1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Không có spam đâu anh,tại anh không hiểu đó.Nếu người ta đọc thì người ta sẽ hiểu.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nắng, hãy gửi sang Úc nghen, vì bên này sắp vào mùa xuân rồi, đang cần lắm nắng Sài gòn.
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Đây... gửi chị... nắng Sài Gòn!
  4. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em nên giữ lại chút nắng ấy cho em thì hơn Nhép à. Anh thấy em dạo này nặng lắm rùi đấy.
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đến nay là mình biết nhau 4 năm rồi đó anh. Đến giờ em vẫn không sao quên được những tháng ngày em ở bên anh. Và cũng đã 3 năm ngày em xa anh để sang nước Úc xa xôi.
    Hôm nay em gửi lại anh bài thơ này, bài thơ mà anh đã tặng anh lúc Mẹ em la em vì hay lên nhà anh chơi. Lúc ấy, em sao trẻ con quá anh nhỉ?
    Mẹ Ơi
    Mẹ cũng có một thời như con
    Nên Mẹ đừng cấm con yêu người ấy
    Con cũng có một tình yêu nồng cháy
    Như thuở nào Mẹ đã yêu Ba
    Đừng bắt con nghĩ đến chuyện chia xa
    Đừng giận con mỗi khi anh ấy đến
    Đã bao lần con từng lỗi hẹn
    Với người ta vì muốn Mẹ vui.
    Hãy cho con, dù chỉ một lần thôi
    Sống thực với lòng con Mẹ nhé
    Sống thực với tình yêu nồng cháy
    Tự chính con cho người ấy Mẹ ơi!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em à, chuyện cũ có nhắc lại cũng chỉ để luyến tiếc mà thôi. Anh nhận được mail của em rồi, và cũng đã trả lời rồi. 2 quyển nhật ký của em, anh chỉ mới đọc trang đầu, còn lại thì anh chưa xem gì hết, kể cả lá thư, nó vẫn chưa được xé ra mà.
    Em đang bị stress, cố mà nghỉ ngơi và tịnh tâm. Đừng quá lo lắng rồi lại bệnh, nghe không?
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ừ, được mà. Anh khỏi lo.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nắng à, hãy để ta viết vài dòng cho ta nhé. Có người hỏi ta rằng, "Anh không yêu ai mà không buồn sao?" Lúc ấy ta nói rất rõ ràng "Mắc mớ gì buồn? Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu!". Nhưng thật ra lúc ấy ta cũng thấy mình buồn lắm chứ. Yêu bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần dở dang. Đến nỗi bạn bè thân cũng không hiểu nổi là mình có thật sự yêu 1 ai đó hay không?
    Nhưng... ta có muốn yêu nữa hay không khi tim ta đã có nhiều vết nứt?
  9. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, yêu được thì yêu, không được thì thôi. Ông bạn cứ làm như tôi đây này: No Women, No Cry.
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... cứ như anh nói thì Anh mâu thuẫn quá đấy! Thôi, anh em ta tiếp nào! Mặc kệ anh Boy!

Chia sẻ trang này