1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rồi! Lại nói về chuyện ngày xưa, và lạ đời nhất là nói với người mà chắc chắn là không nghe thấy! Tinh thần anh sao vậy? Anh đang yêu đời, chứ anh đâu có bi quan.
    Tôi nhiều lúc chẳng biết anh muốn gì.
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dzậy, hổng hỉu ảnh muốn gì. Nhưng mặc ảnh chị ui, chị đừng có vẻ "cáu" như thế! Ảnh lớn rùi, ảnh phải tự biết lo cho ảnh thui!
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dzậy, hổng hỉu ảnh muốn gì. Nhưng mặc ảnh chị ui, chị đừng có vẻ "cáu" như thế! Ảnh lớn rùi, ảnh phải tự biết lo cho ảnh thui!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 đi ăn nhóm họ của bà chị họ, vui không ra vui, buồn cũng không buồn. Kỳ cục thật! Chỉ là chị họ, con của dì Hai thôi, và hôm nay đám cưới thì phải vui chứ sao cứ thấy buồn buồn? Hai chị em cùng tuổi, lại thân nhau từ hồi còn bé, lớn lên cùng nhau và có với nhau nhiều kỷ niệm. Nhớ hồi nào khi mới lên 5, 7 tuổi, 2 đứa còn chơi đánh đáo, bắn bi, có khi còn theo chân mình đi bắt dế cơm ngoài nghĩa trang nhà Ngoại. Khi lên 13, 14, 2 chị em cùng lớn, cùng biết mắc cỡ, cùng tâm sự với nhau những tâm tư tuổi mới lớn. Mình cứ nhớ hoài cảnh 2 chị em gân cổ hát vọng cổ mà chị sưu tầm được trên báo Sân Khấu. Hát xong là ôm bụng cười! Thêm cái là 2 chị em đều là cháu Ngoại, nên được Ông Bà Ngoại và Bà Cố cưng lắm, cái gì cũng cho 2 đứa ?oKhỉ?.
    Lớn lên, chị em ít gặp nhau hơn vì công việc. Nhưng mỗi khi qua nhà nhau là 2 chị em lại nghịch như quỷ sứ. Đùa nhau như con nít, làm Mẹ và dì Hai nhiều lúc phải mắng: Tụi bây may là chị em trong nhà, chứ nếu người dưng thì chẳng biết thế nào nữa?
    Rồi dạo gần đây, chị hay hỏi chuyện yêu đương của mình. Lúc nào cũng câu trả lời muôn thuở ?oNhiều quá, chẳng biết chọn ai. Chọn người này lại sợ người khác buồn chị à!?. Chị lại cười ?oH. chỉ ước mơ có vậy thôi. T. sướng thiệt! Thôi ráng lấy vợ đi nhá!?. Mình lại đùa ?oEm phải chờ chị lấy chồng cái đã, rồi em mới lấy vợ?
    Và hôm nay chị lên xe hoa. À không, ngày mai chứ! Hôm nay chỉ mới nhóm họ thôi. Mình chỉ cười nhẹ khi gặp chị xinh quá trong bộ áo cưới, bên anh chồng đẹp trai, hiền lành, cứ nhìn mình đầy nghi ngờ vì không biết có phải là tình địch hay không (Hahaha)? Mình lại thấy buồn buồn mà chẳng hiểu vì sao? Ngồi ăn uống, đùa giỡn thật nhiều với mấy bà dì, mợ quậy như con nít, mà cứ len lén nhìn chị. Chắc vì thân nhau quá, nên thấy tiếc thì phải? Mợ Út, Dì Hai, Mợ Bảy, Mẹ nữa, thấy mình buồn, cứ nghĩ mình ăn chưa no, lại cứ gắp cho ăn. Mình nói với các dì, các mợ ?oHồi Tết, con nói chị H. ráng lấy chồng rồi con sẽ lấy vợ ngay. Ai mà dè chỉ đi lẹ dzậy?? Các dì, các mợ lại cười và hỏi Mẹ ?oCon trai chị muốn vợ rồi kìa, chị ưng đứa nào chưa?? Mẹ chỉ cười, vì lâu rồi con trai Mẹ có dắt cô nào lên ra mắt đâu. Mình chưa kịp nói gì thì giọng chị sau lưng ?oT. nhiều bồ lắm, không biết chọn được cô nào không nữa T. ha? Ăn cho no nghen!?
    Nuốt gì được đâu! Chị em thân nhau từ nhỏ, nay sắp về nhà chồng mà chị còn nhắc câu đó thì làm thằng em nghẹn chết luôn. Mai mốt có chuyện gì buồn làm sao chạy qua nhà chị mà đùa tếu, mà kể lể để chị xay rau má cho uống đây?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 đi ăn nhóm họ của bà chị họ, vui không ra vui, buồn cũng không buồn. Kỳ cục thật! Chỉ là chị họ, con của dì Hai thôi, và hôm nay đám cưới thì phải vui chứ sao cứ thấy buồn buồn? Hai chị em cùng tuổi, lại thân nhau từ hồi còn bé, lớn lên cùng nhau và có với nhau nhiều kỷ niệm. Nhớ hồi nào khi mới lên 5, 7 tuổi, 2 đứa còn chơi đánh đáo, bắn bi, có khi còn theo chân mình đi bắt dế cơm ngoài nghĩa trang nhà Ngoại. Khi lên 13, 14, 2 chị em cùng lớn, cùng biết mắc cỡ, cùng tâm sự với nhau những tâm tư tuổi mới lớn. Mình cứ nhớ hoài cảnh 2 chị em gân cổ hát vọng cổ mà chị sưu tầm được trên báo Sân Khấu. Hát xong là ôm bụng cười! Thêm cái là 2 chị em đều là cháu Ngoại, nên được Ông Bà Ngoại và Bà Cố cưng lắm, cái gì cũng cho 2 đứa ?oKhỉ?.
    Lớn lên, chị em ít gặp nhau hơn vì công việc. Nhưng mỗi khi qua nhà nhau là 2 chị em lại nghịch như quỷ sứ. Đùa nhau như con nít, làm Mẹ và dì Hai nhiều lúc phải mắng: Tụi bây may là chị em trong nhà, chứ nếu người dưng thì chẳng biết thế nào nữa?
    Rồi dạo gần đây, chị hay hỏi chuyện yêu đương của mình. Lúc nào cũng câu trả lời muôn thuở ?oNhiều quá, chẳng biết chọn ai. Chọn người này lại sợ người khác buồn chị à!?. Chị lại cười ?oH. chỉ ước mơ có vậy thôi. T. sướng thiệt! Thôi ráng lấy vợ đi nhá!?. Mình lại đùa ?oEm phải chờ chị lấy chồng cái đã, rồi em mới lấy vợ?
    Và hôm nay chị lên xe hoa. À không, ngày mai chứ! Hôm nay chỉ mới nhóm họ thôi. Mình chỉ cười nhẹ khi gặp chị xinh quá trong bộ áo cưới, bên anh chồng đẹp trai, hiền lành, cứ nhìn mình đầy nghi ngờ vì không biết có phải là tình địch hay không (Hahaha)? Mình lại thấy buồn buồn mà chẳng hiểu vì sao? Ngồi ăn uống, đùa giỡn thật nhiều với mấy bà dì, mợ quậy như con nít, mà cứ len lén nhìn chị. Chắc vì thân nhau quá, nên thấy tiếc thì phải? Mợ Út, Dì Hai, Mợ Bảy, Mẹ nữa, thấy mình buồn, cứ nghĩ mình ăn chưa no, lại cứ gắp cho ăn. Mình nói với các dì, các mợ ?oHồi Tết, con nói chị H. ráng lấy chồng rồi con sẽ lấy vợ ngay. Ai mà dè chỉ đi lẹ dzậy?? Các dì, các mợ lại cười và hỏi Mẹ ?oCon trai chị muốn vợ rồi kìa, chị ưng đứa nào chưa?? Mẹ chỉ cười, vì lâu rồi con trai Mẹ có dắt cô nào lên ra mắt đâu. Mình chưa kịp nói gì thì giọng chị sau lưng ?oT. nhiều bồ lắm, không biết chọn được cô nào không nữa T. ha? Ăn cho no nghen!?
    Nuốt gì được đâu! Chị em thân nhau từ nhỏ, nay sắp về nhà chồng mà chị còn nhắc câu đó thì làm thằng em nghẹn chết luôn. Mai mốt có chuyện gì buồn làm sao chạy qua nhà chị mà đùa tếu, mà kể lể để chị xay rau má cho uống đây?
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thấy boysaigon nhận xét đúng quá !! cậu nhạy cảm lắm !! dạo này hình như cậu không ổn thật !!! xì trét à !! heheh
    hôm nào cậu nên đi chùa và ngồi thiền thử coi xem có bình tâm không !!! thiền là 1 phương pháp làm cho con người bình tâm lại tốt lắm đấy !! thử đi nhé !!!
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 05/04/2005
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thấy boysaigon nhận xét đúng quá !! cậu nhạy cảm lắm !! dạo này hình như cậu không ổn thật !!! xì trét à !! heheh
    hôm nào cậu nên đi chùa và ngồi thiền thử coi xem có bình tâm không !!! thiền là 1 phương pháp làm cho con người bình tâm lại tốt lắm đấy !! thử đi nhé !!!
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 05/04/2005
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ sao tự nhiên có cậu nào vào đây viết bài lạc quẻ thế nhỉ? Hắn mà viết cho mùa thu là lúc hắn đang thật yêu đời, hoặc thật bi quan đấy, nhìn nội dung là biết, chứ có xì tret gì ở đây ta? Lại khuyên cậu boy nhà mình Thiền nữa cơ đấy. Hắn là trùm về cái đó đó. Cậu nên hỏi hắn nhiều về Thiền thì hơn.
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ sao tự nhiên có cậu nào vào đây viết bài lạc quẻ thế nhỉ? Hắn mà viết cho mùa thu là lúc hắn đang thật yêu đời, hoặc thật bi quan đấy, nhìn nội dung là biết, chứ có xì tret gì ở đây ta? Lại khuyên cậu boy nhà mình Thiền nữa cơ đấy. Hắn là trùm về cái đó đó. Cậu nên hỏi hắn nhiều về Thiền thì hơn.
  10. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì xảy ra thế này? Lùng bùng lổ tai, đầu óc choáng cả. Mình vô lý thiệt
    Được _songnguyen_ sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 10/04/2005
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 17/04/2005

Chia sẻ trang này