1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ em như thế!
    Anh nổi điên lên khi em nói những điều đó với anh.
    Anh chỉ muốn bay ngay đến bên em để chứng tỏ cho em thấy tình yêu của anh dành cho em như thế nào?
    Anh không thể chịu nổi cái cảnh gọi ĐT cho em mà em không bắt máy và tắt máy.
    Anh không thể chịu nổi khi nghĩ rằng anh sẽ phải xa em!
    Vì anh không thể không yêu em!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cũng chẳng hiểu nỗi mình muốn gì? Đầu óc cứ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.
    Ừ ! Mình hiểu anh chứ nhưng ....... những lợn cợn trong lòng thì mình khó mà giải quyết được. Mong là những lợn cơn đó sẽ nhanh chóng được giải quyết
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cũng chẳng hiểu nỗi mình muốn gì? Đầu óc cứ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.
    Ừ ! Mình hiểu anh chứ nhưng ....... những lợn cợn trong lòng thì mình khó mà giải quyết được. Mong là những lợn cơn đó sẽ nhanh chóng được giải quyết
  4. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nói em thôi thì điều đó quá dễ! Nếu chỉ nói yêu em thì lại càng dễ hơn vì tất cả chỉ là lời nói. Nhưng anh biết là yêu em bằng 1 cách duy nhất, đó là tất cả những gì anh dành cho em.
    Mỗi lần em cười là mỗi lần em xinh nhất!
    Mỗi lần em giận anh thì cũng xinh cực kỳ!
    Nhưng anh thích thấy em cười hơn, và thích cả những lần nghe em nói: "Vô duyên!". Anh vô duyên mà yêu em khủng khiếp.
    Xa 1 ngày anh thấy như xa em 24 tiếng vậy! À không, 24 tháng vậy! Thiệt đó.
    Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào nhé em!
  5. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nói em thôi thì điều đó quá dễ! Nếu chỉ nói yêu em thì lại càng dễ hơn vì tất cả chỉ là lời nói. Nhưng anh biết là yêu em bằng 1 cách duy nhất, đó là tất cả những gì anh dành cho em.
    Mỗi lần em cười là mỗi lần em xinh nhất!
    Mỗi lần em giận anh thì cũng xinh cực kỳ!
    Nhưng anh thích thấy em cười hơn, và thích cả những lần nghe em nói: "Vô duyên!". Anh vô duyên mà yêu em khủng khiếp.
    Xa 1 ngày anh thấy như xa em 24 tiếng vậy! À không, 24 tháng vậy! Thiệt đó.
    Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào nhé em!
  6. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em bớt nhớ chuyện ngày xưa, và lúc đó anh và em sẽ yêu nhau hơn lúc này. Dù sao thì... ngừng lại một chút để hiểu nhau hơn thì vẫn hơn.
    Nhưng anh vẫn sẽ chờ... chờ đến khi em có quyết định của riêng em!!!
  7. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em bớt nhớ chuyện ngày xưa, và lúc đó anh và em sẽ yêu nhau hơn lúc này. Dù sao thì... ngừng lại một chút để hiểu nhau hơn thì vẫn hơn.
    Nhưng anh vẫn sẽ chờ... chờ đến khi em có quyết định của riêng em!!!
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhờ cái nắng oi ả của những ngày đầu hè gởi đến anh một tình cảm chân thành nhất. Rồi tất cả những chuyện không nên tồn tại sẽ qua đi, nhưng đáng buồn thay, chẳng biết nó sẽ qua đi theo kiểu nào.
    Những gì đã nói với anh, đã tâm sự cùng anh tất cả đều thật lòng. Có lẽ phải chọn một con đường và con đường đó sẽ làm cho em thấy lòng mình thanh thản nhất, không bị cắn rứt khi mỗi lần nghĩ đến anh.
    Anh vẫn sẽ mãi là người mà em thương nhất trong...... Hãy tin điều đó.
    Ước gì anh đọc được những dòng chữ này thật nhanh
  9. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhờ cái nắng oi ả của những ngày đầu hè gởi đến anh một tình cảm chân thành nhất. Rồi tất cả những chuyện không nên tồn tại sẽ qua đi, nhưng đáng buồn thay, chẳng biết nó sẽ qua đi theo kiểu nào.
    Những gì đã nói với anh, đã tâm sự cùng anh tất cả đều thật lòng. Có lẽ phải chọn một con đường và con đường đó sẽ làm cho em thấy lòng mình thanh thản nhất, không bị cắn rứt khi mỗi lần nghĩ đến anh.
    Anh vẫn sẽ mãi là người mà em thương nhất trong...... Hãy tin điều đó.
    Ước gì anh đọc được những dòng chữ này thật nhanh
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này nhiều người có tâm sự quá há? Ước gì mình cũng có nhiều tâm sự để viết vào đây... Nhưng không hiểu sao, dạo này mình cứ thấy trống rỗng như vậy? Không vui, không buồn...
    Úi chà, có tâm sự rồi đó thôi!

Chia sẻ trang này