1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... chút tình mai sau......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Obotchaman, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    .... chút tình mai sau......

    Hà Nôịi ngày XYZ
    Tôi nhớ em....

    Tôi nhớ về em khi em hát cho tôi nghe bài "nhé anh"... tôi nhớ em đến phát khóc đi được....
    Tôi nhớ về em khi mà em nói là "Chúng mình thành lập một quỹ đen riêng để đi chơi với nhau nhé"..... tôi thấy em giản dị và đáng yêu vô cùng.....
    Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của em.... tôi biết rằng sẽ chẳng có nụ cười nào tuyệt vời hơn thế nữa....
    Tôi nhớ về những tình cảm mà em dành cho tôi....tôi tin tưởng ở em tuyệt đối.... thật chân thành và giản dị... tôi luôn muốn dành tất cả tình cảm của tôi cho em....
    Tôi nhớ lại nụ hôn ngọt ngào em dành cho tôi, nhớ lắm vì với tôi, lần đầu tiên thực sự biết hôn......
    Tôi ghét là tại sao tôi đã lừa dối em quá nhiều để bây giờ tôi phải xấu hổ khi đứng trước em.....
    Tôi nhớ là em đã từng yêu tôi đến nhường nào, tôi chỉ ước rằng nếu có thể đánh đổi tất cả để có được tình yêu của em..... không bao giờ tôi phải suy nghĩ gì cả!
    Tôi đã có người yêu nhưng thực ra tôi thấy thương người ấy vì người ấy quá tốt với tôi.... cứ nghĩ là có người khác để em ghét tôi hơn, để tôi có thể quên em đi thật nhanh nhưng tôi đã quá sai lầm.
    Tôi không muốn em phải bận tâm nhiều về tôi, phải thương hại tôi, và tôi thấy mình không còn xứng đáng nữa... đó là lí do vì sao tôi đã rời xa em! Nhưng tôi sẽ quay lại vào một ngày nào đó, khi mà tôi thực sự thay đổi. Có thể em sẽ không chấp nhận tôi nữa nhưng tôi tin là tình cảm của tôi sẽ chẳng có gì thay đổi theo thời gian... tôi tin rằng em sẽ nhìn vào tương lai hơn là quá khứ- một người có lòng vị tha như em.

    Tôi đã không tốt với em rất nhiều nhưng giờ đây tôi muốn thay đổi, tôi muốn làm tất cả mọi việc vì em. và tôi cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em... tôi yêu em nhiều lắm đó... em còn tin tôi không? Trái tim tôi vẫn đập cả vì em nữa..................!!!

    What happens to me?
    Everyday I think about U.....
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, cuộc sống thật công bằng.
    KTĐ
  3. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 2 tháng 5 năm 2003
    Bức thư của anh viết cho em...... em đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.... Đó là bức thư duy nhất của anh còn giữ được niềm tin trong trái tim em.... Những tháng ngày qua, lúc nào em đã dành trọn niềm tin cho anh, vậy mà anh đã lừa dối em, lừa dối em rất nhiều......anh biết không?
    Em nhớ lại cảm giác khi em đi bên anh...yên bình và ấm áp. Anh đã giúp em đứng vững trong cuộc sống đầy khó khăn và gian khổ này. Bên anh, em..... vui vẻ ...yêu đời.
    Em không thể nào quên được anh... em đã nghĩ rằng nếu không có chuyện gì xảy ra thì em và anh sẽ chẳng bao giờ xa nhau cả!
    Vậy mà........Vậy mà ......em và anh đã xa nhau rồi đấy! Một sự thật tưởng như không thể tin nổi..... anh vẫn yêu em nhiều lắm cơ mà? Cuối cùng em cũng phải chấp nhận nó.... không dễ dàng và nhiều đau khổ.....Nhiều lúc em rất muốn gặp lại anh... thân mật... em muốn lại được đi bên anh... được nghe anh nói.... giờ thì không thể nữa rồi. Cứ để em và anh xa nhau mãi mãi...... anh nhé!
    Giờ này anh ở nơi đâu? Có khi nào anh đọc được những dòng này của em không nhỉ? Chẳng mong điều đó xảy ra đâu nhưng vẫn mong anh hiểu được những gì em đã nghĩ dù chỉ trong giây lát........!!!
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....
  4. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại chấp nhận ngồi nghe anh nói thế này nhỉ? Em hình như không phải là em nữa rồi.
    Mọi chuyện xảy ra đã quá rõ ràng, người ngoài nhìn vào cũng hiểu mà tại sao em lại không hiểu??? Mà đúng là em không hiểu anh... em chưa bao giờ hiểu anh cả. Nhiều lúc cứ nghĩ mình đã nắm bắt được suy nghĩ của anh... nhưng tất cả đều nhầm lẫn hết.....!!!
    Ngồi nghe anh nói thế này lại thấy bao kỉ niệm xưa hiện về.... chẳng biết nhắc lại tất cả như thế để làm gì nữa vì anh đã có người khác và em cũng tìm được một hình bóng khác trong trái tim mình. Mọi chuyện xảy ra đều quá nhanh phải không anh? Giờ thì không thay đổi được điều gì nữa rồi ( nói đúng ra là em cũng không hề muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình nữa . Đã quá nhiều sóng gió rồi).
    Em luôn mong anh được hạnh phúc, anh của em ạ.!!!!!!!!
    I want to be by your side
    In everything that you do
    And if there''s only one thing
    You can believe it true...
    I live my life for you!
  5. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé anh hỡi......cuộc tình nào không thôi xót xa...... một lần đã tan vỡ.... để lại từng vết thương ôi sao thiết tha.....
    .......từng chiều xuống em vẫn....ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha... phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa.....
    .....tình yêu đã đến.... đến trong cơn mơ thật xa vắng.... rồi cho ta dòng lệ đắng cay......
    .....tình tựa bão tố đã đến dù có tan vỡ mộng đẹp xin giữ trong tim.....hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai mau...
    .....về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nao....
    .....xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi dấu yêu đến bạc đầu....
    I want to be by your side
    In everything that you do
    And if there''''s only one thing
    You can believe it true...
    I live my life for you!
    Được Obotchaman sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 28/07/2003

Chia sẻ trang này