1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình trong mắt nhau ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hoán Vị...
    Phải chi cuộc đời có thể đổi cho nhau
    Về nhưng gì được - mất...
    Tôi sẽ ghé vai
    Gánh giùm người nước mắt
    Dù nước mắt ấy đã khô ngay từ khi nó mới chảy lần đầu.
    Phải chi cuộc đời có thể chuyển cho nhau
    Những oằn trĩu áo cơm xác xơ dâu bể
    Tôi sẽ mượn bờ vai người thỏ thẻ:
    Nhọc nhằn!
    Phải chi cuộc đời không có phép cộng phép nhân
    Để hạnh phúc hay khô đau cứ trộn đều cho nhân gian khắp thảy
    Tôi sẽ dừng câu thơ ngay dấu phẩy...
    Chẳng cần chi hóc nghẹn những câu vần.
    Nhưng cuộc đời là một chuỗi những dại khôn
    Là được-mất, thắng-thua, hữu thành-hữu bại...
    Đừng hoán chuyển cho nhau dù đó là sướng vui hay khổ ải...
    Đời chỉ thoáng qua thôi...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề...
    Kể từ nụ hôn ấy
    Một tình yêu bắt đầu
    Tôi và em xa lạ
    Bỗng dưng mà quen nhau
    Nụ hôn tình cờ vậy
    Mà em nào hay đâu
    Có bao nhiêu thương nhớ
    Ta sẽ dành cho nhau
    Nếu mà em là biển
    Thì anh xin là bờ
    Mãi hôn nhau dào dạt
    Cho loài người làm thơ
    Kể từ ấy anh mơ
    Mình có nhau mãi mãi...

    Sài Gòn 13/01/2005

Chia sẻ trang này