1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    SG nóng, có nhiều time rảnh , có lẽ lâu lắm rồi mình mới ngồi đọc lại những PM cũ, cảm giác thật lạ, vừa buồn cười vừa vui, vừa hoài niệm về 1 cái gì đó đã rất xa và ko bao giờ tìm lại đc nữa.
    Vào đến đây, có chút gì đó hồi hộp, rồi lại có chút gì chán nản , thất vọng, có những lúc rất hào hứng đi đây đó, nhưng có những lúc lại chỉ muốn nằm trên giường ngủ cho đã .Thật chẳng hiểu nổi mình nữa
    Mình đã gặp bạn , mình cứ nghĩ rằng lần vào SG này có lẽ mình ko gặp nhau vì giữa chúng ta có những vướng mắc mà cả 2 chưa giải toả hết đc.Chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ nhưng vẫn cảm nhận có cái gì đó xa lạ. Có lẽ mình là người hay nghĩ linh tinh nhưng ko hiểu sao mình lại có cái cảm giác đó. Mình ko hiểu cái khoảng cách đó đến từ đâu nữa . Hy vọng rằng time tới chúng ta sẽ xoá nhòa đc khoảng cách vô hình đó.
    W rất nhiệt tình, mình vui vì cậu ấy cho mình cái cảm giác ko quá lạc lõng ,xa lạ với cái TP này. Mình cảm thấy buồn khi A2 quá hờ hững. Hình như A2 chỉ làm cho xong nhiệm vụ thôi chứ ko phải là nhiệt tâm . Khi nghe a C nói :" Sao nghe giọng em buồn thế " quả thật mình đã rất tủi thân. Ko hiểu sao mình có cái cảm giác a C dẫn mình đi chơi cũng vì nghĩa vụ và cảm thấy có lỗi.Tự dưng cảm thấy ko thoải mái và ko muốn làm phiền mọi người nữa.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    hoahalan không phải người SG hở? Vậy HHL ở đâu vậy nhỉ?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cú phone 1:
    - Em đâu có nói em không thích tài xế. Em chỉ sợ anh mệt thôi à. Vừa tốn xăng, vừa tốn sức của anh nữa.
    - Tốn xăng thì đâu có bao nhiêu, tốn sức thì hổng có à nha. Nhưng anh thấy vui mỗi khi đón em đi làm về. Cái này nói thiệt lòng.
    - Hic. tại Mẹ la chứ bộ. Mẹ nói em cứ làm phiền anh. Chỗ làm của anh xa chỗ làm của em, mà bắt anh chạy qua đón.
    - Ủa, chỉ có 10 phút chạy xe thôi mà. Gần xịt!
    - Mà Mẹ đâu có biết. Mà em cũng ngại?
    ?.
    - Bữa nào chỉ em chỗ mua cái tai nghe nha. Em muốn mua cái mới.
    - OK, lúc nào cũng sẵn sàng. Em chỉ cần nói 1 tiếng là anh qua chở em đi liền.
    - ANh nói đó nha.
    ?.
    Cú phone 2:
    - Hic. Trái banh đá hay quá, anh té đập cái mỏ dzô cạnh bàn rùi.
    - Trời, sao anh hậu đậu dzậy? Có chảy máu không? Để piggy hôn chỗ đau là hết liền à.
    - Đau quá! Em hôn liền đi, để lâu nó? xẹp thì nguy!
    - Hì, nếu là thật anh có dám để em hôn không?
    - Dám sao không? Quan trọng là em có dám không thôi à.
    - Em đã từng nói với anh là em rất thích hôn? mèo mà. Hì hì, lúc đó anh sẽ là con mèo để em hôn.
    - He he, Anh sẽ sẵn sàng làm con mèo cho em hôn. Nhưng sau đó đừng có đem con mèo đi? thiến là được rùi.
    - Em đâu có ác vậy chứ, vì em rất yêu mèo mà.
    - Mà có thiệt không đó? Không biết chừng nào mới được hôn đây?
    - Anh nói anh là mèo để em hôn mà. Sẽ hôn, hôn cho anh ngạt thở luôn, lúc đó đừng trách em nha.
    - Chụt. đặt đt ngay chỗ bị đau đó, xem có đỡ đau không?
    ?.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 19/06/2006
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ko, tớ ko phải người SG,tớ người HN, mới chỉ vào Sg chơi đc 10 ngày.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko , cả đêm qua mình trằn trọc ko sao ngủ đc. Những lần gặp gỡ nhau đã giúp chúng ta hiểu nhau hơn, những hiểu lầm vướng mắc đã đc giải toả. Nhưng khi hiểu bạn hơn, thân thiết hơn thì mình lại thấy lòng nặng trĩu. Nhiều khi mình tự hỏi : Tại sao ngay cả khi vui nhất mình ko tận hưỏng cho hết mà cứ thấy bên vai trách nhiệm nghĩa vụ và tình thương .....Bây giờ mình ko muốn nghĩ ngợi nữa, mình muốn sống cho bản thân mình . Bạn ơi mình phải làm sao..........
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như những gì đã sống cho dù trách nhiệm đè nặng trên vai.
    Và làm tất cả những gì miễn sao bạncó được ạnh phúc.
    Chúc bạn sẽ tìm cho mình con đường của riêng mình.
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm vào Sg đến giờ đến hôm nay mới thấy nhớ HN. Gọi điện cho đứa bạn thân mà lòng nặng trĩu. 2 ngày ko đi chơi, nằm bẹp trên giường nghĩ ngợi bao nhiêu việc, nhớ lại những chuyện đã xảy ra . Bây giờ mình phải làm gì hả bạn, cứ chơi thật vô tư thoải mái để rồi ra HN , vẫn cứ thế, lâm vào tình trạng bế tắc mà ko có hướng giải quyết hay là phải cư xử tàn nhẫn với cả bạn và mình. Bạn có lẽ sẽ chẳng ngờ đến những điều này phải ko. Phải làm theo hướng nào thì mình đều cảm thấy dằn vặt và đau đớn . Nhưng mình phải lựa chọn 1 hướng đi.
    Ngày ra HN đã đến thật gần rồi bạn ơi.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    For my piggy only...
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Và anh sẽ tặng em vài nhóc
    Rất dễ thương và cũng rất yêu em.
    Anh sẽ tặng em cả bầu trời đêm
    Và hàng triệu vì sao lấp lánh
    Anh sẽ ôm em mỗi khi em lạnh
    Sưới ấm em bằng lửa nóng tình anh.
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ tình yêu
    singer: Mỹ Tâm
    author: Tường Văn
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
    Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
    Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Mình cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời... ./.
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào
    Dẫu trái tim hờ hững đã quên tên một người ?
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Mình cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời... ./.
    Giấc mơ ngày đó đã quá xa xôi, nghĩ về nó em thấy mơ hồ như lạc trong ảo mộng.
    Tình yêu đó đến nhanh và trôi qua cũng thật nhanh, đến khi nhận ra mình tuột mất nhau em bàng hoàng vì mình đã nắm giữ một điều không thực.
    Tiếc quá phải không, ngày xưa khi nghe bài hát ?o Giấc Mơ Tình Yêu? em đã nhận ra em yêu và muốn được cùng anh trên con đường đời về sau. Giấc mơ là một điều không thực, tình yêu, hi vọng ngày xưa cũng đã đặt vào một điều không thực. Anh như một điều gì đó xa lạ mà em mong đợi, là mẫu người em tìm kiếm, như một điều không thực. Ước mơ đầu tiên một lần được cùng một ai đó đắp xây hạnh phúc rồi cũng đã trôi qua như những giấc mơ khác, xa vời và không thực tế.
    Anh vẫn ở nơi đó, giọng cười, hình ảnh của anh vẫn rộn ràng đâu đó trên các con đường mình từng đi qua. Em vẫn ngày ngày đi về trên con đường ngày xưa hai đứa thường lang thang. Chỉ một điều trái tim đã không còn đau nhói mỗi buổi chiều mưa đi về như ngày nào nữa . Em đã có thể ngồi nói chuyện với anh, tán thưởng anh và chia sẽ với anh cả những điều tưởng như không tưởng. Em bình thản nghe anh kể về tình yêu mới, công việc mới, hoài bão mới? những điều thật hay, thật thực tế ? và không có hình ảnh của em.
    Mình đã đi, đã gặp, đã đến với nhau và .. đi qua nhau cũng như cuộc sống luôn vận hành và thế giới nhiều điều thay đổi. Dù lònh vẫn ko bình yên mỗi khi nghe lại bài hát xưa hai đứa dùng làm nhạc chuông, vẫn bâng khuâng một chút khi đứng dưới 1 đêm trăng của biển. Em vẫn hiểu mình gặp nhau là một điều may mắn. Có những giây phút đó, cuộc sống của chúng ta có thật nhiều sắc màu, nhiều hương vị và không hề tẻ nhạt. Cảm ơn anh và tình yêu ngày đó của anh.
    Cuộc sống này vô vị biết bao nếu thiếu những giấc mơ ? dù là điều không thật.

Chia sẻ trang này