1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚT VUI BUỒN GIẢNG ĐƯỜNG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    CHÚT VUI BUỒN GIẢNG ĐƯỜNG

    Trai Bách Khoa như chim anh vũ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
    Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi
    Gái Sư Phạm như cành liễu rủ
    Cớ sao chim anh vũ không đậu cành liễu rủ
    Để cho con khỉ cụt đuôi nó gặm củ sắn lùi.

    Từ đó suy ra : Trai Sư Phạm thích gái Bách Khoa, gái Sư Phạm mơ chàng Bách.

    (Chép từ mặt bàn giảng đường)





    Đã bao ngày lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu mà chỉ sợ em "ừ".
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, còn con trai BK ghét con gái Kinh tế nhất nên thường wa trường Kinh tế cưa con gái KT.
    whisper@
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hihihi bài thơ này khi mới vào trường là em đã được mấy huynh đọc cho nghe liền
    Checnamo
  4. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Em mới là SV năm 1 thôi. Nhưng sao em nghe mấy thầy kể là trường BK hay đánh lộn với trường Kinh Tế lắm. Sao vậy ta? Có liên quan gì đến chuyện dành con gái không?
    TGNN
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đó là một trong những nguyên nhân đấy, con trai KT thấy con trai BK cứ qua trường mình cưa hết mấy em dễ thương nên tức quá gây!!!
    whisper@
  6. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ôi, nói như vậy thì con trai BK thua trên sân nhà rùi. Lại phải dùng bạo lực để trả thù nữa. Hic hic.. Nhưng mà sao em thấy các bạn em toàn đi cua gái trường ngoài không à. Tụi nó dẫn con gái mấy trường Ngoại thương, Kinh Tế, v.v... vô lớp tham quan => tụi nó đâu có ai thèm để ý con gái trong lớp đâu. Hic hic... nhắc tới tủi thân quá! Em thì không rành mấy cái vụ cưa cẩm này nên chẳng có ai để cho mình dẫn đi tham quan cả. Đứng trước con gái em chẳng biết nói gì cả (có lẽ nhờ vậy nên mới chí thú học hành để chui vô đây) mặc dù em đã đọc đủ các loại sách nào là Thuật hùng biện, ngôn ngữ tình yêu,.... tùm lum cả.
    TGNN
  7. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    tình hình bây giờ cũng có vẻ sáng sủa hơn với "đội ngũ" các em môi trường - hoá - cơ khí (t/kế thời trang ấy ) và cả quản lý công nghiệp
    [​IMG]
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

Chia sẻ trang này