1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình trong mắt nhau ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu lỡ ....

    Yêu em người ta sẽ tặng quà
    Nào là khăn , là áo , là hoa
    Nói em nghe những lời đường mật
    Viết cho em thư tình thiết tha
    Yêu em người ta quên đường xa
    Sẻ theo em về đến tận nhà
    Mặc nhà em tường cao , cổng kín
    Người tìm bằng được lối qua
    Yêu em người ta quên người ta
    Cứ như người ta được sinh ra
    Là để yêu em và em cũng
    Được trời sinh ra vì người ta
    Yêu em người ta gặp mẹ cha
    Cứ làm như hiền hậu , thật thà
    Thuốc không hút , rượu bia chẳng uống
    Rõ bỏ tôm bắt tép ấy mà ...
    Yêu em , giời ơi , người ta hứa
    Đến trăng sao cũng phải hờn ghen
    " Không bao giờ thế này , thế nọ ... "
    Rồi khi thì nhớ , lúc thì quên...
    Yêu em người ta quên phụ nữ
    Thế gian như chỉ có mình em
    Mỗi mình em là thần Vệ Nữ
    Còn bao nhiêu nàng khác ...chả thèm
    Yêu em người ta đành nói dối
    Dĩ nhiên là người ta sám hối
    Em có thương đừng giận người ta
    Đừng nổi trận lôi đình mà tội
    Yêu em người ta mù , em sáng
    Em có thương thì bảo người ta
    Đừng cứ lúc thế này thế khác
    Hành tội chi những kẻ mù loà
    Nếu lỡ yêu em thì tôi khác
    Người ta yêu một , tôi yêu nhiều
    Nếu lỡ yêu em thì tôi chỉ
    Mặc kệ thế gian này và ... yêu
    Tình yêu kỳ lạ biết bao nhiêu
    Nhờ tình yêu người lớn lên nhiều
    Nếu lỡ yêu nhau tôi chỉ muốn
    Hãy như chưa bao giờ được yêu .
    Sáng 1.9.1999
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhắn gửi ...
    Ngày mai có người ra ngoài ấy
    Em cho tôi gửi chút Sài Gòn
    Một vạt nắng vàng chiều mùa hạ
    Nắng có làm ấm lòng em hơn ?
    Hay tôi gửi theo ra ngoài ấy
    Chút xôn xao hàng phố đông người
    Khúc khích những tình yêu đôi lứa
    Em nghe không , âm thanh niềm vui ?
    Cho tôi gửi về em xa xôi
    Đôi dòng chữ vội vàng , nguệch ngoạc
    Chẳng trầm bổng như thơ , chẳng rộn ràng như nhạc
    Chỉ là ánh mắt em trong tiềm thức vẫn cười ...
    Cho tôi gửi về em , em ơi !
    Con sóng nhỏ giữa lòng tôi vẫn vỗ
    Thủy triều trong tôi không cần đợi gió
    Chỉ biết nơi nào bờ cát vẫn là em ...
    Cho tôi gửi về nhè nhẹ trong đêm
    Điệp khúc của những lời ta đã hát
    Nếu giữa yêu thương em chợt là nốt nhạc
    Bài tình ca tôi viết sẽ êm đềm
    Cho tôi gửi về bên em ...
    Tôi muốn gói lấy bầu trời - mặt đất
    Chọn lấy vì sao lung linh đẹp nhất
    Làm chiếc nơ xinh rạng rỡ gói quà
    Có đôi mắt nào thăm thẳm rất xa
    Bỗng bừng lên một niềm vui trong trẻo
    Có đôi môi nào lặng lẽ rất xa
    Bỗng sáng lên một nụ cười huyền diệu ...

    Chiều 27.4.2002

    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cứ ...
    Cứ thu là lá vàng rơi
    Cứ hè là nắng sẽ oi oi nồng
    Cứ em là má môi hồng
    Cứ anh là lại lông bông cợt đùa ...
    12.3.1998
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em ...
    Em là cơn mưa đi qua
    Chỉ ào một thoáng anh nhòa mắt cay
    Em là gió giữa hàng cây
    Thổi vào anh đến quắt quay đất trời
    Em là giọt rượu gọi mời
    Nhấp môi anh bỗng tơi bời cơn say
    Em là ai vậy ? Ô hay ?
    Cứ hư thực , cứ vơi đầy trong anh ...
    22.8.2001
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hoán vị ...
    Tim em đập chắc đang bồi hồi lắm
    Dù nghe qua điện thoại dễ gì đâu
    Tôi bất giác đưa tay lên ***g ngực
    Quả tim em ở đó đã từ lâu
    Em cứ thử làm như tôi xem sao
    Để thử xem lời người ta có đúng ?
    Khi yêu nhau tim người ta rung động
    Rất lặng im ngay giữa thịt da mình ...
    Sáng 7.12.2001
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề thứ n + 1 ...
    Ngày xưa tập tễnh đòi yêu thử
    Ngả nghiêng vì ánh mắt ai nhìn
    Tình quả là trò chơi nghiệt ngã
    Nên giờ ta cạn kiệt niềm tin ...
    Trong ta còn một trái tim
    Mà nhịp đập chợt lặng im vô hồn ...
    22.9.2003
    Votrungh@
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bởi trái tim ai còn quá nặng tình
    Nên lửa cháy tro tàn ngàn đời không tắt
    Ký ức chở ngọn gió bên song hiu hắt
    Ru những tâm hồn quặn mình đớn đau...
    Còn chút tình riêng trong mắt nhau
    Xin bình yên về đậu trên cành mai nhỏ
    Mùa xuân ấm êm nhẹ nhàng gõ cửa
    Gió sẽ thổi đi hết những ơ hờ...
    ***
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu không yêu thì chẳng khổ ...
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Chẳng thương với nhớ làm chi
    Thảnh thơi vui đùa cho sướng
    Chẳng tương với tư làm gì
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Chẳng theo con gái người ta
    Chẳng phải mua hoa rồi tặng
    Làm cái đuôi về tận nhà
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Chẳng cần đợi đến mòn hơi
    Chẳng cần mỗi lần muốn nói
    Phải đắn đo kẻo lỡ lời
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Sẽ không thao thức đêm dài
    Sẽ không ngồi bên nhật ký
    Sẽ không ngao ngán thở dài
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Chẳng buồn một khúc tình ca
    Chẳng mỗi lần nhìn nét chữ
    Hết đi vào lại đi ra
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Chẳng trách sao ai vô tình
    Chẳng trách cuộc đời lạ thế
    Cứ yêu người không yêu mình
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Tha hồ bè bạn rong chơi
    Một ... hai ... ba mình đi nhé
    Giang hồ lãng tử mà vui
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Vui đi chơi , buồn ngủ khì
    Những cơn mơ không còn nữa
    Giọt lệ buồn trên bờ mi
    Nếu không yêu thì chẳng khổ
    Nhìn nhau chỉ thấy mắt cười
    Thời gian sẽ như ngừng lại
    Thấy mình như luôn đôi mươi
    Nếu không yêu thì bạn ơi
    Cuộc đời chắc vô tư lắm
    Nhưng con tim luôn say đắm
    Cứ buộc con người phải yêu
    Con tạo xoay vần trớ trêu
    Không yêu ngỡ mình trẻ mãi
    Chợt hôm nao ngồi nhìn lại
    Rơi rơi chiếc lá thu vàng
    Đời như một chuyến đò ngang
    Chỉ qua một lần nhanh lắm
    Muốn níu thời gian chầm chậm
    Buồn vui một lần sẽ yêu .
    19.6.1998
    Votrungh@
  9. thunn

    thunn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào ban Votrungh, thơ bạn viết khá hay, đọc bài của bạn, tôi chợt nhớ đến một bài thơ rất hay mà tôi rất tiếc đã quên tên bài ( hình như là Đà Lạt chiều mưa tháng năm) và tên tác giả, xin post lên đây để các bạn cùng đọc.
    Đà Lạt ơi chiều mưa tháng năm
    Phố xanh rừng cũng một màu xanh
    Lòng tươi như cỏ hồ xanh biếc
    Mát tự khe sâu ngọn gió lành
    Đà Lạt ơi chiều mưa núi xa
    Mưa như quan tái vọng vang nhà
    Em về chốn ấy mưa nhiều ít
    Có đợi mưa về dấu lệ sa
    Đà Lạt ơi chiều mưa lũng sâu
    Lòng khe con nước đục tuôn ngầu
    Về đâu chiếc lá khô mùa cũ
    Em bỏ về đâu thuở mất nhau
    Đà lạt chiều mưa ngồi quán lạnh
    Cà phê nhỏ giọt đắng lòng ai
    Cà phê nhỏ giọt chờ mưa tạnh
    Năm tháng ơi lòng ai chắc phai
    Đà Lạt quê hương đồi núi nhớ
    Tháng năm mưa trả lại màu xanh
    Nửa vòng trái đất em đang ở
    Chốn cũ thương chăng chỗ vẫn dành.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Khi em đi xa ...
    Anh ở nơi này một nửa lặng im
    Một nửa theo em đi về chốn ấy
    Em thử nhìn xem , anh bên em đấy
    Hãy vững chân trên những khúc quanh đời
    Hà Nội , 24.9.2001
    Votrungh@

Chia sẻ trang này