1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tình quá vậy cô bé?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Mấy ngày nay anh có nhiều chuyện muốn kể em nghe lắm, nhưng không có thời gian để kể cho em nghe. Bây giờ rảnh rồi, anh kể em nghe nhé.
    Mấy ngày này anh đi làm Lễ hội Việt Đức với bọn "bè lũ 6 tên" ấy, cái này thằng Thọ làm, nó rủ bọn anh phụ nó để kiếm tiền nhậu cuối tháng thôi. Bọn anh cũng rất vui vì đây là dịp để 6 thằng ngồi lại với nhau, cùng chơi đùa và quậy quọ những trò mà hơn 5 năm rồi bọn anh bỏ qua. Em còn nhớ bé V. không? Cô bé nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng lại học chung lớp với kimchon ấy. Bây giờ rất xinh, ăn nói hoạt bát và cũng tham gia với bọn anh nữa. Nghe nói cô bé làm trong công ty Triumph, nên bọn anh chọc là chắc cô bé chơi hàng hiệu. Kết quả là anh bị rượt đánh bò lê bò càng.
    À, anh cũng chưa kể em nghe chuyện 5 thằng tụi anh (bỏ thằng Uy ra, vì lúc đó nó không có mặt) đã đánh 1 thằng con trai miền Bắc đúng không? Thằng ấy nó đểu lắm em ạ. Nó đã từng làm việc 1 thời gian ở SG, quen 1 cô bạn trong nhóm anh, rồi trở ra HN. Bây giờ nó vào SG để chia tay với cô bạn kia. Cô ấy khóc nhiều lắm, và bọn anh đã dỗ dành rất nhiều. Và bọn anh hẹn nó ra để nói chuyện. Nó xấc lắm! Nó còn nói là con gái SG dễ dụ và khoái yêu con trai Bắc. Em chịu nổi không? Và rồi anh đã đập nó 1 phát vào mặt. Sau đó mấy thằng kia cũng nhào vào can anh ra, nhưng cũng bị chửi chung nên bọn nó đè thằng kia ra mà đập. May quá, nó chỉ bị xây xướt chứ chưa gãy cái gì. Anh đã vứt đôi giày hiệu (mà nó nói mua 200 đô gì đấy) xuống rạch Văn Thánh rồi th1ch nó xuống mò lên. Nghĩ lại thấy mình côn đồ quá, nhưng cái thằng ấy đáng phải đánh em à. Chắc chắn em sẽ trách anh sao mà động tay động chân như vậy? Thật ra anh chỉ muốn nói phải quấy chút thôi, thế mà nó tưởng nó COCC nên xem các cô gái SG như một vật giải trí khi vào SG, chỉ cần nói ngọt là các cô xiêu lòng ngay. Em có thấy như vậy là đáng để đánh vào mặt nó không?Anh cũng bị nó bộp lại vào bụng, nhưng không sao hết. Chỉ tội cho cô bạn của anh, tin yêu cho lắm vào, bây giờ cứ buồn chán mãi. Thậm chí nghe tin nó bị đánh còn bênh nó nữa. Anh không hiểu các cô yêu kiểu gì nữa em ạ.
    Chà, em đọc có hết không? Dài lắm rồi phải không? Anh kể em nghe chuyện cuối nhé! Bé V. ấy, dạo này xinh ra, nên 6 thằng cùng thống nhất với nhau là không đứa nào được yêu cô bé hết, và bảo vệ như em gái trong nhà. Anh nghe tức cười quá, giả bộ nắm tay cô bé 1 cái thôi mà 5 thằng kia đè anh ra ký đầu anh mấy cái. Tụi này dạo này như con nít vậy em ạ.
    Phù, viết quá trời, để em còn nghỉ nữa chứ. Hẹn em trong giấc mơ thôi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    2 hôm nay anh mệt mỏi lắm! Chuyện công việc thì ít, mà chuyện riêng tư thì nhiều. May quá là có những người bạn hiểu anh và luôn bên cạnh anh khi anh sa sút như thế. Đôi khi anh muốn vứt hết mọi thứ, để làm lại từ đầu, để bắt đầu như bao lần khác. Nhưng lần này vết cắt sâu quá, nó làm anh đau đớn mỗi khi nhớ đến chuyện đã qua.
    Ước gì anh được như em, không chịu đựng nỗi đau nào ngoài nỗi đau thể xác...
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Có như thế... anh ấy mới tự chịu khó suy nghĩ!
    Chúc anh mọi điều tốt lành,
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nghĩ là nó chịu nghe cô bé mà suy nghĩ sao? Đối với nó, chỉ có đánh đòn mới ép phê!
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... bây giờ có đánh đòn cũng chẳng còn ép phê nữa! Anh ấy đang sống đời sống của loài sứa biển!
    Mời anh
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn intercops@ và PC@ đã quan tâm. Và boy sẽ cố gắng thoát ra tình cảnh như hiện tại.
    Gửi em,
    Anh hy vọng là em sẽ ghé qua topic này để đọc những dòng này, cho dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Tối thứ 7 vừa rồi anh đã có được vài giờ đồng hồ ít ỏi bên em, nhưng đó là khoảng thời gian anh thấy thanh thản và nhẹ nhàng nhất trong suốt 1 tuần vừa qua. 1 buổi tối weekend chưa thật sự hoàn hảo, nhưng cũng đủ để anh được nhìn lại gương mặt, ánh mắt, nụ cười của em. Tất cả vẫn thế, vẫn là em ngày nào, nhưng trong những câu chuyện của anh và em, tiếng cười đã đến nhiều hơn. Có điều, anh đã không thể nói cho em biết điều anh nghĩ. Anh chỉ yêu cầu em hạn chế nói về những người bạn của anh, vì anh không muốn đào sâu thêm thành kiến của em về "một vài" người. Thế thôi! Còn những gì chúng ta nhắc đến, những người bạn dễ thương của em cũng làm cho anh thấy mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn rồi.
    Anh cũng quên nói với em rằng tình cảm của anh với em đến nay vẫn còn nguyên vẹn, và 2 từ "Thù hận" anh không dùng để dành cho em. Anh vẫn nghĩ về em như trước đây đã từng như thế, cho dù... em (sẽ) yêu một người khác.
    Chỉ một hy vọng nhỏ nhoi, rằng em sẽ đọc được những dòng này.
    Boysaigon
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh thấy chú có vẻ hay dễ sầu quá đấy. Chuyện ngày xưa cứ để cho nó qua đi. Chú không nghe câu này sau: Yesterday is the history, Tomorrow is the mystory, and today is the present!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tui khác chuyện của anh, nên không thể giải quyết như anh được. Anh thông cảm cho.
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng anh Intercops và anh Boy câu: "Vân dã yên tiêu - Hiên nhiên đại thiên" (Mây tản khói tan - Trời rộng bao la)

Chia sẻ trang này