1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi dự đám cưới của thằng bạn thân hồi còn sinh viên. À, nói đúng ra thì thân với "bà xã" nó trước, rồi qua đó mới biết nó.
    Hai vợ chồng nó đều bằng tuổi mình, tức là đều 25 như mình, thế mà rồi cũng "Đưa Nhau Tìm Động Hoa Vàng" mất. Từ năm trước đến năm nay, bao nhiêu cái đám cưới của bạn bè mà có đi được đâu. Lần này thì cương quyết đi vì nghe nói dành riêng 1 bàn cho phe ta. Nghĩ thì thấy vui, nhưng nghĩ kỹ mới thấy ớn, vì phe ta toàn con gái, chỉ có 3 thằng con trai, nay 1 thằng với 1 con cưới vợ thì còn lại 2 thằng với 7 con. Ây dà, mãnh hổ nan địch quần hồ đây!
    Có đứa hỏi, sao chờ hoài không thấy anh Tùng giới thiệu bạn gái nhỉ? Mình cười trừ rồi nói: Nhiều quá chẳng biết chọn ai! Rồi ngồi im lặng đấy ngẫm chuyện tình duyên. Dân Canh Thân nó lận đận thế đấy! Sự nghiệp, danh vọng, gia đình, bạn bè đều có tất, thế mà cần 1 người bên cạnh để sẻ chia sao mà khó quá! Yêu người nào cũng trật chìa người đó. Cố gắng lắm cũng chỉ biết thề thốt rồi thôi. Đến nỗi bây giờ chỉ kiên gan giữ đúng 1 người, rồi thôi không dám nữa. Sau này mà có lận đận tiếp thì đành lên núi tu hành mà thôi. Biết đâu tu xong, Phật thương mà cho có vợ... Hé hé...
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cứ mãi mê tìm kiếm một người, tìm mãi rồi cũng thấy mỏi mệt. Chính mình cũng không thích người bên cạnh mình. Mình thấy giống như mình đang bị cột chân vậy.
    Mình thích nhìn bạn vui. Mình thích những chuyện tình lãng mạn. Chuyện của một người bạn rất ngộ. Bạn hãy ráng mà giữ chân cô ấy nhé.
    Một chút tình gởi nắng. Nắng oi ả quá sẽ làm cho người ta đen thui như nắng Vũng Tàu đó. Nắng nhẹ nhàng thôi nhưng làm cho người ta thấy yêu và nhớ.
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cứ mãi mê tìm kiếm một người, tìm mãi rồi cũng thấy mỏi mệt. Chính mình cũng không thích người bên cạnh mình. Mình thấy giống như mình đang bị cột chân vậy.
    Mình thích nhìn bạn vui. Mình thích những chuyện tình lãng mạn. Chuyện của một người bạn rất ngộ. Bạn hãy ráng mà giữ chân cô ấy nhé.
    Một chút tình gởi nắng. Nắng oi ả quá sẽ làm cho người ta đen thui như nắng Vũng Tàu đó. Nắng nhẹ nhàng thôi nhưng làm cho người ta thấy yêu và nhớ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Điều này mình không muốn nói chút nào, vì nó không giống như thằng boy mà mọi người hay thấy. Nhưng nếu không làm, thì boy sẽ còn làm khổ nhiều người nữa, nhất là những người bạn mà boy yêu quý!
    Ai dưới 18 tuổi đừng đọc từ đây xuống đó nghe:
    *****########*******#########**********
    (Được xóa vì viết trong tình trạng kích động tột độ! Thành thật xin lỗi những ai đã đọc được những dòng @@@#####***###@@@ đó.)
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 27/05/2005
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Điều này mình không muốn nói chút nào, vì nó không giống như thằng boy mà mọi người hay thấy. Nhưng nếu không làm, thì boy sẽ còn làm khổ nhiều người nữa, nhất là những người bạn mà boy yêu quý!
    Ai dưới 18 tuổi đừng đọc từ đây xuống đó nghe:
    *****########*******#########**********
    (Được xóa vì viết trong tình trạng kích động tột độ! Thành thật xin lỗi những ai đã đọc được những dòng @@@#####***###@@@ đó.)
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 27/05/2005
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá mày ơi! Chuyện đâu có gì quan trong vậy?
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá mày ơi! Chuyện đâu có gì quan trong vậy?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nắng sài gòn,
    Mấy ngày nay mình vô cùng mệt mỏi vì biết bao nhiêu công việc đè nặng xuống vai mình. Cả 1 ngày mình chỉ có vài phút đi thư giãn và xem qua box 81SG vậy thôi. Bận rộn và vội vã, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng mình thích cái sự bận rộn và kiệt sức ấy. Nó làm mình tạm quên đi những lo nghĩ và ray rứt mà mình mang nặng bấy lâu nay.
    Mỗi khi xong 1 mục nào đó, mình lại tạm minimize tất cả các cửa sổ để được ngã mình trên ghế, ngắm nhìn tấm ảnh mình và em chụp chung trong chuyến đi tràn ngập nụ cười lần ấy. Nhìn em, nhìn mình và thầm tiếc rẻ vì cô bé kia tự nhiên lại chen vào làm tấm ảnh ấy có đến 3 người. Đó là phút hiếm hoi mình thấy nhẹ nhàng và thầm mong ở một nơi nào đó ở SG, em vẫn tiếp tục công việc và tận hưởng niềm vui bên những người bạn vui tính. Cũng lâu rồi mình chỉ toàn làm em giận dỗi và mệt vì mình. Con trai gì mà lạ thế không biết?
    Không biết em có còn nhức đầu và mệt vì viêm xoang nữa không? Muốn quan tâm thật nhiều, nhưng em bây giờ bận rộn quá, nên mình chỉ còn những tin nhắn mà thôi.
    Nắng ơi, mang đến bên người ta một ít nắng ấm nhé, để cái đau nhức của viêm xoang không còn hành hạ em nữa. Ta van nắng đấy!
    ...Sài Gòn nắng xôn xao vào hạ
    Mùa mưa về có gì lạ không em?...​
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nắng sài gòn,
    Mấy ngày nay mình vô cùng mệt mỏi vì biết bao nhiêu công việc đè nặng xuống vai mình. Cả 1 ngày mình chỉ có vài phút đi thư giãn và xem qua box 81SG vậy thôi. Bận rộn và vội vã, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng mình thích cái sự bận rộn và kiệt sức ấy. Nó làm mình tạm quên đi những lo nghĩ và ray rứt mà mình mang nặng bấy lâu nay.
    Mỗi khi xong 1 mục nào đó, mình lại tạm minimize tất cả các cửa sổ để được ngã mình trên ghế, ngắm nhìn tấm ảnh mình và em chụp chung trong chuyến đi tràn ngập nụ cười lần ấy. Nhìn em, nhìn mình và thầm tiếc rẻ vì cô bé kia tự nhiên lại chen vào làm tấm ảnh ấy có đến 3 người. Đó là phút hiếm hoi mình thấy nhẹ nhàng và thầm mong ở một nơi nào đó ở SG, em vẫn tiếp tục công việc và tận hưởng niềm vui bên những người bạn vui tính. Cũng lâu rồi mình chỉ toàn làm em giận dỗi và mệt vì mình. Con trai gì mà lạ thế không biết?
    Không biết em có còn nhức đầu và mệt vì viêm xoang nữa không? Muốn quan tâm thật nhiều, nhưng em bây giờ bận rộn quá, nên mình chỉ còn những tin nhắn mà thôi.
    Nắng ơi, mang đến bên người ta một ít nắng ấm nhé, để cái đau nhức của viêm xoang không còn hành hạ em nữa. Ta van nắng đấy!
    ...Sài Gòn nắng xôn xao vào hạ
    Mùa mưa về có gì lạ không em?...​
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không gửi nắng nữa, vì nắng không vì ta chút nào hết. Ta đã nhờ nắng hãy đem chút nắng ấm đến người ta, để người ta không còn bị đau đầu và mệt mỏi vì bệnh viêm xoang nữa. Thế mà nắng chỉ đến, rồi lại đi ngay, nhường chỗ cho những cơn mưa mùa hè vẫn hàng ngày đổ ập xuống Sài Gòn.
    Dẫu biết mưa là tốt, nhưng mưa mãi thế này đau lòng ta lắm nắng biết không? Mưa kia có làm cho khí hậu SG dịu mát, nhưng mưa hoài, làm cho những người bị viêm xoang nhức đầu, mà như thế ta cũng có cảm giác như đầu ta cũng đang nhức nhối theo người ta.
    Thế thôi nhé, viết vài lời phê bình nắng thế thôi, vì ta đã thấy nắng lên rồi. Hôm nay, lại 1 buổi tối thứ 5 nữa, ta lại giúp 1 người thực hiện Thursday Night Project của anh ta, cho dù người ấy của anh ta hình như không để ý gì lắm đến kế hoạch ấy. Anh ta là người nói là làm mà. Ta cùng nắng giúp anh ta nhé, chịu không?

Chia sẻ trang này