1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm cho em dần hình thành một suy nghỉ , suy nghỉ đó không biết là anh có biết không nhỉ?
    Từ nay Niềm vui , nỗi buồn của em có anh  và những ước mơ của em củng có anh...
  2. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!
    Sao lại thế hả trời? hahahaha

    Mà bely biết không? bi giờ @LT có thể hiểu dần con người của bely, nhưng không sao đâu, hiểu để làm bạn tốt hơn.
    Khi mình hiểu về bạn của mình thì là rất tốt đúng không?
    he he he @LT với bely hơn là bạn 1tí, nghĩa là miếng bánh giành ăn đó, he he!!!
    Đồng ý không? vì có những việc LT chỉ tâm sự @duynhất với bely, chưa ai khác bao giờ đấy.
    Và mãi mãi là bạn nếu được hen.
    Bà con hãy tin tưởng, LT với bely có cho cực nhiều tiền cũng chẳng đứa nào chịu ngu lao vào nhau, he he, tại vì hiểu nhau quá. ha ha
  3. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!
    Sao lại thế hả trời? hahahaha

    Mà bely biết không? bi giờ @LT có thể hiểu dần con người của bely, nhưng không sao đâu, hiểu để làm bạn tốt hơn.
    Khi mình hiểu về bạn của mình thì là rất tốt đúng không?
    he he he @LT với bely hơn là bạn 1tí, nghĩa là miếng bánh giành ăn đó, he he!!!
    Đồng ý không? vì có những việc LT chỉ tâm sự @duynhất với bely, chưa ai khác bao giờ đấy.
    Và mãi mãi là bạn nếu được hen.
    Bà con hãy tin tưởng, LT với bely có cho cực nhiều tiền cũng chẳng đứa nào chịu ngu lao vào nhau, he he, tại vì hiểu nhau quá. ha ha
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ok biết muh, nhưng muh hiểu bely@ cái giè thế? ( dạo nì làm nhiều tội ác nên cứ ai hiểu mình, mình đều sợ )
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ok biết muh, nhưng muh hiểu bely@ cái giè thế? ( dạo nì làm nhiều tội ác nên cứ ai hiểu mình, mình đều sợ )
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/01/2004...
    Gửi em yêu!
    Chỉ có một mình anh ngồi trước biển, gió thổi không mạnh nhưng sao lòng anh nổi sóng? Nỗi nhớ em lại trào lên da diết. biết là chỉ vừa mới gặp em đấy nhưng không hiểu sao anh lại nhớ quá đi thôi? Ở giữa Hòn Ông Resort này, chung quanh chỉ có biển là biển, sau lưng là núi với rừng, sóng ĐT cũng không có nên anh chẳng có cách nào liên lạc với em. Anh nổi điên lên khi thấy một ít sóng, thế mà khi bấm số ĐT của em thì máy lại báo: ?oNgoài vùng phủ sóng?. Thế có chán không cơ chứ!
    Anh lại lẩm nhẩm hát bài ?oƯớc gì? của Mỹ Tâm. Bực cái là chỉ thuộc có vài câu, nên phải hát đi hát lại đến phát chán ?o... Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò...? Chỉ 1 tiếng cười của em thôi mà, vậy mà sao anh ước hoài không được?
    Trăng lại lên, chỉ còn 2 ngày nữa trăng sẽ tròn. Anh thiu thiu ngủ và lại mơ thấy em, thấy nụ cười tươi tắn của em, thấy cả làn tóc mượt mà thơm ngát! Thấy cả lúc đôi mắt em nhìn anh mà sao đượm chút buồn? Và anh cũng thấy cả hình ảnh anh ngồi trên tàu hỏa, thức suốt đêm chỉ vì nghĩ đến... em.
    Boysaigon@
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/01/2004...
    Gửi em yêu!
    Chỉ có một mình anh ngồi trước biển, gió thổi không mạnh nhưng sao lòng anh nổi sóng? Nỗi nhớ em lại trào lên da diết. biết là chỉ vừa mới gặp em đấy nhưng không hiểu sao anh lại nhớ quá đi thôi? Ở giữa Hòn Ông Resort này, chung quanh chỉ có biển là biển, sau lưng là núi với rừng, sóng ĐT cũng không có nên anh chẳng có cách nào liên lạc với em. Anh nổi điên lên khi thấy một ít sóng, thế mà khi bấm số ĐT của em thì máy lại báo: ?oNgoài vùng phủ sóng?. Thế có chán không cơ chứ!
    Anh lại lẩm nhẩm hát bài ?oƯớc gì? của Mỹ Tâm. Bực cái là chỉ thuộc có vài câu, nên phải hát đi hát lại đến phát chán ?o... Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò...? Chỉ 1 tiếng cười của em thôi mà, vậy mà sao anh ước hoài không được?
    Trăng lại lên, chỉ còn 2 ngày nữa trăng sẽ tròn. Anh thiu thiu ngủ và lại mơ thấy em, thấy nụ cười tươi tắn của em, thấy cả làn tóc mượt mà thơm ngát! Thấy cả lúc đôi mắt em nhìn anh mà sao đượm chút buồn? Và anh cũng thấy cả hình ảnh anh ngồi trên tàu hỏa, thức suốt đêm chỉ vì nghĩ đến... em.
    Boysaigon@
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tới rồi đấy anh ạ! Tết năm nào anh nhớ không, em ngồi nhà suốt 3 ngày Tết không thèm đi đâu chỉ để trông ngóng anh qua nhà. Thế mà anh biền biệt chẳng thấy đâu. Anh như chim trời cá nước, đi đâu về đâu chỉ anh biết. Còn em ngồi ở nhà ngóng chờ từng giấy từng phút. Nhất là Tết năm ấy, mùng 3 tết lại là ngày 14/2 nữa. Em chờ đợi và ước mơ rằng anh sẽ đến bên em, chúc tết và sẽ nói những gì anh biết, em biết và ông trời biết. Thế mà anh lại ở tận chân trời nào đó, vui cười với bao người xa lạ mà không hề gọi ĐT cho em biết. Bạn bè giận em vì em không đi chơi, gia đình nhin em với cặp mắt dò xét, không hiểu sao con út nhà mình năm nay hiền thế?
    EM đã vì anh, tất cả cho anh, thế mà...
    Năm nay em đành ở lại đất khách quê người, lại ngồi nhà vui 3 ngày Tết mà nhớ anh như năm ấy!
    Tui iu phim Han Quoc
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tới rồi đấy anh ạ! Tết năm nào anh nhớ không, em ngồi nhà suốt 3 ngày Tết không thèm đi đâu chỉ để trông ngóng anh qua nhà. Thế mà anh biền biệt chẳng thấy đâu. Anh như chim trời cá nước, đi đâu về đâu chỉ anh biết. Còn em ngồi ở nhà ngóng chờ từng giấy từng phút. Nhất là Tết năm ấy, mùng 3 tết lại là ngày 14/2 nữa. Em chờ đợi và ước mơ rằng anh sẽ đến bên em, chúc tết và sẽ nói những gì anh biết, em biết và ông trời biết. Thế mà anh lại ở tận chân trời nào đó, vui cười với bao người xa lạ mà không hề gọi ĐT cho em biết. Bạn bè giận em vì em không đi chơi, gia đình nhin em với cặp mắt dò xét, không hiểu sao con út nhà mình năm nay hiền thế?
    EM đã vì anh, tất cả cho anh, thế mà...
    Năm nay em đành ở lại đất khách quê người, lại ngồi nhà vui 3 ngày Tết mà nhớ anh như năm ấy!
    Tui iu phim Han Quoc
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh vui quá em ạ! Anh đâu có biết là mọi chuyện lại vượt qua sự mong đợi của anh đến thế! Theo những gì anh cảm nhận được thì anh đang mất em, nhưng sau khi nói chuyện vơi em xong anh cảm thấy như một trời hy vọng đang bừng lên trong anh!
    Cuộc sống của anh đang đổi mới từng giờ từ khi có em em biết không?
    Và anh sẽ thay đổi mình, sẽ hoàn thiện mình hơn để một ngày nào đó sánh bước bên em mà không hổ thẹn!
    Anh
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!

Chia sẻ trang này