nổi loạn. Giống như đêm nay vậy. Trái tim ta đang ngày càng mất dần cảm xúc.
    Ngày mai là một ngày mới. Ta phải thức dậy mà bước đi. Có thể nào ta không phải thức dậy không?
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có một chút gì đó còn sót lại trong ta, có một chút gì đó khiến ta còn vững tin ở cuộc đời này. Ta cũng chẳng hiểu tại sao có đôi lúc ta ngốc đến kỳ lạ. Ngốc để rồi sau đó lại muốn nổi loạn. Giống như đêm nay vậy. Trái tim ta đang ngày càng mất dần cảm xúc.
    Ngày mai là một ngày mới. Ta phải thức dậy mà bước đi. Có thể nào ta không phải thức dậy không?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Anh đang rất khó xử trong 1 vài vấn đề, nhưng không thể hỏi ý kiến em được. Dạo này anh không hay mộng mị như trước nên không thể tìm em trong giấc mơ nữa. Anh đã cố quên em, và đang dần quên. Anh không còn dằn vặt vì chuyện của em nữa, vì anh nghĩ anh đã có thể tìm lại cho mình sự thanh thản của lòng mình.
    Nhưng mấy ngày nay kỳ lắm em à! Anh vẫn thế thôi, vẫn là boysaigon thôi, nhưng tính anh có vẻ nhạy hơn 1 chút. Anh phản ứng thái quá với chuyện của người khác, để khi bình tâm suy nghĩ lại, anh thấy mình không ổn. Nghĩ thế thôi, vì không chắc điều đó xảy ra! Anh hy vọng là em sẽ đọc được (với điều kiện ADSL đã đến được thiên đường), và sẽ cho anh lời khuyên. Anh nên làm gì?
    À, hôm nào em lại về, và anh lại nói chuyện với em nhé. Có hôm anh bệnh thật nặng, mà chẳng thấy em về, chắc có lẽ anh không mê sảng em nhỉ?
    Tạm biệt mùa thu!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Anh đang rất khó xử trong 1 vài vấn đề, nhưng không thể hỏi ý kiến em được. Dạo này anh không hay mộng mị như trước nên không thể tìm em trong giấc mơ nữa. Anh đã cố quên em, và đang dần quên. Anh không còn dằn vặt vì chuyện của em nữa, vì anh nghĩ anh đã có thể tìm lại cho mình sự thanh thản của lòng mình.
    Nhưng mấy ngày nay kỳ lắm em à! Anh vẫn thế thôi, vẫn là boysaigon thôi, nhưng tính anh có vẻ nhạy hơn 1 chút. Anh phản ứng thái quá với chuyện của người khác, để khi bình tâm suy nghĩ lại, anh thấy mình không ổn. Nghĩ thế thôi, vì không chắc điều đó xảy ra! Anh hy vọng là em sẽ đọc được (với điều kiện ADSL đã đến được thiên đường), và sẽ cho anh lời khuyên. Anh nên làm gì?
    À, hôm nào em lại về, và anh lại nói chuyện với em nhé. Có hôm anh bệnh thật nặng, mà chẳng thấy em về, chắc có lẽ anh không mê sảng em nhỉ?
    Tạm biệt mùa thu!
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rồi! Lại nói về chuyện ngày xưa, và lạ đời nhất là nói với người mà chắc chắn là không nghe thấy! Tinh thần anh sao vậy? Anh đang yêu đời, chứ anh đâu có bi quan.
    Tôi nhiều lúc chẳng biết anh muốn gì.

Chia sẻ trang này