1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này nhiều người có tâm sự quá há? Ước gì mình cũng có nhiều tâm sự để viết vào đây... Nhưng không hiểu sao, dạo này mình cứ thấy trống rỗng như vậy? Không vui, không buồn...
    Úi chà, có tâm sự rồi đó thôi!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trái măng cụt bây giờ tự tin hơn ngày xưa, biết lắng nghe hơn ngày xưa và cũng biết thông cảm với người khác hơn ngày xưa.
    Ngày xưa, măng cụt chẳng biết thế nào là ý kiến tập thể. Tập thể có ý kiến khác măng cụt là măng cụt bỏ đi ngay. Nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ là đã thật sự lớn.
    Bọn bạn gọi măng cụt, có đứa ác hơn còn kêu là hột bơ . Nhớ những cái nick dễ thương ấy.
    Gặp lại 2 người bạn trai thời sinh viên, vẫn là măng cụt của Love and Hate, vẫn là con nhóc được cưng nhất L&H nhỉ?
    Yêu quá những khoảnh khắc đáng yêu đã trôi qua. Nhớ! Sẽ nhớ nhiều lắm đấy.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trái măng cụt bây giờ tự tin hơn ngày xưa, biết lắng nghe hơn ngày xưa và cũng biết thông cảm với người khác hơn ngày xưa.
    Ngày xưa, măng cụt chẳng biết thế nào là ý kiến tập thể. Tập thể có ý kiến khác măng cụt là măng cụt bỏ đi ngay. Nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ là đã thật sự lớn.
    Bọn bạn gọi măng cụt, có đứa ác hơn còn kêu là hột bơ . Nhớ những cái nick dễ thương ấy.
    Gặp lại 2 người bạn trai thời sinh viên, vẫn là măng cụt của Love and Hate, vẫn là con nhóc được cưng nhất L&H nhỉ?
    Yêu quá những khoảnh khắc đáng yêu đã trôi qua. Nhớ! Sẽ nhớ nhiều lắm đấy.
  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Nay, mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ! Thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên....Chuyện tình mây núi buồn (Mây và núi _ The Bells)
    Sao mà giống mình thế nhỉ? Ví von một chút, thấy anh cũng giống như mây, suốt ngày bay lang thang. Bây giờ anh đang lang thang ở đâu?
    Giờ mây đang phương nào? Để bao nổi buồn cho núi. Mây có hay tình yêu núi không phai tàn.
    Thỉnh thoảng lại nhớ đến anh, mong là sẽ nhanh quên đi.
    ....ai mà biết được....
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 29/04/2005
  5. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Nay, mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ! Thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn. Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên....Chuyện tình mây núi buồn (Mây và núi _ The Bells)
    Sao mà giống mình thế nhỉ? Ví von một chút, thấy anh cũng giống như mây, suốt ngày bay lang thang. Bây giờ anh đang lang thang ở đâu?
    Giờ mây đang phương nào? Để bao nổi buồn cho núi. Mây có hay tình yêu núi không phai tàn.
    Thỉnh thoảng lại nhớ đến anh, mong là sẽ nhanh quên đi.
    ....ai mà biết được....
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 29/04/2005
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ... thỉnh thoảng thôi cũng không sao đâu...
    Mà nhớ chỉ là nhớ, đâu ai bắt quên được đâu mà lo, hỉ?
    Tự nhiên thấy muốn được như ai, viết tràn tâm sự mình ra...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ... thỉnh thoảng thôi cũng không sao đâu...
    Mà nhớ chỉ là nhớ, đâu ai bắt quên được đâu mà lo, hỉ?
    Tự nhiên thấy muốn được như ai, viết tràn tâm sự mình ra...
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã được xóa vì viết trong tình trạng bức xúc, không xác định được tư tưởng. Boysaigon
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 30/04/2005
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã được xóa vì viết trong tình trạng bức xúc, không xác định được tư tưởng. Boysaigon
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 30/04/2005
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ bây giờ, mọi quyết định sẽ được thực hiện. Có ra sao thì ra. Có sống chết thế nào thì sống chết. Nói hoài nói mãi mà chẳng ai hiểu mình, chẳng ai nghe mình. Mình không đủ sức để lo lắng cho ai hết. Hạnh phúc? Có thật sự là hạnh phúc không? Gia đình? Bạn bè? Công việc?
    Ngày mai sẽ đi. Quyết định như thế thôi. Phải thế thôi.

Chia sẻ trang này