1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Vậy là còn 22 ngày nữa là anh sẽ gặp lại em, ở nơi chỉ có gió và mù sương ấy. Anh sẽ làm điều mà 9 năm trước anh thực hiện, 1 cái bánh kem be bé, 1 cây đèn cầy và những kỷ niệm của tuổi 15. Em còn đó không mùa thu 15 của anh?
    Anh sẽ kể em nghe chuyện này, anh giờ không biết phải nói với người ấy thế nào nữa em ạ? Những gì anh nói trước đây về người kia, người ấy hình như không chịu để ý hay sao ấy. Để rồi thất vọng! Anh muốn cho người ta biết những điều đó là những điều mà ai cũng thấy, nhưng sao khó quá! Anh muốn thấy người ta vui, hạnh phúc nên sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì người ta, ít ra cũng là 1 người bạn mà, đúng không?
    Anh thấy mệt quá em ạ!
  2. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu, thật lâu....
    Cũng đã xa, thật xa...
    Nhưng mà vẫn chưa thể nào quên được, nhất là trong những ngày gió cứ thổi lành lạnh thế này, nỗi nhớ sao mà càng da diết, càng vời vợi...
    Co'' một điều gì đo'' thật đau khi mà chúng ta đã quá xa lạ với nhau, tôi đã quá xa lạ với anh... tất cả, một ngày, đã bỏ tôi đi biền biệt cùng với anh...Tôi vẫn chờ, vì đó là mối tình đầu, thật đẹp...
    Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng mỗi ngày tôi đâu hay, cũng đã 2 năm trôi qua, dài cho những ngày xa cách và quá ngắn cho sự đợi chờ... Tôi vẫn còn cả cuộc đời để chờ đợi ... dẫu biết rằng sức người có hạn và tuổi xuân rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng biết làm sao được khi đã chỉ yêu một người, duy nhất một người mà thôi...
    Tháng tám, mùa thu... tháng tám, có một ngày sinh nhật của anh, tôi vẫn chuẩn bị sẵn những bông hoa, một chiếc bánh và một gói quà xinh xắn như thường lệ, rồi tự thổi nến và cầu nguyện cho anh co được một cuộc sô''ng ha.nh phúc yên bình, rồi xếp gói quà chưa được tặng vào tủ, rồi treo những bông hoa lên, đến khô... Đôi khi tôi tự hỏi, liệu rồi một ngày nào đo'' tôi có khô như những bông hoa kia không? Tôi co'' thể khô đi nhưng niềm tin và sự đợi chờ thì sẽ mãi xanh... xanh như cái tuổi tràn đầy nhựa sống của tôi bây giờ vậy...
    Tôi vẫn sống, vẫn vui, vẫn cười, và ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi đi, tôi không nghĩ mi`nh là người đau khổ vì phải chờ đợi anh, tôi hạnh phúc với sự đợi chờ của mình, dẫu biết rằng anh ra đi mãi mãi... mãi mãi...
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nắng, ôi nắng khiếp, đen hết cả người. Mưa được mấy ngày tuần rồi bây giờ lại nắng. Gió, mưa, nắng........ chuệyn của trời đất. Vậy mà cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, lạ thật. Lo lắm! Rất lo. Lo cho ..........????????
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Kimchon@: cám ơn em về cái ecard gửi nhân dịp Sinh nhật mẹ. Mẹ cám ơn em và nhắn là khi nào về VN lần nữa thì đến thăm Mẹ nhé.
    Riêng anh, chỉ 1 điều nói với em thôi: Đừng làm ho người kia buồn vì tên anh nữa nhé. Đừng nhắc những chuyện của anh và em cho anh ta nghe nữa. Như thế là ác lắm em à.
    Vậy nhé!
  5. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế đó bạn ạ, là những tháng ngày chờ đợi, mỏi mòn nhưng vẫn đợi! Có khi, ta muốn thoát ra những tháng ngày mệt mỏi đó, nhưng cứ như càng bứt ra thì càng lún sâu vậy.
    Mong rằng lòng ai cũng bình yên!
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ê khỉ già, mày làm gì mà không liên lạc được dzậy hả? Bạn bè đi xa về muốn gặp nhậu mà mày cũng tránh là sao? Thằng khỉ?
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gửi nắng : nhắn cho anh, nói là mình đã trở về.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, còn 4 ngày nữa thôi là anh sẽ gặp được em rồi. Sinh nhật em năm nay không có hoa và bánh kem được nữa, vì anh không thể đến dự sinh nhật em.
    Nhưng anh sẽ cố gắng, từ nơi xa vẫn hướng về SG và thiên đàng...
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, sinh nhật không có anh bên em như mọi lần...
    Bánh anh đã có, nến anh cũng đã để sẵn, nhưng anh không biết là có nên thắp nến và mừng sinh nhật em không? Anh đang cố bỏ qua quá khứ, cho nên em cũng sẽ là 1 phần quá khứ của anh.
    Hôm thứ 7 vừa rồi, anh đến viếng mộ 1 người bạn ở ĐL nhân ngày giỗ của bạn ấy. Anh đã cầu nguyện cho bạn ấy và cả cho em, chỉ mong rằng cả 2 rồi sẽ trở lại với kiếp sống con người.
    Bạn ấy ra đi khi 17 tuổi, nếu gặp em thì vẫn lớn hơn em 2 tuổi đó biết không? Anh chỉ mong rằng rồi anh sẽ sớm quên em. Quên hết tất cả!
    Chào vĩnh biệt, mùa thu của anh!
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chút tình gửi nắng
    Nhắn gửi mây ngàn
    Gió đi lang thang...
    Sài Gòn!!!
    Qua bao năm tháng...
    Vẫn đi qua bốn mùa!

Chia sẻ trang này