1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có một bài thơ này tặng mấy bạn nữ tóc ngắn
    CÔ BÉ TÓC CON TRAI
    Đã từ lâu tôi đã yêu tóc ngắn,
    Tóc con trai trên dáng nhỏ quen nhìn.
    Nếu em để tóc dài chắc tôi nhìn lạ lắm,
    Đã quen mắt rồi cô bé tóc con trai!!
    Không biết rằng có ai trong diễn đàn biết bài thơ này không nhỉ? Nếu có ai tình cờ nhớ ra bài thơ này thì liên lạc với drpth nha. Đã lâu lắm rồi không gặp......
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Anh có biết rằng khi em viết những dòng này là lúc em buồn nhất, chỉ hy vọng rằng khi viết ra hết được rồi thì sẽ nguôi ngoai hơn anh nhỉ?
    Chuyện chúng ta đã là chuyện quá khứ, và em biết rằng quá khứ của em vẫn chỉ là tương lai của một người khác thôi, vì trong anh vẫn còn 1 quá khứ khác. Em làm sao chịu nổi khi ngày ấy bên anh, anh vẫn cứ nhắc hoài đến quá khứ tuyệt vời của anh, của người mà anh đến giờ vẫn còn đặt ở một vị trí tuyệt vời nhất, thương yêu nhất, nơi mà em ước ao được một lần anh đặt tới.
    Để rồi sao? bây giờ anh vẫn còn xem chuyện quá khứ ấy như một phần cuộc sống của anh, như điều không thể thay đổi được. Mà anh có biết đâu, chính điều đó làm cho những người xung quanh anh nhìn khác, thấy khác, cảm giác khác về anh. Biết đâu có người đang để ý đến anh, nhưng chỉ vì điều mà anh luôn nuối tiếc làm người ta không thể nào đến được với anh.
    Anh hãy suy nghĩ đi, anh có thể bỏ được quá khứ của mình không? Rồi hãy nghĩ đến việc tiếp tục cho hiện tại và tương lai!
    Kimchon
    Tui iu phim Han Quoc
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Anh có biết rằng khi em viết những dòng này là lúc em buồn nhất, chỉ hy vọng rằng khi viết ra hết được rồi thì sẽ nguôi ngoai hơn anh nhỉ?
    Chuyện chúng ta đã là chuyện quá khứ, và em biết rằng quá khứ của em vẫn chỉ là tương lai của một người khác thôi, vì trong anh vẫn còn 1 quá khứ khác. Em làm sao chịu nổi khi ngày ấy bên anh, anh vẫn cứ nhắc hoài đến quá khứ tuyệt vời của anh, của người mà anh đến giờ vẫn còn đặt ở một vị trí tuyệt vời nhất, thương yêu nhất, nơi mà em ước ao được một lần anh đặt tới.
    Để rồi sao? bây giờ anh vẫn còn xem chuyện quá khứ ấy như một phần cuộc sống của anh, như điều không thể thay đổi được. Mà anh có biết đâu, chính điều đó làm cho những người xung quanh anh nhìn khác, thấy khác, cảm giác khác về anh. Biết đâu có người đang để ý đến anh, nhưng chỉ vì điều mà anh luôn nuối tiếc làm người ta không thể nào đến được với anh.
    Anh hãy suy nghĩ đi, anh có thể bỏ được quá khứ của mình không? Rồi hãy nghĩ đến việc tiếp tục cho hiện tại và tương lai!
    Kimchon
    Tui iu phim Han Quoc
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    When one door of happiness closes, another opens
    but often we look so long at the closed door that we don''''t see the one that has been opened for us
    I wish Your fingers were caught in the door!
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ta thường cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở dành cho ta.
    Looking chúc bạn biết "mở cửa"!
    Gửi riêng anh bia@
    Looking
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    When one door of happiness closes, another opens
    but often we look so long at the closed door that we don''''t see the one that has been opened for us
    I wish Your fingers were caught in the door!
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ta thường cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở dành cho ta.
    Looking chúc bạn biết "mở cửa"!
    Gửi riêng anh bia@
    Looking
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì anh đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà anh sẽ mất cả đời để quên một người.
    Anh nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Anh sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như anh không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
    Anh nên có nghị lực để làm những gì anh cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh anh, nhất là chính bản thân anh. Nếu anh để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo anh thì anh sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia ly.
    Anh đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì anh đang suy tư và những gì đang đến trong lòng anh. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều nếu anh không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi anh thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
    Anh hãy mơ những gì anh muốn mơ và đi tới những chỗ nào anh muốn tới. Anh hãy làm những gì anh muốn làm, tại vì anh chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì anh muốn.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Chúc anh luôn dzui dzẻ
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/12/2003
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì anh đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà anh sẽ mất cả đời để quên một người.
    Anh nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Anh sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như anh không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
    Anh nên có nghị lực để làm những gì anh cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh anh, nhất là chính bản thân anh. Nếu anh để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo anh thì anh sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia ly.
    Anh đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì anh đang suy tư và những gì đang đến trong lòng anh. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều nếu anh không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi anh thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
    Anh hãy mơ những gì anh muốn mơ và đi tới những chỗ nào anh muốn tới. Anh hãy làm những gì anh muốn làm, tại vì anh chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì anh muốn.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Chúc anh luôn dzui dzẻ
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/12/2003
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to looking@ bài em viết sao anh thấy quen quá? Nếu anh nhớ không lầm thì bài này là của 1 người anh đang liên lạc qua PM, sao em lại có nhỉ? Hay em là người đó?
    to kimchon@: Chuyện gì đã qua thì hãy xem như đã qua. Anh thấy mình cũng có phần sai trong chuyện riêng tư.
    Và anh quyết định rùi, anh sẽ quyết tâm từ bỏ những quá khứ buồn đau của mình, mà chỉ giữ lại những gì vui vẻ và đẹp nhất!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 30/12/2003
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to looking@ bài em viết sao anh thấy quen quá? Nếu anh nhớ không lầm thì bài này là của 1 người anh đang liên lạc qua PM, sao em lại có nhỉ? Hay em là người đó?
    to kimchon@: Chuyện gì đã qua thì hãy xem như đã qua. Anh thấy mình cũng có phần sai trong chuyện riêng tư.
    Và anh quyết định rùi, anh sẽ quyết tâm từ bỏ những quá khứ buồn đau của mình, mà chỉ giữ lại những gì vui vẻ và đẹp nhất!
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 30/12/2003
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghe tin này ko bít người ấy có kiện ko nhỉ
    Looking

Chia sẻ trang này