1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình trong mắt nhau ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chia tay mùa hạ ...
    Em gửi cho tôi một chút nắng vàng
    Gói e ấp trong lá rơi mùa hạ
    Chợt chiều nay cơn mưa về tầm tã
    Nắng nhạt mất rồi , tôi rệu rã chờ mong
    Như mưa cứ rơi và nắng cứ hồng
    Em , mùa hạ - muôn đời vẫn thế
    Chiều tiễn hạ đi về miền gió bể
    Tôi hát thầm khe khẽ khúc chia xa ...
    6.9.1999
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Niệm khúc buồn ...
    Xa em rồi con phố chợt dài thêm
    Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
    Những tờ lịch trên tường im lặng
    Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về
    Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
    Tiếng guitar chợt não nề , day dứt
    Nhật ký ngủ quên giữa bộn bề giấy mực
    Tôi trói lòng tôi vào cõi âm thầm
    Xa em rồi lòng muốn nói thành câm
    Không thốt nổi dù một điều nhỏ lắm
    Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
    Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình
    Xa em rồi đời bỗng buồn tênh
    Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
    Yêu là niềm vui ? Yêu là đau khổ ?
    Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công
    Em đến rồi đi , như có rồi không
    Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang từ ấy chửa về ...
    21.10.1998
    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình ơi xin ngủ yên ...
    Tình yêu là tình yêu ơi
    Hãy yên ngủ nhé ...
    Bầu trời đầy sao...
    Ta nhặt lấy câu đồng dao
    Có con cò trắng bay vào bay ra ...
    Ta nhặt ngọn gió thật thà
    Để nghe thấy tiếng cỏ hoa thì thầm...
    Tình yêu ơi hãy lặng im
    Mặc cho bão tố nổi chìm ngoài kia
    Hãy như im lặng sao khuya
    Nhấp nháy chỉ đủ vui đùa mà thôi ...
    Sáng nay không thấy mặt trời
    Và đêm nay chắc là trời không sao
    Tình ơi ....
    Hãy ngủ yên nào ...
    Đừng như biển cả xôn xao ngút ngàn ....
    Sáng 20.11.2001
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có thể ...
    Có thể ngày xưa em xấu lắm
    Con trai thấy mặt chẳng thèm trêu
    Em cũng mặc quần đùi đá bóng
    Coi đàn ông như thể rong rêu
    Có thể ngày xưa em dại lắm
    Chẳng nghĩ suy , cứ thích thì làm
    Mẹ cứ đụng đến roi thì khóc
    Con nít mà , lúc hư lúc ngoan
    Có thể ngày xưa em khác lắm
    Nhiều mơ nhiều mộng thích phiêu lưu
    Thế giới óng ánh màu cổ tích
    Công chúa mê hoàng tử chăn cừu
    Em ạ , bây giờ em thiếu nữ
    Bao nhiêu " có thể " khác đi rồi
    Em mang chút xuân thì ra phố
    Tôi bỗng như không còn là tôi ...
    20.5.2001

    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự với người trên mạng ...

    Giả sử ngày nào lên mạng gặp nhau
    Em sẽ là ai hỡi người con gái ?
    Em thích nhắn tin hay là hội thoại ?
    Hay thích tạo kênh chỉ có hai người ?
    Giả sử một ngày nào đó em ơi
    Mến nhau mình sẻ chia bầu tâm sự
    Xin em đừng có khi nam khi nữ
    Nickname em dùng xin mỗi mình thôi
    Giả sử một ngày nào đó trên đời
    Có hẹn gặp nhau em đừng thất vọng
    Người với nickname như hình với bóng
    Tưởng là thế này mà lại thế kia
    Giả sử một lần nào giữa đêm khuya
    Lên mạng gặp nhau khi buồn em nhớ
    Đừng giận , đừng hờn , cài then đóng cửa
    Nỗi buồn chia đôi còn nửa nỗi buồn
    Giả sử một lần nào đó cô đơn
    Giữa thế giới ảo thấy lòng trống vắng
    Em có nhắn tôi hay là im lặng
    Ngồi đếm lá rơi từng chiếc bên thềm ?
    Giả sử một ngày nào tôi gặp em
    Đừng nghe những lời người ta nói nhé
    " Tin nhau qua mạng phải đâu là dễ ... "
    Không thể vậy mà có thể đấy thôi ...
    Giả sử một ngày nào đó xa xôi
    Thiên hạ sẽ thôi không vào mạng nữa
    Tình yêu vẫn như thiên thần gõ cửa
    Bất cứ ở đâu người biết yêu người ...
    15.11.1998
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn trong mắt em ...
    Tôi gặp lại em
    Vẫn ánh mắt thật buồn thuở ấy
    Chợt tôi nhớ dòng sông xưa cuộn chảy
    Từng êm êm ru tôi vào mơ
    Tôi nhớ tôi thuở ấy dại khờ
    Thích ngắm dòng sông lững lờ bóng nắng
    Thích thả hồn theo cánh sen màu trắng
    Thích thấy em cười - Không hiểu vì sao ...
    Thời gian trôi như một giấc chiêm bao
    Dòng sông cũ hôm nào vẫn thế
    Cánh sen trắng vẫn trôi nhè nhẹ
    Về một phương trời xa ...
    Gặp lại em nhắc chuyện những ngày qua
    Đêm thành phố lập lòa ánh sáng
    Cà phê không men mà sao lòng chếnh choáng
    Tôi có còn là tôi ?
    Vẫn là em nụ cười ấy trên môi
    Gợi nhớ cả một khung trời kỷ niệm
    Ánh mắt ấy đã không còn âu yếm
    Chỉ vẫn buồn , hơn cả ngày xưa ...
    Tôi thầm mong bất chợt một cơn mưa
    Kỳ lạ quá , tâm hồn tôi oi ả
    Mưa hãy cuốn đi nỗi buồn xa lạ
    Âm thầm trong mắt em ...
    Sài Gòn đêm vẫn chỉ là đêm
    Mưa không rơi nên nỗi buồn vẫn thế
    Bên hai tách cà phê là hai người lặng lẽ
    Và mắt em buồn - Không hiểu vì sao ...
    20.1.1991
    Votrungh@
  7. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Sóng
    Tiếng sóng lòng em réo gọi
    Vỗ về âu yếm tên anh
    Cách nhau hơn một giờ bay
    Mà như xa nghìn vạn dặm
    Anh có từng cơn sóng vỗ
    Trong lòng réo rắt tên em
    Hay chỉ một mình em có
    Lăn tăn lọn sóng thương thầm
    Tình em như đợt sóng ngầm
    Trào lên là ngàn nhung nhớ
    Sóng tràn ngập cả vào thơ
    cuốn đi bao chờ bao đợi .

    co gi de noi
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng ...
    Giữa đời rong ruổi lang thang
    Tôi vấp phải sự dịu dàng của em
    Em không nói , chỉ lặng im
    Còn tôi chợt thấy con tim ngập ngừng
    Lạ chưa gặp gỡ người dưng
    Mà nhớ như thể đã từng quen thân
    Em đang xa bỗng thật gần
    Hình như em hóa một phần trong tôi
    Tình yêu cứ ngỡ xa xôi
    Chợt về trước cửa lòng tôi nhẹ nhàng
    Đời như một chuyến đò ngang
    Em đừng múc ánh trăng vàng đổ đi ...
    29.1.1998
    Votrungh@
  9. bird_song_in_the_rain

    bird_song_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    say khước đêm trăng
    có phải kia một nửa vầng trăng
    cười chi mà sao mồm rộng ngoác
    vui lắm ư sao cười hoài cười mãi
    hãy xuống đây ta uống một chai

    một ta đi sao bóng có hai
    đâu có say mà vẫn đổ dài
    nhìn cái gì mà nhìn mê mải
    bắt được ngươi ta bẻ làm hai
    hết cả răng cười đến mang tai
    thế gian mình mi chẳng có hai
    không thẹn sao mà cuời toe toét
    Đổi là mi ta trốn vào mây

    ước chi là cuội trên cung Quảng
    bỏ gốc đa đi tán chị Hằng
    đôi cốc tửu ta ngồi tâm sự
    chán cuộc đời cứ giả làm sư
    dem hoa mi
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết vội tại quán cafe ...
    Đàn bà được ví như cây đàn
    Đàn ông nói cho cùng cũng thế
    Đàn bà hay rơi lệ
    Đàn ông ai cũng biết khóc thầm
    Đàn bà lấy chồng
    Đàn ông lấy vợ và nghĩ mình đã lớn
    Trăm năm được mấy lần hò hẹn
    Ái ân được mấy lần vui
    Đổi bao nhiêu cái ngậm ngùi
    Được mấy nụ cười hạnh phúc
    Vẫy vùng trong đục
    Tình yêu - cơn khát khôn cùng
    Hàng triệu môi hôn tay nắm
    Ai đa tình , ai thuỷ chung ?
    Ngồi quán cà phê và nghĩ ngợi mông lung
    Cà phê đắng , và tình yêu cũng đắng ...
    22.12.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 22/12/2003

Chia sẻ trang này