1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì xảy ra thế này? Lùng bùng lổ tai, đầu óc choáng cả. Mình vô lý thiệt
    Được _songnguyen_ sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 10/04/2005
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 17/04/2005
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nắng như lửa đốt vậy mà mình lại mang cái nick muadongxua, ngẫm nghỉ cũng quái thật.
    Có nhiều người nói mình hạnh phúc, hoàn toàn không phủ nhận điều đó nhưng......... đúng là con người, luôn luôn đứng núi này trông núi nọ. Không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có.
    Hy vọng với thời gian, ta sẽ xoá dần những gì đã xảy ra và biết tự hài lòng với những gì mình đang có
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nắng như lửa đốt vậy mà mình lại mang cái nick muadongxua, ngẫm nghỉ cũng quái thật.
    Có nhiều người nói mình hạnh phúc, hoàn toàn không phủ nhận điều đó nhưng......... đúng là con người, luôn luôn đứng núi này trông núi nọ. Không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có.
    Hy vọng với thời gian, ta sẽ xoá dần những gì đã xảy ra và biết tự hài lòng với những gì mình đang có
  4. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hix sao các bác văn chương dạt dào thế nhỉ, hix cái đâu tui bới ko ra một tí tị ti nào cả, hix mang tiếng là ngày xưa học ban C
  5. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hix sao các bác văn chương dạt dào thế nhỉ, hix cái đâu tui bới ko ra một tí tị ti nào cả, hix mang tiếng là ngày xưa học ban C
  6. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn ghê lắm khi nhận được tin nhắn của em. Nhưng anh nghĩ là em chỉ đùa thôi, vì em luôn yêu anh mà. Anh biết là em vẫn hay lo nghĩ về chuyện của 2 chúng ta, và em vẫn lo rằng anh có thật sự yêu em không?
    Em ạ! Anh đã nói hàng ngàn lần rồi, là anh vẫn thế. Anh đã như thế nào thì anh vẫn thế ấy. Em luôn trong lòng anh với một hình ảnh đẹp và được tôn trọng. Đừng buồn nữa em nhé! Hãy tin là anh luôn bên em, bảo vệ em và sẽ mãi là BBB của em!
    Anh
  7. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn ghê lắm khi nhận được tin nhắn của em. Nhưng anh nghĩ là em chỉ đùa thôi, vì em luôn yêu anh mà. Anh biết là em vẫn hay lo nghĩ về chuyện của 2 chúng ta, và em vẫn lo rằng anh có thật sự yêu em không?
    Em ạ! Anh đã nói hàng ngàn lần rồi, là anh vẫn thế. Anh đã như thế nào thì anh vẫn thế ấy. Em luôn trong lòng anh với một hình ảnh đẹp và được tôn trọng. Đừng buồn nữa em nhé! Hãy tin là anh luôn bên em, bảo vệ em và sẽ mãi là BBB của em!
    Anh
  8. hct3478

    hct3478 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em...Nhớ em nhiều...!
    Nhiều khi anh tự an ủi mình ,em chỉ là một cơn gió , thoảng qua anh trong một chốc rồi sẽ không còn gì lắng lại trong hai chúng ta , đường ai nấy đi là điều hiển nhiên.
    Khi anh và em quen nhau , chả có ai tin cả , Em-đẹp và thanh khiết như hoa lan , Anh- con người của xã hội , một xã hội hỗn tạp và trà trộn đủ thành phần và sắc dân của thành phố Bắc Mỹ này.Cả anh va em,hai con người của hai "thế giới khác nhau" , cách biệt ngôn ngữ nhưng lại chung một tâm hồn, không cần lời nói mà cũng đủ hiểu ý nhau , em nhỉ ? .....
    Hình bóng của em vẫn còn ở trong anh , sâu lắng đến nỗi anh không thể nào xóa nhòa được .Em ra đi không một lời từ biệt , không một lí do , không một lời nhắn lại cho anh...Điều đó làm anh đau thật nhiều ,nó giống như là một giấc mộng , trong giấc mộng đó , anh thấy rất nhiều điều tốt đẹp , nhưng khi anh tỉnh dậy , tất cả tan vào hư không ....Hãy trở lại với anh , để anh tìm lại giấc mộng đẹp hôm nào , để anh có một người để anh thương yêu , một người để anh có thể tìm được sự thanh thản và êm đềm sau những sóng gió bên ngoài , như chúng ta đã từng...
    Anh đã từng hứa với em là anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống sung túc , một cuộc sống tốt hơn những gỉ mà chúng ta đã trãi qua ....Anh đã có và hơn cả những gì anh mong ước....Vậy mà , bây giờ em ở đâu ?
    Em đã cùng anh chịu nhiều thiệt thòi vậy mà khi anh có những gì mà chúng ta đã và thường ao ước thì em không ở bên anh...
    Anh thèm được nghe tiếng cười của em , thèm được nghe tiếng em hát ...." bu đá wu nì woa chan chì , yầu xan xưa chứ li..." , thèm được ăn bi-bim-bấp em làm , thèm được nghe tiếng việt ngọng líu , ngọng lo của em...Vậy mà em có biết????
    3 năm rồi anh chờ đợ em...Chờ đợi và mỏi mòn....Và có lẽ , suy nghĩ của anh mãi mãi sẽ giống như suy nghĩ trong 3 năm qua....Anh sẽ đợi em , sẽ không có hình bóng nào có thể thay đổi hình bóng của em trong anh...Chỉ có em....Và anh tin rằng , em đang trên đường về lại với anh.......
  9. hct3478

    hct3478 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em...Nhớ em nhiều...!
    Nhiều khi anh tự an ủi mình ,em chỉ là một cơn gió , thoảng qua anh trong một chốc rồi sẽ không còn gì lắng lại trong hai chúng ta , đường ai nấy đi là điều hiển nhiên.
    Khi anh và em quen nhau , chả có ai tin cả , Em-đẹp và thanh khiết như hoa lan , Anh- con người của xã hội , một xã hội hỗn tạp và trà trộn đủ thành phần và sắc dân của thành phố Bắc Mỹ này.Cả anh va em,hai con người của hai "thế giới khác nhau" , cách biệt ngôn ngữ nhưng lại chung một tâm hồn, không cần lời nói mà cũng đủ hiểu ý nhau , em nhỉ ? .....
    Hình bóng của em vẫn còn ở trong anh , sâu lắng đến nỗi anh không thể nào xóa nhòa được .Em ra đi không một lời từ biệt , không một lí do , không một lời nhắn lại cho anh...Điều đó làm anh đau thật nhiều ,nó giống như là một giấc mộng , trong giấc mộng đó , anh thấy rất nhiều điều tốt đẹp , nhưng khi anh tỉnh dậy , tất cả tan vào hư không ....Hãy trở lại với anh , để anh tìm lại giấc mộng đẹp hôm nào , để anh có một người để anh thương yêu , một người để anh có thể tìm được sự thanh thản và êm đềm sau những sóng gió bên ngoài , như chúng ta đã từng...
    Anh đã từng hứa với em là anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống sung túc , một cuộc sống tốt hơn những gỉ mà chúng ta đã trãi qua ....Anh đã có và hơn cả những gì anh mong ước....Vậy mà , bây giờ em ở đâu ?
    Em đã cùng anh chịu nhiều thiệt thòi vậy mà khi anh có những gì mà chúng ta đã và thường ao ước thì em không ở bên anh...
    Anh thèm được nghe tiếng cười của em , thèm được nghe tiếng em hát ...." bu đá wu nì woa chan chì , yầu xan xưa chứ li..." , thèm được ăn bi-bim-bấp em làm , thèm được nghe tiếng việt ngọng líu , ngọng lo của em...Vậy mà em có biết????
    3 năm rồi anh chờ đợ em...Chờ đợi và mỏi mòn....Và có lẽ , suy nghĩ của anh mãi mãi sẽ giống như suy nghĩ trong 3 năm qua....Anh sẽ đợi em , sẽ không có hình bóng nào có thể thay đổi hình bóng của em trong anh...Chỉ có em....Và anh tin rằng , em đang trên đường về lại với anh.......
  10. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ em như thế!
    Anh nổi điên lên khi em nói những điều đó với anh.
    Anh chỉ muốn bay ngay đến bên em để chứng tỏ cho em thấy tình yêu của anh dành cho em như thế nào?
    Anh không thể chịu nổi cái cảnh gọi ĐT cho em mà em không bắt máy và tắt máy.
    Anh không thể chịu nổi khi nghĩ rằng anh sẽ phải xa em!
    Vì anh không thể không yêu em!

Chia sẻ trang này