1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng hiểu nổi anh đang làm cái quái gì, đang nghĩ quái gì và đang là ai đây không biết? Anh cảm thấy không hề thỏai mái khi phải nhìn thấy em xinh tươi như thế, vô tư và hồn nhiên như thế! Em hồn nhiên nên em hồn nhiên với tất cả mọi người, mà đó lại là điều anh không thich chút xíu nào. Chắc khi yêu, mà lại là tình yêu không nói được, thì người ta đâm ra ngớ ngẩn, lẩn thẩn, và ích kỷ.
    Anh cứ dày vò mãi, sao mình lại có thể như thế được khi mình vẫn chưa biết thực sự người ta như thế nào với mình. Sự hồn nhiên mà em dành cho anh đó chẳng qua chỉ là như với tất cả mọi người khác chăng? Nếu thế thì anh đành ngừng lại chuyến phiêu lưu chinh phục trái tim em, nơi mà anh muốn hình bóng của mình sẽ tồn tại và luôn tồn tại.
    Những gì đã qua, em bây giờ lại làm cho anh cứ như thằng điên, lúc vui, lúc buồn chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì thôi em nhé. Cứ giữ mãi thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và em!
    Anh
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi chút nắng và gió ra HN nhắn dùm lão chùn gà: tết nhất ăn chơi in ít thui, ko là dzợ zựng đấy... Ko iu nữa đâu nhá, oánh đòn đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gửi chút nắng và gió ra HN nhắn dùm lão chùn gà: tết nhất ăn chơi in ít thui, ko là dzợ zựng đấy... Ko iu nữa đâu nhá, oánh đòn đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ai để ý ko?
    Đêm nay và Sáng nay, mùng 4 Tết. Trời saigon lạnh lắm.
    Cái se se lạnh buổi sáng kéo dài cho tới 9h30.
    Bắt đầu từ 11h , trời nắng gắt ==> 5h chiều.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ai để ý ko?
    Đêm nay và Sáng nay, mùng 4 Tết. Trời saigon lạnh lắm.
    Cái se se lạnh buổi sáng kéo dài cho tới 9h30.
    Bắt đầu từ 11h , trời nắng gắt ==> 5h chiều.

     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mang nặng lòng với người ta à? Thế sao anh không nói? Khi người ta đã không để ý đến anh thì khi nói ra cũng sẽ nhanh chóng thôi. Còn nếu có thì có lợi rùi còn gì?
    Cứ than thở mãi.
    Tui iu phim Han Quoc
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh đang mang nặng lòng với người ta à? Thế sao anh không nói? Khi người ta đã không để ý đến anh thì khi nói ra cũng sẽ nhanh chóng thôi. Còn nếu có thì có lợi rùi còn gì?
    Cứ than thở mãi.
    Tui iu phim Han Quoc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến em!
    Cám ơn em đã cho anh biết những gì em nghĩ về anh! Anh đã biết trước được kết cục chuyện giữa anh và em. Nhưng anh vẫn muốn được một lần bày tỏ những gì anh có. Anh yêu em thật lòng bằng chính con tim già cõi và mệt mỏi, và nó luôn đòi hỏi anh phải nói rõ để em biết được anh yêu em đến mức nào!
    Suốt 2 đêm liền anh đã dùng men rượu để nói chuyện trực tiếp với em, khi em cũng đã đắm chìm trong cơn say của mình. Anh biết khi có rượu vào nói chuyện sẽ không bìng tĩnh và kích động, nhưng tình thế đã bắt anh phải làm điều đó...
    Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng, làm em sốc, và anh không muốn thấy em khóc, nên khi anh đã nghe em nói xong 4 chữ mà chắc là lâu lắm anh mới có thể quên được, anh đã bỏ đi ngay lập tức, vì anh thật ra chỉ muốn nghe chuyện đấy mà thôi.
    Anh đã muốn khóc, và bây giờ khi anh viết những dòng này, anh cũng đang muốn trào nước mắt. Làm sao biết được những gì em nói, những gì em đã làm cho anh đã ảnh hưởng đến anh đến mức nào? Nhưng chắc chắn anh sẽ không thể nào quên em, người mà anh đã yêu ngay từ lần đầu anh gặp mặt.
    Mong em sẽ vui hơn và đừng bao giờ lo nghĩ về anh nữa, vì anh sẽ không còn làm phiền em nữa đâu! Thà anh nặng lòng còn hơn để em phải lo nghĩ và sợ gặp anh.
    Anh
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến em!
    Cám ơn em đã cho anh biết những gì em nghĩ về anh! Anh đã biết trước được kết cục chuyện giữa anh và em. Nhưng anh vẫn muốn được một lần bày tỏ những gì anh có. Anh yêu em thật lòng bằng chính con tim già cõi và mệt mỏi, và nó luôn đòi hỏi anh phải nói rõ để em biết được anh yêu em đến mức nào!
    Suốt 2 đêm liền anh đã dùng men rượu để nói chuyện trực tiếp với em, khi em cũng đã đắm chìm trong cơn say của mình. Anh biết khi có rượu vào nói chuyện sẽ không bìng tĩnh và kích động, nhưng tình thế đã bắt anh phải làm điều đó...
    Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng, làm em sốc, và anh không muốn thấy em khóc, nên khi anh đã nghe em nói xong 4 chữ mà chắc là lâu lắm anh mới có thể quên được, anh đã bỏ đi ngay lập tức, vì anh thật ra chỉ muốn nghe chuyện đấy mà thôi.
    Anh đã muốn khóc, và bây giờ khi anh viết những dòng này, anh cũng đang muốn trào nước mắt. Làm sao biết được những gì em nói, những gì em đã làm cho anh đã ảnh hưởng đến anh đến mức nào? Nhưng chắc chắn anh sẽ không thể nào quên em, người mà anh đã yêu ngay từ lần đầu anh gặp mặt.
    Mong em sẽ vui hơn và đừng bao giờ lo nghĩ về anh nữa, vì anh sẽ không còn làm phiền em nữa đâu! Thà anh nặng lòng còn hơn để em phải lo nghĩ và sợ gặp anh.
    Anh
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em với tôi
    Tình yêu hay tình bạn
    Ta quen nhau bao tháng
    Gặp gỡ nhau bao ngày
    Mà chưa nói lời say
    Khi lưng chừng giáp mặt
    Ôi tình yêu thầm lặng
    Đến với tôi, vì em...
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này