1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi Net !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi YUPYUPYUP, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chút tình gửi Net !

    vậy là đã hai năm từ ngày nhóm tụi mình quen nhau ... ....các bạn đã làm cho cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc ,đã truyền cho mình một tinh thần sống đầy nhiệt huyết và hóm hỉnh , cho mình dám mơ ước về những điều cao và xa hơn ,,,,,,,,,,,,,, mình cảm ơn các bạn rất nhìu ..các bạn có biết không



    những ngày mưa
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 2 năm rồi em nhỉ. Hai năm rồi mình không gặp mặt nhau được 1 lần để mà chào nhau, hai năm rồi anh không thấy được khuông mặt vui vẻ của em gái, hai năm rồi không được nghe hai tiếng " Anh hai " của em. Và bây giờ, gặp nhau sao mà mình khó nói chuyện như ngày xưa nhỉ. Ngày xưa mình có thể ngồi bên nhau cả buổi để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện của đội anh, đến chuyện đội em rồi đến cả khoa Sáng tạo của mình. Thế mà giờ đây, gặp nhau sao mình khó nói đến thế nhỉ. Hay là vì em đã trở thành một cô thiếu nữ, hay vì anh ngại ngùng trước vẻ đẹp của em ? Ngày xưa anh đã từng hứa là sẽ mãi mãi là một "anh Hai" của em, nhưng giờ đây anh chỉ còn muốn là "anh" của em mà thôi.

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
  3. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em yêu. Vậy là cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Ko như HSTY@, 2 năm đó lại là khoảng thời gian từ lúc anh và em nói lời chia tay nhau. Anh thật ko sao tin rằng anh và em có thể chia tay như vậy. Vì rằng trong tất cả các cặp cùng lúc với mình thì anh và em luôn được mọi người xem là 1 đôi hạnh phúc, hiểu nhau và tin nhau nhiều hơn hết, cả gia đình anh và em cũng nghĩ như vậy. Anh luôn nhớ những kỉ niệm của tụi mình, vui có, buồn có, hạnh phúc và cả khổ đau. Người ta nói rằng chuyện tình cảm thời học sinh luôn thơ mộng và đáng yêu nhất, anh cũng nghĩ vậy. Nhớ lại ngày đầu tiên khi anh muốn gọi em là "EM", trông anh đã ngượng ngùng đến buồn cười em nhỉ. Và khi em gọi anh bằng tiếng "ANH" đó, anh lại càng lúng túng và bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng đó chính là lúc anh hạnh phúc nhất em ạ. Và rồi những lần anh ghen bóng ghen gió, em lại cười, nắm tay anh và nhìn vào mắt anh. Khi đó, anh biết, tình cảm mà em dành cho anh truớc sau như một. Đến lúc đó anh thấy mình thật là trẻ con làm sao, mỗi lần như vậy em lại khẽ cười, tay thì đấm thùm thụp vào lưng anh làm anh vừa đau nhưng lại vừa yêu em nhiều hơn. Thời gian trôi wa cũng thật mau, anh và em, mỗi người 1 con đường, 1 ý nghĩ và chúng ta dần dần xa nhau hơn, anh cảm thấy điều đó rất rõ nhưng cả anh và em đều ko thể làm gì để phá đi cái khoảng cách đó. Kể cũng lạ, anh tưởng anh và em có quá nhiều điểm chung như vậy thì sẽ hạnh phúc lâu dài hơn thế cơ. "Tình yêu mong manh như thủy tinh" em nhỉ, rất trong sáng, rất tinh khôi nhưng lại dễ tan vỡ. Anh và em chia tay, để rồi giờ đây anh mất em vĩnh viễn. Bạn bè của mình sửng sốt ko tin điều đó là sự thật. Em đột ngột dọn nhà đi nơi khác, anh bối rối, anh hoang mang, anh ko biết giờ này em đang ở đâu. Anh luôn mong gặp lại em chỉ để nói rằng anh luôn luôn nhớ em thật nhiều....
    Lady won't u save me, my heart belongs 2 u. Lady can u 4give me, for all I've done 2 u...
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy người lại cùng gặp nhau ở 1 điểm 2 NĂM vậy? Để tui nhớ coi tui có 1 cái "2 năm" nào không nha?
    À có đấy... 1 kỷ niệm nho nhỏ. Hắn chuyển đến trường tui năm 11, học lớp kế bên. 1 tên đẹp trai đấy. Và cũng trầm tính. Tui còn nhớ suốt năm 11 học chung lớp học thêm Toán với hắn mà chẳng làm wen được. Hihihi... Đến năm 12, tui vẫn chỉ... nhìn trộm hắn thui. Tui nhớ nhất là khuôn mặt hắn mỗi lúc hắn buồn, nhìn thấy... thương lắm! Hì hì... Đến khi không còn học ở trường nữa, tui nói chuyện được với hắn chừng 5, 7 câu. Hic hic... Nhưng tiếc là anh chàng đó là 1 tay ăn chơi có cỡ. Bi giờ, theo mấy đứa bạn tui nói thì hắn đang học ở Nha Trang, trường Quân Sự gì đó. Lâu lâu lại thấy nhớ hắn ghê...

    Cassie Love
  5. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    SPS ra đời bao nhiêu lâu rùi nhỉ?ko fải là 2, mà là 3 năm rùi. Những người bạn thân thật sự, cùng nhau chia sẻ tất cả khó khăn thất bại của nhau
    Thế mà vì sao, giờ đây đang trên đường đổ nát
    Sao SPS ko còn thân thiết như trước, sao người này lại ngại nói chuyện với người kia???
    Mình chỉ có 7 người thôi mà, giờ đây 1 đứa đi, vẫn còn 6. Tại sao lại ko muốn chơi với nhau nữa?
    Nhiều lần T đã khóc wa điện thoại chỉ để mong nhóm mình đừng có xích mích với nhau
    T` có bít T xót xa đến mức nào khi T` nói T` chơi với bạn ĐH hợp hơn chơi với nhóm mình ko?
    Chưa bao giờ T chán như thế này. Chỉ mong thi xong,được tụ họp cả đám lại đi chơi, thế mà người này bận chuyện này, người kia bận cái khác, thêm mâu thuẫn giữa T vàC ...chắc tiêu luôn wá, ko hàn gắn được luôn
    Lần đầu tiên T đã bít đi uống cafe 1 mình, lần đầu tiên T nhấm nháp cái cô đơn, và cũng từ lần đầu tiên này, T bít nhóm mình ko cứu vãn gì được
    SPS ơi, tui fải làm gì bi giờ, khi mà ai cũng có cuộc sống riêng của mình
    Tui bất tài wá, ko kéo được các bạn lại với nhau
    Dù sao cũng cám ơn SPS, các bạn thật sự là những người bạn tốt nhất,những người mà khi buồn tui có thể nổi điên, có thể khóc, có thể làm bất cứ điều gì...............
    Có lẽ ko bao giờ tui tìm được những người bạn tốt như thế đâu
    Cuộc vui nào cũng tàn, đây là lúc tàn của SPS sao? Xót xa quá.
    Hic hic, that bai hoai
  6. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    SPS là cái hụi bạn PTTH của Tsé đó hả. Sao bùn dữ vậy, đám bạn cũ của loveu tuy ko gặp nhau thường xuyên nhưng rất là vui, lần nào gặp cũng nổ banh trời. Tsé thử rủ cả đám đi đâu đó chơi xa 1 chuyến thử xem có thay đổi được gì hông..., còn níu mờ ai đó nói là chơi với bạn trên ĐH vui hơn thì xin lỗi nghen, Tsé cho out luôn là vừa vì thật ra người đó cũng đâu có hết lòng với bạn bè như Tsé nghĩ... mong Tsé đừng buồn khi loveu nói như vậy...vì theo loveu thường thì bạn thời PTTH mới là bạn thân và hiểu mình nhất...
    Tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em...
    Được loveyou4ever sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 19/07/2003
  7. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn loveU nhìu nhé!!! Với SPS, đi chơi xa là chuyện thường xuyên, nhưng liệu mình có thể cảm thấy dzui ko khi mà suốt chuyến đi, 1 thành viên cứ im lặng mà ngắm mọi người đùa với nhau
    Tse đã cố hết sức, nhưng ko thể nào kéo mọi người lại với nhau
    Trong nhóm, mà nó như có nhiều nhóm nhỏ
    Chả bít post bài kể lể như vậy có bị coi là câu bài ko nhỉ, các Mod làm em sợ wé
    Tse chơi được với tất cả, ai cũng có thể kể bí mật của mình cho Tse nghe, nhưng kèm theo yêu cầu là đừng kể đứa khác nghe. Hichic, thế thì sao mà nhóm tồn tại lâu được???
    Bùn wá đi mất
    CÓ 2 cái SN của 2 người trong nhóm, thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa tổ chức được
    LoveU có thể offer Tse vài chỗ đi chơi xa ko? Bò cạp vàng, Cần Giờ, Củ Chi, Thủ Đức, đi ráo hết rùi. Bi giờ nghĩ nát óc, mà cũng chưa bít nên đi ở đâu
    Hic hic, that bai hoai
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ? Tse_tse@ thử qua bên du lịch ảo xem. Coi bằng mắt nghĩ bằng đầu là được rồi. Đi chi cho mệt.
    Life is happy, happy is life.
  9. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ông Monster nì bàn ra hoài nha, mún chít hả. Có mún tui gửi cho vài con virus nuôi chơi hông đây....
    Còn Tsé nếu mà đi nhiều wá rùi thì rủ cả đám về nhà ai đó trong nhóm nấu nướng liên hoan gì đó 1 bữa, sẵndịp trút hết suy nghĩ tâm tư của mình ra cho mọi người bít. Nói chung là đi đâu cũng vậy, đi rồi thì đi lần nữa cũng đâu có sao, chỉ sợ như Tsé nói, có người hông mún đi hay có đi thì cứ lạnh lùng hông chịu hoà nhập...fải nghĩ ra cách gì chứ, đâu fải trong nhóm chỉ có mình Tsé là khó chịu....những người khác đâu rồi....
    Tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em...
  10. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Con nít ơi, không việc gì phải níu kéo nếu như nó không còn tốt đẹp nữa, hãy đễ quãng thời gian đó như là một kỉ niệm đẹp trong mỗi người.Con nít cũng có cuộc sống riêng của con nít mà, người lớn chỉ khuyên con nít mạnh mẽ hơn, hãy nghĩ đến ngày mai và đừng cố níu kéo những gì thuộc về quá khứ.Con nít cố gắng lên, người lớn muốn gửi tới con nít một lời chúc , đơn giản thôi! Chúc con nít luôn mạnh khoẻ, yêu đời, rất vui vì mỗi lần chat với con nít.Cảm ơn con nít nhiều!

Chia sẻ trang này